Post Reply 
ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị
Author Message
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #18
RE: ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị
(08-26-2012 03:41 PM)mimosatx Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register


Ah .. sao chị lại không biết bài này Shy Nhưng đoạn thứ nhì thì đọc thấy quen mà không biết tác giả . Như chị kể với em là chị yêu hoa Mimosa vì lớn lên với thơ Nhất Tuấn . Bài '' Chuyện Chúng Mình '' mà chỉ còn nhớ vài đoạn sau đây :




....mới bốn mùa thu qua

mimosa vẫn nở

sao mối tình đôi ta

ai làm cho dang dở

đêm này Noël đây

chuông nhà thờ khắc khoải

gió đồi lang thang bay.....

.............................................



người ngày xưa về đây

nhưng em không về nữa

đường khuya mưa bay bay

Mimosa thôi nở

Trong hồn anh đêm nay.

.................................................


lại một Noël nữa
[i]mấy mùa Giáng sinh rồi


anh ở đồn biên giới

thương về một khung trời

chắc Đà Lạt vui lắm

mimosa nở vàng

anh đào khoe sắc thắm

hương ngào ngạt không gian
[/i]

..........

Còn nhiều ..mà hổng nhớ hết Shy

hehe....đang chưng hoa Hẹ ..lại nhảy qua thơ về Mimosa Smile Tại em đó nha Mimosa Th_grouphug Thấy nick em là chị nhớ thời thơ dại .

Ah ..vậy cái lá cây Truòng Sinh công dụng nhiều chuyện tốt quá hả em . Chắc mình củng nên trông 1 chậu nhỏ trong nhà Nb1
08-26-2012 10:41 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị - Cafe-Moka - 08-26-2012 10:41 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 4 Guest(s)