Post Reply 
Phúc Lộc Thọ
Author Message
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #21
RE: Phúc Lộc Thọ
hihi.....Mấy ông già thời đó củng Ngọ lắm nha . Ba tui củng vây .Áo chemise , cravate gì của ổng là phải '' ton sur ton ''... Tụi tui mặc đồ màu sắc không sur ton thì phải đối chỏi cho đúng điệu chứ không ổng chỉnh lắm Smile Má tui thì đở hơn

Tui củng không thích đeo nử trang tùm lum đâu MA . Hồi đó bị bà già bắt đeo cái vòng ngọc thạch , tui chán muốn chết . Lúc có phong trào đi patin . Thấy tui ham chơi ,nên bả bắt tui đeo vòng ngọc , để tui không dám chơi nhiều sợ té bể vòng bị la. Smile
02-03-2012 12:50 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,759
Joined: Aug 2010
Post: #22
RE: Phúc Lộc Thọ
Ba em giờ 80 , vẫn còn Ngọ chị ơi !!! Confused
Điệu tàn canh luôn !!!!
hahaa... còn chịu chơi nữa chớ !! Mặc sport coat , and mang tennis shoes !!! Roll

Ông con rể hổng chịu chơi cở đó , nên thấy "ngứa mắt " lắm , mà dám nói đâu Cuoilanlon !!!!

Bà MA thì dám nói , nhưng ông wại nói : có sao đâu , đi đỡ đau chân . Với tùy chỗ chớ , đâu phải đi đâu cũng vầy !
Hết nói !!! Big Grin

Vòng cẩm thạch tới giờ em còn hổng dám đeo !!!
Đã biết là lỡ bể thì xui ! Vậy thì tại sao đeo chi , lỡ bể rồi lo !!!! Dodgy
02-03-2012 02:06 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #23
RE: Phúc Lộc Thọ
Mang tennis shoes thì đâu có gì mà ''ngứa mắt '' . Ông MA này khó thật nha Smile Bác nói đúng . Mang cho đở đau chân và đi vửng chắc hơn . Vả lại như Bác nói ...tuỳ chổ , tuỳ nơi ....

Vòng ngọc thach ,lúc nhỏ tui thấy như mang gông đó . Sad Từ khi té bị nứt . Tháo ra được thì tui đâu chịu đeo cái khác . Sleepy Với lại khi có chồng , bà già không rầy la nửa thì tội gì đeo cho mệt hihi....

Ba của tui nếu còn sống thì trên 80 , lớn hơn Ba của MA . Nhưng chắc củng cùng thời , cùng quan điểm . Smile
02-03-2012 07:46 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,759
Joined: Aug 2010
Post: #24
RE: Phúc Lộc Thọ
Hahah... em cũng "ngứa mắt " á chị !!!! Big Grin

Mang tennis shoes dí quần tây , áo sport coat , chỉ cở hăm hay băm thôi , mà phải là đồ xịn , sharp, với dáng đẹp kìa !
Chu mẹt ơi ! ông già mang , nhìn ... hổng được !!!
hehehe.. dị là tụi em già hơn ổng hén !!! Big Grin

Ba em tuổi Tuất đó ! Ba ông MA là Tỵ , mà ba em với ba ổng 1 trời , 1 vực vì ba ổng bị diabete lâu năm .
Ba em thì còn khỏe hơn lũ con cháu ! Môt ngày đi gym 1,2 tiếng ! Ổng ra rả , ra rả dục lũ con , cháu đi gym , chẳng đứa nào đi !!! Nhà em mua cái treadmill dìa làm cảnh cả chục năm nay ! Rolleyes Ổng đi bộ chục miles như chơi ! Trong khi má em nhỏ hơn ổng 1 tuổi àm yếu hơn nhiều ! Cũng may có ổng khỏe , ổng lo cho cũng đỡ cho con cháu .
02-03-2012 11:01 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)