Post Reply 
Thanksgiving nói chuyện Gà
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #7
RE: Thanksgiving nói chuyện Gà
Gà Hàng Xóm

Chuyện này có viết một lần rùi, post lại đọc cho vui



Hồi đó gia đình tui ở ngoài Huế, trong thành. Má tui thích nuôi gà để lấy trứng. Ngày nào cho gà ăn, bên nhà hàng xóm phia sau cũng có một con gà trống thật to chạy sang dành ăn, đánh đuổi mấy con gà nhà tui.

Bà người làm giận lắm. Một hôm bã rình bắt được nó, khoái quá cho má tui biết. Má tui lấy rượu trắng, nói bà người làm giữ con gà thật chặt, vạch mỏ nó ra đổ rượu vào. Má tui cho con gà này uống cũng tới 1/4 chai rượu đế à nha.

Sau khi thả nó ra, nó say rượu nằm một hồi rồi ráng lết về bên vườn nhà nó. Vài tiếng đồng hồ sau nó chết. Bà người làm thấy vậy mới nói: "Để con gà này chết cũng uổng, thứ hai nữa chủ nhà ra thấy chắc chắn họ sẽ biết mình là thủ phạm" Nói vậy xong bã leo qua hàng rào lôi con gà vê, nấu nước làm thịt.

Má tui nấu ragu gà hôm đó. Cha thịt nó già nhưng được tẩm rượu nên vừa mềm vừa dòn, ăn mê tơi luôn. Cả nhà ai cũng tấm tắc khen. Sau hôm đó tụi tui được nghe chửi hai ngày trời.
12-09-2011 03:59 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: Thanksgiving nói chuyện Gà - isabella - 12-09-2011 03:59 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 3 Guest(s)