Chuyến đi cũng ngắn thôi, 10 ngày bay với Japan airlines bằng điểm của Qantas, 2 người 150 ngàn điểm cộng với 600 A$ thuế.
Bóng vẫn theo hình:
Lần này JAL dùng Boeing 777-300 cho đường bay Tokyo Haneda - Sydney và ngược lại chứ không dùng Boeing 787-9 như những lần trước. B777 cũ hơn nhưng thân rộng hơn và sức chứa cũng nhiều hơn nên có thêm hạng First class thay vì chỉ Business như B787. Bù lại, vì thân rộng hơn nên hạng economy mỗi hàng ghế sẽ có 3 -3 - 3 (9 ghế mỗi hàng) thay vì 2-4-2 (8 ghế)như B787! Như thế cũng là hiếm có vì hầu hết các hãng khác khi sử dụng B777 sẽ xếp ghế hạng Y là 3 - 4 - 3 (10 ghê)
Máy bay cũ hơn nhưng bên trong JAL đã thiết kế lại, những hộc chứa hành lý nâng cao hơn nên nhìn cabin thoáng hơn không gây cảm giác bức bối nhất là khi bay đường xa!
Tôi đã tìm hiểu bản đồ chỗ ngồi của chuyến bay khi gọi điện cho JAL Australia để chọn chỗ, tôi đã chọn ghế 27 K và H cả chuyến đi và về, và nguyên chiếc B777 này chỉ có ghế 27K, H là 2 ghế thay vì 3, có một khoảng trống ngay cạnh ghế bên aisle. Do đó, nếu tìm hiểu kỹ chuyến bay mình sẽ đi sẽ có thể có lợi thế lớn!
JAL lần này, ngoải sự lịch sự ân cần của các tiếp viên, food service tôi nhận thấy có thay đổi: Các hộp đựng thức ăn nhỏ hơn một chút và do thay đổi hình dáng nên nếu không để ý và quen với JAL, khách sẽ khó nhận ra! Món ăn cũng vậy, nêm nếm không như những lần trước: ngọt hơn hoặc món nào mặn sẽ mặn hơn!
Nhưng bay với Japan Airlines, khi drink service bạn nhớ chọn Sky time nhé, bạn sẽ không mua được Sky time ở bất cứ đâu và hương vị của thức uống này thì rất ngon nếu không muốn nói là tuyệt vời đấy bạn! À, ly bên trái vẫn là rượu mơ umeshu yêu thích của tôi (Vâng, JAL có dọn rượu cho khách) và ly màu đỏ bên phải mới là Sky time!