Năm vừa rồi, tôi đến Kyoto vào đầu tháng 3! Hoa plum (Ume) trổ mãn khai! Đào sớm Kawazu cũng thế!
Năm nay, tôi muốn đến Kyoto sớm hơn 1 tuần! Vừa kịp dịp đền Kitano Tenmangu tổ chức buổi lễ hàng năm ngày 25 tháng 2: ngày Baikasai, ngày các geisha và maiko mời trà cho khách. Điều tôi không ngờ là rất khó lấy vé để tham dự Baikasai vì chỉ hạn chế 3000 vé từ 10 giờ sáng đến 3 guiờ chiều. Vé sẽ không bán trước ngày mà chỉ bán trong ngày đó, first come first sẻve và dịp Baikasai này rất được dân chúng địa phương Kyoto hưởng ứng nồng nhiệt! Hmmm S81p hàng từ 5 giờ sáng thì.... không thể làm được trong mùa đông và trong dịp nghỉ ngơi holiday của mình nha!
Dù thế, vẫn đến đền Kitano Tenmangu vì ngoài Baikasai, ngày 25 hàng tháng là ngày chợ phiên Tenjin, chợ phiên Tenjin tại Kitano Tenmangu lớn nhất nhì Kyoto nên không có trâu mua gà cũng tốt, hén!!!
Chỉ nhón chân, ngỏng cổ nhìn thoáng các nàng từ xa (trong vòng màu xanh):
Chợ phiên Tenjin thì hấp dẫn, rất nhiều gian hàng trải dài nguyên khu đền, qua bốn góc đường luôn!
Rất nhiền gian hàng bán các món đồ gốm Kyoto handmade, tôi mua được 2 chén có đế chân, để bàn thờ ông bà nội+ngoại, chưng vừa 1 trái xoài hay pear hay apple tượng trưng vào dịp giỗ hay lễ, Tết thôi!