Post Reply 
Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Author Message
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,182
Joined: Dec 2012
Post: #130
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu
Từ một lối quanh nào đó trong dãy hành lang màu đỏ thắm tôi bắt gặp được góc nhìn bao gồm cả hai biểu tượng chính của Miyajima, nơi cộng sinh giữa người và thần thánh:

[Image: 35709119983_6bfd2c2fc1_z.jpg]

Sàn gỗ đưa ra biển, tại một điểm có thể nói là view point của Itsukushima dành cho Otorii, Chiếc cổng Torii nổi danh hiện ra chính diện trước mắt du khách, không cần phải nói: người ta xếp hàng để chụp hình: been there, done that", cái ta và Otorii cùng chung 1 pose hình!

[Image: 35709137953_d22d57f762_z.jpg]

Tôi thì không dám chụp chung với Otorii, chỉ dám đóng khung Otorii trong một vuông cửa nhìn ra biển:

[Image: 36471277366_fdd00a32f2_z.jpg]

Đền Itsukushima quá đẹp để chữ nghĩa kém cỏi thô lậu của tôi có thể tải đến bạn nét đẹp ấy, chỉ mong hình ảnh tôi chụp có thể diễn tả được 50% cái đẹp của đền là tôi rất hài lòng!

Điện chính, nhìn thẳng ra biển và Otorii, nơi diễn ra các hội hè quan trọng và là nơi tổ chức lễ cưới truyền thống Nhật cho người địa phương:

[Image: 35709112213_83ede01645_z.jpg]
Trong khuôn viên đền có những pho tượng Lân tạc bằng đá được đặt trên những bệ cao cũng bằng đá:

[Image: 36349596892_ea06557868_z.jpg]

Điện Marodo và ngôi tháp 5 tầng, đây là ngôi điện phụ thờ 5 vị bồ tát và gần giống nguyên như chính điện chỉ khác vài tiểu tiết cùng kích cở nhỏ hơn chính điện đôi chút:

[Image: 35682963684_1ec8869251_z.jpg]

Chúng tôi may mắn chứng kiến 1 lễ cưới theo truyền thống tại chính điện. Một điều tôi lấy làm lạ là họ không ngăn cản du khách xúm lại xem và chụp hình hay quay phim gì cả! Khách thì đôi khi vô tâm quên rằng mình đang dự một buổi lễ quan trọng bậc nhất trong đời của đôi tân nhân và tân giai nhân trong kia, cứ xì xào nói chuyện (và đôi khi nói rất lớn tiếng!)

Dâu và rể cùng cúi chào bàn thờ:

[Image: 36518048375_12a905b15e_z.jpg]

Góc trái của chính điện có 3 người nhạc lễ, nhạc cụ là một loại sáo hay tiêu chi đó. Tôi vẫn trông chờ được nghe tiếng nhạc thanh tao phát ra từ những chiếc tiêu/sáo đó nhưng thật thất vọng: Đó là một âm thanh khá chói tai, như tiếng khèn hay tiếng tù và của người thiểu số, thật đáng tiếc!

[Image: 35683307894_dd12e5671e_z.jpg]

[Image: 36349577442_ebff892997_z.jpg]

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
08-01-2015 06:23 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: Bọ Du Ký: Thăm Kansai và Hiroshima 2015, chuyến đi của 2 bà cháu - Bọ Già - 08-01-2015 06:23 AM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 8 Guest(s)