Post Reply 
Thanh xuân
Author Message
Hoàng Hôn Offline
Moderator
*****

Posts: 475
Joined: Aug 2010
Post: #1
Thanh xuân
Thơ: Trần Mộng Tú


Giao thừa ta độc ẩm
Tiễn bước thời gian đi
Ly đầy rồi ly cạn
Nào có nghĩa lý chi


Một ly cho cuộc đời
Ôi cuộc đời đáng chán
Một ly cho trái tim
Ôi trái tim lãng mạn


Một ly cho bàn tay
Bàn tay không đeo nhẫn
Một ly cho thanh xuân
Thanh xuân không bất tận


Ly đầy rồi ly cạn
Ta thực sự say chưa
Ôi làm thân con gái
Ai ướp men bao giờ


Ly đầy rồi ly cạn
Ta khóc rồi phải không
Ôi làm thân con gái
Mà độc ẩm đêm xuân


Ngoài trời cơn gió đông
Ta đốt vội nến hồng
Trong gương ta bắt gặp
Giọt lệ của thanh xuân
03-01-2015 09:59 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)