Post Reply 
ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị
Author Message
mimosatx Offline
Outstanding member
*****

Posts: 990
Joined: Apr 2012
Post: #11
RE: ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị
(08-25-2012 10:37 PM)thuytrinh Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register

TT.
Hoa mai rất đep nhất là những lúc về tet sắp đến..nhưng nhà M đâu có trồng đươc đâu...vì đất ít lắm TT... M lúc nhỏ sanh ở Soc trang, sau đó về SG sống..nhưng vì ba đi ở tù..nên k có ai trông nôm.. Nên Má mang tui này về mien Tây sống , để nhà SG lai cho nôi, cô ở... Bến ngoai sống rãi rác miên Tây moi nơi..nên M biết rành về miên tây là vây đó..vì Ma hay cho M đi chơi đến các bà cô, bà Dì... Má là con gái 1, Me mất sớm..nên M đươc các bà thương lắm... G/d M mới don về AG đó.. k phải MT đâu...hii.. M sống gân núi, sống gân nguoi Miên....sống gần Châu đoc, tân chau, tri tôn.. mấy cái này M đi chơi hoài....Cho nên nói đến món ăn miền Tây là M biêt rành là vây đó.. vi' M ăn hàng nhiều lắm.. Trái cây cũng đủ thứ hết.. Tết đến M đi về vườn của ông bà.. M tha hồ ăn.. cây ăn trái nào cũng trồng hết...xoài thì khoi nói.. có nhiều loai xoài lắm...Vi ông ( câu Má) Bà, sống vào nghề trồng cây ăn trái để bán mão cho người ta ở Chơ vào mua hết vườn mà...nên thôi.. ho có nhiều thứ lắm... Thi ở đây,nhà mấy ông bà có mấy cây mai to bư lắm... Ho phải bắt cái ghế thang, mà bẻ lá mai đó.. vì nó lâu đời quá rồi...
Hoa mimosa là hoa màu vàng nhỏ...nó chỉ có ở vùng Dalat đó TT.. Hoa mắc cở thì nó moc kháp nơi.. cái lá nó có nhiều lá nhỏ, giông như lá me ...hễ mỗi khi đung đến là nó túm người lai cho nên goi là mắc cỡ hé TT..
TT có biết hoa mimosa nguồn gốc từ đâu k? thât là ngac nhiên..nó băt nguồn từ Sysney, Australia đó.. sau giống nó mới đưa về Dalat..nên Dalat là nơi mà có trồng loai Mimosa này.. Lúc ở VN.. M đi chơi ra Dalat theo trường tổ chức... khi đó M hoc lơp 11.. Nên M đi bat bô về đêm..ra ngoài chơ Dalat thì M thấy ho bán những bó hoa này.. M thích lắm.. vì nơi M ở khach san..ho trồng nhiều lắm... Và đó là ấn tương hoa mimosa và hoa bất tử từ đó mà ra đó...M rất tò mò.. tai sao loai hoa này lai có cái tên rất khác biêt.. k có tên VN.. thi M mới tìm đoc.. và biêt đươc nó xuât nguồn từ Sysney...K biêt người viết bài này có đúng k..nhưng đó là M đoc đươc đó... Còn bất tử cũng vây.. M thắc mắc tai sao có cai tên bât tử.. The same go with TIGON.. tai sao co cái tên này.. hihi.. Nên mỗi loài hoa.. M thường đươc biêt sư tich của nó.. K hiểu...lúc nhỏ M thích đoc sách lắm..nhất là mấy sư tích về hoa.. và màu của hoa.. Nha' ỏ SG, Ba M có 1 tủ sách rất to...nhiều sách lắm.. Nên moi hè về SG, là M bi giam vào nơi đó.. k có thích đi đâu..ngồi ôm sách đoc hết....nhat là may cuốn sach gì.. k nhớ rõ như là ao tím, ao xanh, áo đỏ.. phía ngoài nó có những hoa màu tím, hay màu xanh, hay đỏ.. nhưng màu ngày phân biêt loai sách gì.. mấy sách này hay lắm.... Bây giờ M k biết là nhà ở SG, g/d để lai cho Cô..và bây giờ cô đã chết.. k biêt cousín của M có còn giữ mấy quyên sách đó k nữa...
Hoa mimosa như thê này nè TT. Mimosa đươc biêt đến là "vẻ đep khiêm nhương với biểu tương của 1 tình yêu thầm lăng" Tongue Tongue
<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u><u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
TT có biết bài thơ này k? Chi Moka ơi.. Chi Moka cũng thích hoa này... Chi còn nhớ bài thơ này k?
Em đi, để lại một mùa hoa
Tím đọng tim anh mimosa
Vương hồn trinh nữ
mang sầu hận
Đau kiếp hoa buồn phía trời xa...

Ngày xưa em yêu
mimosa
Tình em thấm đọng trên sắc hoa
Hoa cầu tim tím,tâm thắm đỏ

Nhuộm sắc tơ lòng cho cánh hoa.

Chốn cũ giờ đây tím pudica
Nở
trong sương lạnh, sắc kiêu sa
Giữ màu thương nhớ cho chờ đợi
Khát vọng
tình yêu cho đôi ta.

Em hãy về đây ngắm mimosa
Khi chiều tím đến với
sắc hoa
Đón hoàng hôn xuống trong bấc lạnh
Để nhớ, để thương mối tình
ta.

Nước mắt còn đâu để ứa ra
Khô cạn bao năm khóc thương hoa

Tình em đã chết -chiều li biệt
Bao cánh hoa rơi cho đời hoa ?

Anh vẫn đợi em bên mimosa
Chờ trong tuyệt vọng tháng năm qua
Mỗi mùa hoa
nở tim đau buốt
Cô lạnh tâm hồn bên xác hoa

còn đây nữa nè.
[font=arial,helvetica,sans-serif]“Mimosa vàng trong chiều rất xanh
Đà Lạt buồn không khi em một mình
những con đường về
bước chân lặng lẽ
anh về đâu, cuối cuộc hành trình...

Đà Lạt nắng, rồi Đà Lạt mưa
ngày vui qua mau
nỗi buồn còn lưa
Mimosa vàng trong chiều bất tuyệt
môi đã run rồi
mà nói gì chưa?

Những ngày đi qua những tuần đi qua
nắng chênh vênh vì buồn
nắng rải đồi xa
bước lửng lơ chiều, lòng run tiếng nhạc
ngày sẽ qua
vàng Mimosa... [/font]
[font=tahoma,arial,helvetica,sans-serif](suu tầm từ Sương Mù Một Thuở - Cao Cẩm Vân)[/font]
Exclamation Exclamation Exclamation Tongue Cool Smile
08-26-2012 03:41 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị - mimosatx - 08-26-2012 03:41 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)