Post Reply 
CHUYỆN VUI CUÓI TUẦN
Author Message
dianethanh Offline
Senior Member
****

Posts: 710
Joined: Aug 2011
Post: #1
CHUYỆN VUI CUÓI TUẦN

BẤT LỰC 200 PHẦN TRĂM


Một đêm nọ, có 4 bà xồn xồn vừa đánh bài tứ sắc vừa nói chuyện với nhau, sau khi các bà đã bàn qua các đề tài đi shop, mua sắm, trời mưa trời nắng... sau đó các bà lại chuyển đề tài sang "phòng the".

Bà thứ nhất than thở:- So với mấy năm trước thì khả năng làm tình của ông xã nhà em lúc này chỉ còn được 50 phần trăm các chị ạ!


Bà thứ hai nghe xong tiếp lời:- Thế thì còn đỡ hơn ông xã của em, ông nhà em ổng yếu xìu hà. Làm ăn thì khi đực khi cái... xem ra chỉ còn được khoảng 25 phần trăm mà thôi!


Bà thứ ba thì rên rỉ:- Vậy thì hai chị còn may mắn hơn em rất nhiều rồi. Chồng em mà leo lên giường chưa kịp làm cái gì hết là đã ngáy khò khò rồi. Cũng như là bất lực 100 phần trăm.Thiệt là chán cái sự đời quá đi!


Bà thứ tư ngồi im lặng một hồi lâu sau đó mới buồn bã lên tiếng:- Các chị đều may mắn hơn em nhiều. Ông xã của em bất lực tới 200 phần trăm lận!
Ba bà kia ngạc nhiên liền hỏi lớn:
- Sao cơ, sao lại tới 200 phần trăm lận vậy? Nói lại cho rõ ra đi?
- Ông xã của em bị tai nạn giao thông năm vừa qua, xương sống bị chấn thương nên ổng bị liệt từ lưng quần trở xuống. Đã vậy... ổng còn bị đập đầu vào vô lăng tay lái... đứt mất bà nó luôn... "cái lưỡi"... rõ khổ...


(Nguồn: Sưu tầm
07-09-2021 11:10 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)