Chị là nguòi ngủ nhiều lắm em ơi . Nhưng tự nhiên mấy hôm nay lại dậy sớm uống cà phê chờ đến giờ đi làm

chứ củng đâu phải siêng .Mà chị thì không biết thưởng thức trà ngon như các cụ .

Trà Tàu là chị chịu thua hổng biết hương vị thế nào là ngon .O.X. chị hay mua loại gì mà 3 số , để đải khách . Thường chị uống có mổi thứ Earl Grey kiểu Anh .Mà mấy nguòi bạn của ổng thì không chịu đuọc mùi của trà này .
Nhắc tới trà ...chị mới có thêm cái tasse đẹp lắm .Để chị sẻ chụp hình khoe em . Chắc em sẻ thích
Từ giả cái răng khôn rồi há

Chúc mừng em lấy quyết định đúng . Chứ giử nó chỉ làm hại em thôi .Hy vọng là cái răng này nó đi rồi , thì em củng sẻ hết nóng sốt , ho cảm

.
Uh ! cứ nói tiếng Tây đi ... cho chị học hỏi thêm với

. Chị đọc thì hiểu và nói được đủ để đi làm , chứ không có viết được như em đâu . Dù sao thời thơ ấu em củng có căn bản đi học bên Tây , chứ chị thì long đong lưu lạc , tiếng gì củng viết không rành