Post Reply 
Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,241
Joined: Dec 2012
Post: #104
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Moka ơi, Bọ chắc là nếu Moka tự tìm hiểu thông tin thì thế nào cũng in vô tâm thức Moka kỹ giống như Bọ vậy thôi. Có lẽ nhờ Bọ có nhiều thời giờ hơn Moka nên có thể nghiền ngẫm đọc nhiều tài liệu hơn thôi. Có nhiều người đã đi trước, sẵn sàng chia sẻ thông tin chi tiết lại cho người đi sau, thông tin có sẵn rồi nhất là trong thời đại internet này, vấn đề của chính mình là lựa chọn nơi nào thích hợp mà mình muốn đi, vạch ra một lộ trình và rồi như như vậy mà tìm thêm sâu hơn về những nơi đó thôi!

Nhật tuy khác biệt về ngôn ngữ nhưng thật ra là 1 quốc gia rất dễ để đi du lịch tự túc. Hệ thống xe lửa của Nhật hợp logic, phân bố timetable rất chính xác, xe lửa cao tốc shinkansen của Nhật chính xác đến từng second! Từ đó ta sẽ hiểu tính kỷ luật của người Nhật là thế nào!

Mười năm trước lần đầu tiên Bọ đi Nhật, đến Kyoto. Người Nhật không biết nói tiếng Anh nhiều kể cả giới thanh niên trẻ. Ba năm sau đó Bọ ghé Tokyo trên đường đi Mỹ: thanh niên cũng rất sợ giao tiếp với khách du lịch bằng Anh ngữ mặc dù đó là 1 sinh ngữ gần như bắt buộc ở cấp Trung học, mỗi lần Bọ tiến gần họ và chào bằng tiếng Nhật (excuse me - sumimasen) là họ né vì nhận ra accent của mình không phải là accent của người Nhật. Lần này, tại Kyoto ngay cả người già cũng cố gắng bập bẹ nói chuyện với Bọ bằng tiếng Anh, có 1 chuyện rất cảm động để Bọ sẽ kể cho Moka và các bạn nghe.

Về hình chụp: Bọ vẫn xài máy cũ Olympus E-P 1. Máy này chụp trong thiếuu sáng thì bị mờ mà chụp ngoàì trời thì hay bị cháy sáng (chị Kilo rành vụ cháy sáng này nè!), định đổi máy khác trước khi đi nhưng lại tiếc tiền vì bây giờ ít đi chơi hơn trước nhưng coi bộ không tiếc được nữa rồi! Cho nên nhiều hình nhất là hình trong nhà thì chụp bằng cái tablet Asus

Miss C á? cô nàng chuyên môn đứng sau lưng Bọ, rình coi bà nội lấy hình góc cạnh nào thì chỉ bắt chước. Nhưng len của máy lớn là len wide angle làm sao cái iPhone của chỉ lấy hình lại được! Có hứa năm nay sẽ tặng chỉ cái Canon Ixus rẻ rẻ vào dịp Giáng Sinh để chị tập chụp hình! Mà như Moka nhận thấy đó: Cảnh vật đất nước Nhật quá đẹp nên chụp bằng máy gì, tay chụp cao thấp gì ra hình cũng đẹp hết đó!

Biết sao hông? phần thưởng là hôm tới Hiroshima, sau khi dẫn chỉ đi tàu qua đảo Miyajima để coi cái Torii nôi, nghĩa là đi đủ các phương tiện: máy bay, xe bus, xe taxi, xe subway, tram, shinkansen rồi bây giờ tới đi tàu, cháu bật khen bà nội: Grandma, you're cool!

Đã cái lổ tai hết sức!!!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
07-27-2015 02:36 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu - Bọ Già - 07-27-2015 02:36 AM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 10 Guest(s)