Post Reply 
Crete- Hy Lạp
Author Message
muophuong Offline
Outstanding member
*****

Posts: 893
Joined: Nov 2011
Post: #1
Crete- Hy Lạp
Hai đứa nhỏ dành cho vc muop 1 tuần đi tắm biển... ở Đức chỉ có chút xíu biển ở miền bắc, mà nước thì lạnh ít khi được ấm, thôi thì đi máy bay từ Đức sang tới Crete chỉ mất có 3 giờ bay thôi, ( xuống phi trường Chania) như cũng mướn trước cái xe cho tiện duy chuyển, bên Crete đi xe Bus khá rẻ, nhưng săng thì đắt hơn Đức, hơn 1,7 € 1 lít, chổ đổ đầy bình săng cho mình nếu chạy cạn bình thì họ tính chẳn 80 €, còn mình không thích thì cứ đổ đầy bình trả lại. Dân địa phương tử tế, ngày đầu đi tắm biển, nước trong veo và rất sạch.
Ngày thứ nhì, tụi muop ở Daratso lái xe đi Gramvousa Balos khoảng 50km mất hơn 1 giờ, hôm đó trời mưa lớn tưởng đâu chắc không đi được, nhưng mưa đuọc một lúc thì ngưng, tới chân núi con gái nói mình đị bộ khoảng 12 km Pray , xx đả đậu xe rồi, đi mấy bước thấy có một vài chiếc xe chạy lên ( được phép chạy 20 kmh) tại sau đi bộ, hehehe tất cả lên xe đi, mèn ơi khiếp thiệt, đường đá sỏi, đất đỏ, cái bản chỉ có dốc 10% cao thôi sau mà nó cao quá trời vầy nè, xx chạy chưa tới 20 kmh, ( con đường vừa đủ cho 1 xe lên và một xe xuống.
[Image: 01_zps5cdd2b96.jpg]
Con đường nầy chạy mất hơn 30 phút.
[Image: 02_zps7b3d71fe.jpg]
Một bên núi, một bên vực sâu
[Image: 01_zps262af1d0.jpg]
Bây giờ đả tới đỉnh núi, và chuẩn bị cuốc bộ xuống, chổ nầy xe không chạy được.
09-15-2014 04:40 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
muophuong Offline
Outstanding member
*****

Posts: 893
Joined: Nov 2011
Post: #2
RE: Crete- Hy Lạp
Cuốc xuống thì không đến nổi, thiên hạ đi cũng nhiều, trời mới mưa, nên khá dơ, đi phải cẩn thận nhiều, nhưng khi nắng lên đường ráo cũng lẹ.
[Image: 03_zps412459ad.jpg]

[Image: 04_zpsca546f27.jpg]

[Image: 05_zps9e6edb74.jpg]
Xuống tới biển nhìn lên mới ngáng ngẩm, bải biển đẹp nhưng dưới biển đá ong nhiều nên khó ra, phải lần từng bước Angry , ở tới 5 giờ chiều thì leo trở lên, leo lên mới mệt, tối đó mạnh ai nấy ngáy rầm trời. Tuy vậy nhưng không mệt bằng chuyến đi hai ngày sau.
09-15-2014 04:54 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #3
RE: Crete- Hy Lạp
Mèn ơi, đi bộ 12 kms??? Đi tới thì rã cặp giò rồi còn gì hả Mướp? Mướp có đi Santorini không? Biển Greece thì đẹp nổi tiếng rồi! Biển xanh mây trắng tạo thành màu cờ nước Hy Lạp mà Th_great_4

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
09-15-2014 07:56 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
muophuong Offline
Outstanding member
*****

