Bọ Già
Outstanding member
    
Posts: 12,230
Joined: Dec 2012
|
RE: Nhật Bản (không ) Umê 2025
Như thế thì, chuyến đi lần này của tôi hỏng bét, sổ toẹt cả rồi? Không hẳn như vậy đâu! vì việc gì cũng đều có 2 mặt! Nếu thời tiết năm nay vẫn lạnh bất thường thì nhờ cái bất thường đó, chúng tôi mới có dịp hưởng cảnh Kyoto dưới tuyết, lạnh, nhưng đẹp bạn ạ!
Nếu bạn sống ở các nuớc mà tuyết đồng nghĩa với băng giá, với cản trở nhịp sống thường ngày thì với người ở vùng không hề thấy tuyết -hay có nhưng phải chịu khó tìm đến vùng khá xa- như chúng tôi thì tuyết có cái đẹp lung linh như những tinh thể lấp lánh tựa pha lê của nó! Cho nên, những hình ảnh như thế này cũng là một điều ghi dấu đẹp về chuyến đi!
Cảm giác thật là khó tả khi màu sắc dường như biến mất chỉ còn lại một màu trắng và xám của đất trời!
Và đây là lần đầu tiên sau năm lần đến Kyoto tôi mới đặt chân đến chùa Thanh Thuỷ (Kiyomizu)
Cũng không thể thiếu đền Fushimi Inari với dãy cột torii, tuy ngày tuyết lớn vẫn đông khách du lịch!
If life has good time, it must also have hard time!!!
It means when life gives you a lemon, make it yourself a lemonade!!!
(This post was last modified: 04-23-2025 04:21 AM by Bọ Già.)
|
|
04-23-2025 02:29 AM |
|