Post Reply 
ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị
Author Message
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #16
RE: ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị
Thanks Mimosa đã cho biết nhiều thứ mà T chưa từng nghe qua...
Trinh cũng biết Đàlạt nhưng khi ấy nhỏ quá nên chẳng nhớ gì nhiều ngoài Hồ Than thở ,đồi Thông Hai mộ....năm 1994 T có ghé qua ĐL mấy ngày nhưng không có thì giờ đi viếng nhiều chỗ....T rời VN tháng 3/80,' nên cái gì cũng nhớ chút chút thôi
Cái cây TS lá dài đó T có biết mà không nhớ là biết ở VN hay ở Mỹ...
T có biết Cần thơ vì có 1 dạo Ba của T làm việc ở đó. Đi qua Bac Cần thơ , T nhớ là người ta bán bắp trái rât ngon, Bac Mỹ Thuận thì có ối xá li hén, trái to và trắng bóc..Nhắc lại kỹ niệm xưa thây lòng buồn man mát...
Mimosa hay thực, cái gì cũng rành hết
Khi tìm về Mimosa , T có thấy bảo là gốc nó ở Australia ....Ba của T có đi học ở đó để T hỏi thử xem
Ox T bảo là trời còn nóng , nhất là ở Texas nên " chuyên chở" cây cối không tốt, lui bảo là qua giửa tháng 9 thì thuận lợi hơn....cũng sắp đến tháng 9 rồi
Hôm nay T giỏi lắm , làm 2 lần mứt chanh...hôm nọ mua 1 hộp Myer lemon có 19 trái , làm pickled hết mấy trái , còn lại sợ bị hư nên lôi nó ra làm thử : lần đầu làm 5 trái , ăn thử ngon hết xẩy , loại nầy thơm & không đắng nên T không cần luộc qua nước sôi...vì ăn ngon nên làm thêm để cho thằng con...
T lấy vỏ dưa làm sạch sẽ đẹp lắm nhưng chưa nấu thành mứt vì T không có đường trắng , mình chỉ xài brown sugar nên chờ mai đi mua ...vái trời làm được mang vào khoe với chị Ma...hihi....
08-26-2012 10:31 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị - thuytrinh - 08-26-2012 10:31 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)