Posts: 893
Joined: Nov 2011
Post: #4
RE: Crete- Hy Lạp
(09-15-2014 07:56 PM)Bọ Già Wrote:  Mèn ơi, đi bộ 12 kms??? Đi tới thì rã cặp giò rồi còn gì hả Mướp? Mướp có đi Santorini không? Biển Greece thì đẹp nổi tiếng rồi! Biển xanh mây trắng tạo thành màu cờ nước Hy Lạp mà Th_great_4
Hôm đó đi bộ lên xuống 4 -5 km thôi chị, em không có đi Santorini chị ạ, chỉ đi Gramvousa Balos, Phalasarna và Sougia - Paleochora thôi.
09-16-2014 02:43 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
muophuong Offline
Outstanding member
*****

Posts: 893
Joined: Nov 2011
Post: #5
RE: Crete- Hy Lạp
Sau khi nghỉ dưởng sức 1 ngày để chuẩn bị Hiking.
Sau khi ăn tối xong là làm bánh mì sẵn và sắp đồ sẳn để trước 7 giờ sáng hôm sau sẻ khởi hành đi Paleochora, ( khoảng 75km mất hơn 1 giờ ) đến hơn 8 giờ chút xíu là đến Paleochora, đậu xe xong là mua vé phà để đi Sougia, kịp chuyến 8.30 sáng ( mỗi ngày chỉ có 1 chuyến đi và chuyến về từ Sougia về lại Paleochora là 6.30 chiều )
[Image: 06_zps18f75804.jpg]
Dảy núi Paleochora - Sougia, nhìn từ phía phà vô.
[Image: 07_zps4c0f7a99.jpg]
9.15 giờ là tới Sougia từ đó cuốc bộ về lại Paleochora bằng đường núi. Đi qua cái núi đầu tiên trời còn mát nên chưa thấy mệt nhiều.
[Image: 08_zps1e9293ad.jpg]
[Image: 09_zps5967d54c.jpg]
Ở đây có nhiều dê núi, nhìn nó leo tỉnh queo Smile
[Image: 10_zps6c8601d4.jpg]
Cắc kè cũng nhiều Smile
[Image: 14_zps1c6e1e28.jpg]
những con đường mòn hẹp 50-60 cm
[Image: 15_zps2b5fc674.jpg]
Chổ nầy đẹp, nhưng dưới đất toàn là kít dê Confused
[Image: 16_zps92794d13.jpg]
Qua hết ngọn núi Sougia là đến Lissos, Lissos nằm giữa Paleochora Sougia, nơi đây là chôt dừng chân để lấy nước từ suối dẩn đến.
[Image: 17_zpsb6a2b37f.jpg]
[Image: 18_zps695d48f5.jpg]

Đến Lisos 4 người uống hết hơn 2 lít nước lúc đó có nước suối, ( mỗi người vác 1.5 lit nước) thấy có vài người hứng đem theo, mà không
nghỉ nên chỉ lấy có 1 chai 1/2 lít còn mấy chai không cho vô thùng rát !!!( cứ nghỉ rằng sang cái núi thứ 2 sẻ có trạm dừng chân và lấy nước nên không cần vác nặng ) nhưng núi thư nhì cao hơn và lúc đó nắng nhiều hơn nên ai cũng mệt phờ râu.
09-16-2014 03:31 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
muophuong Offline
Outstanding member
*****

Posts: 893
Joined: Nov 2011
Post: #6
RE: Crete- Hy Lạp
Sau khi nghỉ mệt thì đi tiếp, đứng trên đỉnh nhìn xuống Lisos rất đẹp. Nơi đây đả có trước 3 ngàn năm thiên chúa giáo.
[Image: 17_zps1ff49cf5.jpg]

[Image: 22_zps0ed24692.jpg]
[Image: 21b_zps7c026866.jpg]
Chổ nầy tụi muop bị lạc đường, gì chổ nào cũng có thề bước được, lần quầng mới tìm được hướng, là nhờ nghe được tiếng người đi ngược đường, nếu đi đúng đường sẻ nhìn thấy thỉnh thoảng có điểm sơn vàng và chinhd giữa có chấm đen, chung quanh những người đi trước chồng những viên đá nhỏ cho biết là con đường đó có người đi qua ( muop quên chụp mấy viên đá đó)
[Image: 21c_zps30459500.jpg]
Những bụi cây khô, lở bị vấp chụp lên là đau điến cái tay Cool
[Image: 18_zpsa609caff.jpg]

