Ngủ chung hay ngủ riêng?
Ngủ chung hay ngủ riêng?
<blockquote class="postcontent restore">
Vợ chồng nên ngủ chung hay ngủ riêng?
Tại sao lại ngủ riêng và tại sao lại ngủ chung?
Khi bạn trườn người vào chiếc giường chung, nằm gọn lỏn trong vòng tay
trìu mến, lại tìm thấy hơi ấm riêng tư và cái mùi rất riêng tư của người
bạn đời...như vậy thật là tuyệt diệu phải không bạn?
Đối với một số người, đó là thời điểm của tình yêu không cần đến một lời
lẽ nào thêm nữa ngoài tiếng suýt soa thích thú và một câu thì thầm chúc
nhau ngon giấc.
Ngược lại, đối với một số người khác thì hạnh phúc thực sự là được trườn
người vào lớp chăn êm nệm ấm thơm mát sạch sẽ, được tự do chiếm dụng
toàn bộ chiếc giường. Tha hồ mà nằm xuôi hay ngược, có thể nằm chéo góc
trên giường mà ngủ, lại được "ngáy" một cách thoải mái khỏi sợ làm phiền
người bên cạnh đang say sưa giấc ngủ yên.
Ai cũng biết rằng lúc ngủ là lúc quan trọng nhất. Ban đêm và giấc ngủ vô
cùng cần thiết để ta giữ được thăng bằng về thể chất và về tinh thần.
Có được giấc ngủ ngon sẽ mang lại cho ta sự nghỉ ngơi và thư giãn, hồi
phục sức khoẻ một cách mau chóng.
Nhưng ta cũng phải công nhận rằng bản thân lúc ngủ là một quãng thời
gian thích thú và vô cùng sung sướng, là một trong những khoảng riêng tư
quan trọng nhất. Do đó mà hãy để cho những ai thích ngủ riêng và muốn
"tách nhau ra" ban đêm (số người này không nhiều lắm) khỏi bị tước đoạt
mất sự thích thú đó.
Nhưng trước nhất hai người phải đồng ý kiến trong việc quyết định là ngủ riêng hay ngủ chung.
Có những người không đồng ý cách ngủ riêng và cho rằng:
_ Đã là vợ chồng thì tại sao lại phải ngủ riêng? Hay là tình yêu đã "phôi pha"?
_ Chắc không còn hứng thú sinh hoạt chăn gối với nhau nữa hay sao?
_ Thế con cái họ sẽ nghĩ gì?
Và vô số những nhận xét đầy ác ý nữa mà ai theo lối sống "ngủ riêng" sẽ nghe thấy suốt ngày.
Tuy nhiên, một số cặp vợ chồng thì lại cho rằng quan hệ giữa họ được bền chặt thêm lên chính là nhờ giải pháp "ngủ riêng" đó.
Một số khác khẳng định rằng: Chuyện chăn gối của họ thường phong phú hơn
xưa khi tách ra ngủ riêng. Vì ngủ chung với nhau, họ phải chia sẻ một
sự riêng tư ban đêm của mỗi người khiến cho họ cảm thấy ngột ngạt và mất
tự nhiên.
Trên thực tế, có lẽ đúng đắn nhất là mỗi lứa đôi nên sống theo cách thức
mà bản thân hai người tự lựa chọn, bất chấp các ý kiến của người này
hay người nọ.
VẬY LÀ VỢ CHỒNG CÓ THỂ NGỦ RIÊNG HAY CHĂNG?
Nếu vấn đề khúc mắc trong các buổi đêm của hai người là ở việc ngủ chung
hay ngủ riêng, thì ngủ riêng có thể là một giải pháp tốt nhất.
Nếu như "bà xã" của bạn có thói quen khó ưa là luôn luôn kéo tấm chăn về phía cô ấy, để cho bạn nằm trơ trọi lạnh lẽo một mình.
Nếu cô ấy đêm nào cũng chèn bạn đến tận mép giường, hoặc nếu cô ấy thỉnh
thoảng lại đạp cho bạn một cái trong lúc cô ấy đang ngủ hay gác nguyên
một cái đùi to tướng lên ngực bạn ...thì bạn có thể mau chóng đề nghị
mua hai chiếc giường.
Trong trường hợp đó, chuyện gối cứng hay gối mềm, chăn đắp ngang ngực
hay kéo đến tận cằm, ruột chăn dày hay mỏng, nặng hay nhẹ, khăn trải
giường bằng loại vải gì, giường kê theo hướng nào, ai nằm mé trái ai nằm
mé phải?.v.v. Tất cả chỉ là những điều cốt yếu vốn dĩ phải luôn thỏa
hiệp với nhau khi hai người nằm chung giường ấy, và cũng sẽ chỉ là
chuyện riêng của hai người mà thôi.
Châu Hà.
</blockquote>
|