Post Reply 
ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị
Author Message
mimosatx Offline
Outstanding member
*****

Posts: 990
Joined: Apr 2012
Post: #4
RE: ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị
Mây hoa dễ thương quá he.. Cũng như mấy Chi, M cũng thích hoa he...trông em rất là yểu điêu đài cát..
Hoa trường sinh.. Phia trước nhà M cũng có..nhưng k có đươc tốt..vì bỏ bù lăn lóc...k có thèm chăm sóc nữa... Cây này M hái lá rồi bỏ xuống trồng đó TT.. K biết TT còn nhớ ở VN..nó cũng có 1 loai cùng family với trường sinh này..mà cái lá mỏng hơn..và màu xanh tươi hơn..nơi vùng M ở, người ta thường hay goi là cay cầm máu...Vì mỗi khi bi đứt tay, mình đâm lá này nhuyển ra, rồi bỏ lên vết thương nó tư cầm máu lai....Co' người thì bỏ vào miêng nhai..rồi đắp vào...đó là M thấy như vây đó... Cái cây trường sinh này, mà màu đỏ, thì về dip Xmas ở Mỹ ho bán nhiều châu nhỏ lắm..rất đep... Cai1 cong cỏ dai, như bông lúa...nhìn dễ thương..
08-25-2012 04:22 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị - mimosatx - 08-25-2012 04:22 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)