Post Reply 
Nhật Bản (không ) Umê 2025
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 12,239
Joined: Dec 2012
Post: #11
RE: Nhật Bản (không ) Umê 2025
Từ giã Kyoto, "cỡi" shinkansen lên trở lại Tokyo:

[Image: 54455510038_ded2627a17.jpg]

[Image: 54420183657_e262d6046d.jpg]

Hotel tôi nằm ngay khu Ginza, ngó ra cạnh là subway station:

[Image: 54420183427_9130f728b6.jpg]

Ginza về đêm:

[Image: 54425153506_88de05189e.jpg]

[Image: 54425403998_52dc297b77.jpg]

Tôi cảm thấy Ginza thích hợp cho tôi hơn là Shinjuku hay Shibuya, không quá ồn ào, không quá náo nhiệt !

If life has good time, it must also have hard time!!!
It means when life gives you a lemon, make it yourself a lemonade!!!
04-25-2025 01:38 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 12,239
Joined: Dec 2012
Post: #12
RE: Nhật Bản (không ) Umê 2025
Tôi chỉ đến Tokyo 1 lần 20 năm trước, trên đường đến Mỹ và ghé chơi 1 tuần ! Tokyo khi đó không để lại 1 chút gì đậm nét trong tôi!

Tọkyo lần này, là điểm bắt đầu để đến Tokyo Disneyland và núi Phú Sĩ, Fuji san!

Chính ra tôi định đi Tokyo Disney Sea để vào xem Fantasy Spring với Peter Pan, Tangle và Frozen. Disneyland thì ngoài Mỹ trên thế giới òn có tại Hong Kong, Paris nhưng Disney Sea thì chỉ có Tokyo thôi. Khi cháu mua vé online thế nào lại chọn nhầm là Disneyland!!! Thôi cũng tốt vì tại Úc cũng chẳng có Disneyland!

Tokyo Disney Resort nằm trên 1 hòn đảo nhân tạo là đảo Urayasu, do nhân lực lấp biển tạo thành. Từ trung tâm Tokyo đến Urayasu bằng subway và từ Urayasu vào đến TDR (Tokyo Disney Resort) sẽ đi bằng monorail của TDR và với những nét đặc trưng biểu hiệu của Walt Disney, trên monorail những tiếng nói tiếng cười đã đượm nét hân hoan và tạo cho khách một tâm trạng như trẻ lại với thời thơ dại. Chẳng trách có người đã ví von các Disney Resort là "nơi vui vẻ nhất trên trái đất"!

[Image: 54477061850_19d9b8b5cc.jpg]

[Image: 54476881293_ea463ef8ae.jpg]

Là mùa low season nhưng thật ra Disneyland chẳng bao giờ ít khách, chỉ có "đông nhiều", hay "đông ít". Thời điểm tơi đi theo lịch của TDR thì là "đông ít", phỏng độ 23.000người! Chưa đến giờ mở cửa nên bên ngoài đúng là "đông"!

[Image: 54463675465_589ce2707c.jpg]

Nhưng là Nhật, nên mọi người sắp hàng khá là trật tự, không có cảnh chen chúc, cắt hàng!!! Và khi cổng mở, vào bên trong mới thấy quả thật là "đông ít" Big Grin

[Image: 54453060716_b6573a7a33.jpg]

[Image: 54453305073_63d3bfd7b5.jpg]

If life has good time, it must also have hard time!!!
It means when life gives you a lemon, make it yourself a lemonade!!!
(This post was last modified: 04-26-2025 01:56 AM by Bọ Già.)
04-26-2025 01:00 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 12,239
Joined: Dec 2012
Post: #13
RE: Nhật Bản (không ) Umê 2025
Khi tôi bảo sẽ đi TDR, mọi người đều sợ rằng tôi sẽ không đi nổi với chân đau. Nhưng không phải lo nhiều đến thế! Tôi không biết tại các Disney resort khác như thế nào chứ tại TDR họ có cho mướn các wheel chải và cả các scooter cho người khuyết tật hoặc chân yếu (như tôi đây Big Grin ) với giá là 2.000 yen một ngày - khoảng 20A$ vào tháng 3/ 2025- Tôi mướn 1 scooter, họ rất cẩn thận bắt phải tập lái cho quen trước khi giao hẳn chiếc scooter cho tôi và dặn dò rất kỹ: bà đừng làm mất chìa khoá vì tiền cắt lại chiếc chìa khoá điện tử này rất đắt, có khi gần cả ngàn đồng=100.000 yen. Oh my gosh don't worry, tôi mang chiếc chìa khoá vào tay và như thế là chắc ăn quá rồi nha!!~! *thumb's up*

Có điều: tôi lái xe thì hay phóng nhanh, speedy! Còn chiếc scooter này, tốc độ tối đa là.... bạn đoán bao nhiêu??? 3 kms một giờ!!! đúng là phiền quá đi!!!!! Big Grin

[Image: 54476976993_45dec15c10.jpg]

TDR, snack đặc biệt là soy sauce popcorn!!! Thử ngay!!!

[Image: 54417970822_3947592696.jpg]

Ngon, beo béo, không quá nồng mùi nước tương và ngọt ngọt chứ không quá mặn!

Và bánh bao nhân thịt của 3 chú vịt con phá phách, cháu của Donald duck: Huey, Dewey và Louie!

[Image: 54453327768_6d74be28a4.jpg]

[Image: 54419029474_b382b1c806.jpg]

Chúng tôi không đi nhiều ride mà chỉ chọn xem Beauty and the Beast. Lâu đài của Beast to, có cả một khu cạnh bên giữ xe stroller cho trẻ em và scooter cho người già nhưng young at heart! Oui, c'est moi!! Tongue

[Image: 54476891564_90dfeb0269.jpg]

[Image: 54476703326_2dd37e9127.jpg]

[Image: 54418809441_2bc0e3fe8d.jpg]

Và nơi đây, sự việc đã xảy ra: Sau khi ra ngoài lấy xe mới biết là chiếc chìa khoá không còn treo trên cổ tay nữa!!! My goodness! Nhưng đây là đất Nhật, trở lại lâu đài của Beast và yêu cầu nhân viên tìm dùm, chắc là rớt đâu đó trên chiếc tách chỏ tôi vòng quanh xem show Beauty and the Beast! và y như răngf, chì sau chừng 5 phút họ đã trở ra, chiếc chìa khoá trong tay đưa cao lên và với 1 nụ cười!!!

Đúng là hết hồn !!!!

If life has good time, it must also have hard time!!!
It means when life gives you a lemon, make it yourself a lemonade!!!
(This post was last modified: 04-27-2025 03:27 AM by Bọ Già.)
04-26-2025 01:35 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 12,239
Joined: Dec 2012
Post: #14
RE: Nhật Bản (không ) Umê 2025
Núi Phú Sĩ - Fuji- san


Biểun tượng rõ nét nhất khi nói về nước Nhật, ngoài hoa đào có lẽ là núi Phú Sĩ! Và nơi gần nhất để9e63 có thể ngắm núi là từ vùng Ngũ Hồ tức Kawaguchiko.

Nếu bạn nuốn thăm núi Phú Sĩ (chứ không phải leo đâu nhé, khác xa nhau lắm! Big Grin ) một cách nhanh gọn dể dàng và không phải lo tìm tòi thì tour là chọn lựa thích hợp.Có rất nhiều tour để bạn chọn lựa và giá cả dao động từ 80$A cho đến 100A$ (khoản 8.000 yen đến 10.000 yen) một ngày. Tuy nhiên nếu muốn đi tự túc đến Kawaguchiko từ Tokyo cũng rất dễ dàng!~ Có 2 chọn lựa để đến Kawaguchiko từ Tokyo: train và bus! Train thì khá rắc rối mặc dù cũng có chuyến đi thẳng từ Shijuku đến Kawaguchiko nhưng thường là đã được book hết từ trước (do nhà tour) còn các chuyến chuyển trạm thì khá phiền. Bus cũng có 2 chọn lựa: khởi hành từ Shinjuku hoặc từ Tokyo station! Hptel tôi nằm ở khu Giza rất gần với Tokyo station nên đây là chọn lựa của tôi! Tôi book trước vé bus từ Willer bus Highway bus / night bus from Tokyo to Fujikawaguchiko |WILLER TRAVEL giá khá rẻ chỉ có 2.100 yen (20 A$) và tôi book luôn vé return để chắc chắn có chỗ ngồi lúc trở về lại Tokyo và đoạn đường từ giữa 2 nơi chỉ mất hơn 2 hrs~!

Gây tranh cãi gần đây là view của Fuji san như hậu cảnh cho cửa hàng tiện lợi Lawson, chỉ cách ga Kawaguchigo vài trăm mét. Du khách, nhất là du khách Tàu và những người trẻ hay sống ảo, tranh nhau chụp hình với cửa hàng tiện lợi này để đưa lên các trang xã hội. Nhiều người không kể gì đến luật lệ giao thông, băng qua đường bất chấp tín hiệu, thậm chí chụp hình ngay giữa đường gây bết tiện và xáo trộn nếp sống của dân địc phương khiến chính quyền địa phương phải dựng lên 1 hàng rào đen để ngăn cản tầm nhìn của họ. Nghe nói hàng rào này đã tạm dỡ bỏ nhưng thú thật, tôi không để ý đến view này vì, tại sao phải cố gắng biến mình thành biểu tượng của một người du khách xấu trong khi ngay tại trước ga Kawaguchigo bạn đã có thể có tầm nhìn như thế này, Tuy không xuất sắc như kết hợp giữa Lawson và Fuji nhưng cũng rất vừa mắt và lại không gây phiền phức đến cho người dân vùng này:

[Image: 54480633307_0a8ca96d04.jpg]

If life has good time, it must also have hard time!!!
It means when life gives you a lemon, make it yourself a lemonade!!!
05-02-2025 01:18 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 12,239
Joined: Dec 2012
Post: #15
RE: Nhật Bản (không ) Umê 2025
Để ngắm các cảnh quan tại Kawaguchiko du khách có thể dùng Omni Bus, Omni bus là bus đặc biệt tại vùng Kawaguchiko và sẽ chạy ngang qua những điểm cần xem của vùng này. Omni bus có 2 tuyến đường: đỏ và xanh (blue). Red line được khách chọn nhiều hơn vì ngang qua những điểm gần như chính tại Kawaguchigo nằm dọc theo vòng đai bờ hồ Kawaguchiko là hồ lớn nhất trong số 5 hồ và gồm 19 trạm dừng trong đó có trạm dành cho panoramic ropeway. Tôi không thích cảnh quan từ ropeway nhìn xuống hồ, nhất là vào mùa đông cây cối trơ cành nên điểm đến của chúng tôi là trạm cuối cùng thứ 19: Oishi Park . Và đây, ngang qua mặt hồ phằng như gương, Fuji soi bóng thật tĩnh lặng. Đo là 1 ngày đẹp trời nên Fuji phô bày ra dưới mắt nhìn của tôi thật toàn vẹn, không một gợn mây che!!!

[Image: 54481712734_d900bd3934.jpg]

[Image: 54458427652_fa337358fa.jpg]

[Image: 54456549927_9389368113.jpg]
Mục đích của tôi khi đến Kawaguchiko chỉ có thế, và quay trở lại ga dùng bữa trưa, quán Hoto Fudo đối diện nhà ga, thực đơn chỉ 1 món duy nhất: bánh udon xắt tay nấu với rau củ vùng này! Cọng udon xắt tay thật to, nấu ngay khi có khách gọi món và dọn ra bàn trước mặt khách trong chiếc nồi gang còn sôi sùng sục!! Vào mùa đông lạnh, nồi udon thật ấm lòng khách phương xa!

[Image: 54481711809_9867272035.jpg]

[Image: 54481876005_163995bde6.jpg]

If life has good time, it must also have hard time!!!
It means when life gives you a lemon, make it yourself a lemonade!!!
(This post was last modified: 06-02-2025 05:30 AM by Bọ Già.)
05-02-2025 02:13 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 12,239
Joined: Dec 2012
Post: #16
RE: Nhật Bản (không ) Umê 2025
Chuyến đi của tôi không dài để kể với bạn nhiều, ngoài những điểm chính như ngày tuyết rơi ở Kyoto, Disneyland và núi Phú Sĩ, những ngày còn lại dành cho mua sắm và loanh quanh!

Như đi chợ Tsujiki, ngày trước là chợ đấu giá cá ngừ đại dương lớn nhất Tokyo, ngày nay đã đời khu đấu giá đến nơi khác nhưng chợ vẫn còn và là điểm gọi là "tourist's trap". Chúng tôi đến đó để cháu tìm mua matcha đồng thời tôi cũng mua được trà Hojicha về dùng, nấm đông cô của Nhật, tép chấy gọi là sakura obi vì màu tép đỏ rực như màu hoa đào và các túi bột rong biển với bột cá ngừ khô dùng để nấu nước dùng dashi của Nhật!

[Image: 54421032766_ecd73caf3e.jpg]

[Image: 54421421985_6272999775.jpg]

Tựa của bài viết này là chuyến đi "không u mê". Thật ra, vẫn có U mê! Kyoto thời tiết lạnh bất thường nhưng khi lên Tokyo, khí hậu ấm hẳn và hoa anh đào Kawazu cùng Ume cũng nở rộ trong vườn Yoyogi.

Giữa thành phố lớn với những toà building cao ngất ngưởng, một khu vườn với những cây tùng cổ thụ là điều hiếm quý, người dân có thể dạo quanh để thư giản, gỉam bớt phần nào áp lực của cuộc sống!

[Image: 54425130311_6faffaf300.jpg]

Ume đã nở:

[Image: 54425379803_9d741e8eb9.jpg]

[Image: 54425378848_12ec67f14b.jpg]

Và anh đào cũng mãn khai!

[Image: 54425157671_e09653e707.jpg]

[Image: 54424305377_b19b2227e6.jpg]

If life has good time, it must also have hard time!!!
It means when life gives you a lemon, make it yourself a lemonade!!!
(This post was last modified: 05-02-2025 11:06 PM by Bọ Già.)
05-02-2025 11:05 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 12,239
Joined: Dec 2012
Post: #17
RE: Nhật Bản (không ) Umê 2025
Vườn Yoyogi nằm ngay khu Harajuku, có con đường Takeshita nổi tiếng về gu thời trang lập dị và giá rẻcủa giới trẻ Nhật

[Image: 54425407588_a53b4f6200.jpg]

Tuy nhiên tôi và cả cháu không mấy hứng thú với khu này, ngoại trừ cửa hàng chuyên về các món đồ chơi mini trong capsule gọi là gachapon

[Image: 54453172139_581afa2539.jpg]

Tại đây tôi đã chọn 2 viên capsule với anh chuột Jerry! Chính ra tôi muốn tìm mèo Tom cho đủ bộ nhưng hết tiền xu mà không muốn đổi thêm tiền nên thôi! tạm hài lòng với cái mình bắt được!

[Image: 54493202420_7df11b043a.jpg]

Và khi ở Kyoto cũng bắt được gachapon với 2 vị bồ tát bảo hộ cho người du lịch! Chà, hy vọng tôi sẽ còn được phù hộ đi chơi vài chuyến nữa trước khi buộc phải bó gối Lexe

[Image: 54413062448_5f6983dc24.jpg]

[Image: 54495106634_89fe27f3f0.jpg]

Nơi này kéo qua nơi kia, đang ở Harajuku qua Shibuya rất gần, vậy là ghé qua Shibuya xem cái crossing nổi tiếng nơi này nó crazy đến thế nào.

[Image: 54493192650_0b29c1bae0.jpg]

[Image: 54493034444_952f4f67b4.jpg]

Không quá đông như lời đồn ha!

Điểm tốt nhất để chụp hình cái crossing này là Starbuck đối diện, thời điểm bà cháu tôi đến đây vẫn còn sớm nên không đông mấy. Và đúng là phải mua thức uống của Starbuck! Hmmm, Starbuck thì cà phê không ngon gì mấy ngoại trừ cofee frappe nhưng tin tôi đi, bạn kêu 1 ly trà đào peach tea, sẽ thấy trà đào của Starbuck trên đất Nhật thơm ngon đặc biệt!!!

Trở về Giza, đường bị chặn cho dịp Tokyo marathon

[Image: 54493086409_ffac766d73.jpg]

Muốn băng qua phía bên kia đường để về hotel, phải xuống hầm metro, qua bên kia, leo thang lầu ra khỏi metro lần nữa!!! Haizzz!

[Image: 54493085854_528b62832f.jpg]

[Image: 54493169303_9dfc44f88e.jpg]

Chân đau mà về hotel check lại iPhone: hôm nay lội 16 gần 17 ngàn bước!!!

If life has good time, it must also have hard time!!!
It means when life gives you a lemon, make it yourself a lemonade!!!
(This post was last modified: 05-03-2025 10:44 PM by Bọ Già.)
05-03-2025 12:49 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 12,239
Joined: Dec 2012
Post: #18
RE: Nhật Bản (không ) Umê 2025
Về chuyến đi này tôi chỉ có bấy nhiêu để chia sẻ với bạn! Ngày lên phi trường Haneda, trang trí trong lễ Giáng Sinh vẫn còn đó nên quang cảnh nhìn cũng khá lung linh

[Image: 54459463584_7787bf8882.jpg]

[Image: 54493244075_c50dab1f52.jpg]

Bữa ăn cuối trên đất Nhật: tonkatsu!

[Image: 54459462774_bea2149e1f.jpg]

[Image: 54458431677_f4d226526f.jpg]

Ngược lại với tonkatsu tại Kyoto, tonkatsu của nhà hàng này (nằm ngay trong phi trường Haneda, Tokyo) khá dày nên ăn mau ngán, tuy nhiên họ chiên rất khéo, miếng thịt dày nhưng chiên lửa nhỏ thế nào mà chín suốt bên trong mà lớp bột áo bên ngoài không hề bị khét và miếng thịt vẫn giữ được độ mềm chứ không khô. Giá thì không rẻ, một phần ăn như thế này gần 40$!

Thêm ly matcha latte từ quán trà Itoen nổi tiếng, cũng không rẻ, gần 15$ / ly!

[Image: 54458400077_15c218f5db.jpg]

[Image: 54459430209_6674998f35.jpg]

Và chúng tôi từ giã Japan!

[Image: 54458402197_807fd696c8.jpg]

Và chào bạn, cám ơn bạn đã theo dõi cho đến lúc này!

If life has good time, it must also have hard time!!!
It means when life gives you a lemon, make it yourself a lemonade!!!
(This post was last modified: 05-03-2025 01:40 AM by Bọ Già.)
05-03-2025 01:05 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 12,239
Joined: Dec 2012
Post: #19
RE: Nhật Bản (không ) Umê 2025
Đã chấm dứt chuyến đi nơi đây, nhưng xem YT thấy những hình ảnh quá xấu của du khách tại Nhật nên dẫn thêm link nơi đây

Chỉ có 1 việc dễ dàng là "ĐỪNG VỪA ĐI VỪA ĂN HAY UỐNG" (cháu tôi rất ghét khi nhìn thấy hình ảnh này) ngay cả cầm cây kem hay ly cà phê như thói uen chúng ta ở nước ngoài hay làm vì ít thời gian (hay không đủ thời gian) để ăn sáng mà phần lớn du khách, nhất là những du khách trẻ tuổi không làm được để phù hợp với thói quen và tập quán của người Nhật là nơi đến viếng thăm, thì nói gì đến những điều lớn lao hôn. Xem 2 link YT này mà ngao ngán! Tôi mừng vì đã đến thăm nước Nhật trước khi hình ảnh người du khách bắt đầu xấu đi dưới quan điểm của người Nhật!




If life has good time, it must also have hard time!!!
It means when life gives you a lemon, make it yourself a lemonade!!!
(This post was last modified: 05-28-2025 07:39 AM by Bọ Già.)
05-26-2025 08:29 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)