Qua được dảy núi thứ nhì, thấy nước là nhảy xuống tắm mát rồi tìm đường đi tiếp, đến bải tắm Paleochora
có cái quán nước, mỗi người làm hơn 1/2 lít nước mới đi tiếp tới phố gần
19 Uhr, lội từ 9.15 sang đến 19 giờ, đi bộ khoảng 7 tiếng, vị chi 16km, còn lại ngăm
nước, chụp hình và nghỉ mệt Sad , nếu bà con nào có đi như muop thì khi thấy suối nước uống được thì những chai nước đả uống hết, nên đong lại cho đầy, lần đầu tiên muop lội bộ nên chưa có kinh nghiệm, nên sợ vác nhiều nên không dám lấy nước, nên khá mệt.
09-19-2014 04:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
muophuong Offline
Outstanding member
*****

Posts: 893
Joined: Nov 2011
Post: #7
RE: Crete- Hy Lạp
Ngày chót trước khi bay về Đức ghé phố Chania.
[Image: 28_zps343f6b7b.jpg]

[Image: 29_zpsd1b5cacc.jpg]
[Image: 33_zps958a9fe0.jpg]
Phố cổ có những con đường hẻm rất dể thương.
[Image: 34_zps72689163.jpg]
[Image: 35_zpsdb106aa6.jpg]
[Image: 36_zpsc1374978.jpg]
[Image: 37_zpsa58874b7.jpg]
[Image: 42_zps281ecec5.jpg]
Crete cái gì cũng được, chỉ có cái muop không thích là mèo hoang nhiều quá, đi đâu cũng thấy, chó hoang cũng có như ít hơn mèo.
09-19-2014 04:27 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #8
RE: Crete- Hy Lạp
Đang tính réo Mướp ơi Mướp hỡ, bớt mỏi chưn chưa đưa chưnn Bọ nắn gân giùm cho!!! Mướp gân dữ dám hiking mà hiking đường núi!!!Bọ thì đi đưởng bằng còn cà thọt cà thọt mà nhót thì núi đó Bọ ngó Mướp leo thôi!!!

Chania đẹp quá Mướp!!! lối nhỏ tường loang vậy có cái nét hay riêng! Âu châu bây giờ ngồi máybay ngán quá, Mướp ở đó, đi cho nhiều rồi chụp hình cho Bọ đi ké với!!! Danke nàng!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
09-19-2014 05:12 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Kim Ngoc Offline
Outstanding member
*****

Posts: 3,921
Joined: Aug 2010
Post: #9
RE: Crete- Hy Lạp
ủa chị Mướp là dân Tây hả ? ... đó giờ em cứ tưởng chị ở bắc mỹ chớ

biển bên Hy Lạp đẹp quá chị ha ... hong biết tới khi nào mình mới có dịp được "con cho đi chơi" nữa Smile

"khi chúng ta già ..
mình nương tựa vào nhau,
tự nuôi gà,
trồng rau."
09-19-2014 05:39 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #10
RE: Crete- Hy Lạp
Theo chân nàng Mướp đi Hy Lạp thật là thú vị Th_great_4
Ai ngồi trên gềnh đá check Mail vậy nàng Smile Nón rộng vành che hết không thấy mặt nguòi đẹp , chắc là Mướp phải không Smile .

Mình củng thích nhìn cảnh lối nhỏ tường loang....giàn hoa nở rộ balcon hẹp ...Đặc thù của Âu Châu .Mổi lần nhìn ngắm là lòng ngập tràn cảm xúc . Love
Thanks Mướp . Th_grouphug
09-19-2014 10:40 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: