Post Reply 
Ngày...
Author Message
Hoàng Lan Offline
BH Member
***

Posts: 31
Joined: Apr 2011
Post: #6
Re: Ngày...
Bắt đầu từ bỏ những công việc quen thuộc
Bắt đầu từ bỏ với những yêu - ghét của chính mình
Bắt đầu một cuộc sống mới...

---

Em muốn mọi thứ bất biến với thời gian, đó là điều không thể. Thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ kể cả những tình yêu ngỡ rằng vĩnh cửu... chỉ còn trách nhiệm, tình nghĩa với nhau.

Lội ngược dòng cảm xúc, đôi khi thầm cám ơn em vì đã có những tháng ngày ngọt ngào lưu lại. Mình đã cùng nhau đi qua những mùa hè, mùa xuân... đầy hoa thơm và mật ngọt.

Em, như chú ngựa non háu đá, sau những bước dặm dài tung vó nơi thảo nguyên bỏng rát, cũng phải tìm về chốn bình yên để có thể thong dong ngơi nghỉ. Nơi bình nguyên có một bầy ngựa con rượt đuổi nhau, vô ưu.

Em, có phải bình yên của chúng ta đã vuột khỏi tầm tay ?!?

----

Đôi khi... tôi chạy trốn, để em đi tìm tôi
Đôi khi ... tôi lại đi tìm em,
đơn giản chỉ muốn cảm nhận sự yêu thương, quan tâm
Và em ơi...
tôi sợ bị bỏ rơi.
05-24-2011 05:16 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
Ngày... - Hoàng Lan - 04-28-2011, 09:44 AM
Re: Ngày... - isabella - 05-08-2011, 01:07 PM
Re: Ngày... - Hoàng Lan - 05-09-2011, 12:17 AM
Re: Ngày... - Carnation - 05-09-2011, 08:07 AM
Re: Ngày... - Cúc Tím - 05-09-2011, 11:12 AM
Re: Ngày... - Hoàng Lan - 05-24-2011 05:16 AM
Re: Ngày... - isabella - 07-18-2011, 09:47 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)