Post Reply 
ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị
Author Message
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #26
RE: ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị
"
Có gì mà '' đần '' hả Trinh ? Thơ V N là cả kho tàng ..ai thích thì đọc và thuộc còn không thích thì thôi chứ đâu phải là bắt buộc cho kiến thức phổ thông Shy Rất nhiều nguòi thông minh học giỏi nhưng chẳng thuộc câu thơ nào Smile Em đừng mặc cảm hay e ngại . Smile Chị thì thấy em rất giỏi về ngôn ngử Bravo Bravo . Không ngờ mình lại giống nhau ở chổ thích nhửng bài thơ chử Hán ForU . Chị củng thuộc mấy câu em viết ở trên đó , vì rất nổi tiếng . Chị thích bài thơ của Lý Thương Ẩn với 2 câu mở đầu này nè . :Tương kiến thời nan , biệt diệt nanĐông phong vô lực bách hoa tàn .[quote='Càfé-Moka' pid='76818' dateline='1346093353']Xuân tầm đáo tử ti phương tận

Lạp chúc thành hôi lệ thuỷ can

.............................................

Còn vài đoạn nửa ., làm biếng gỏ lại hết Shy

haha...không ngờ em lại nghỉ là chị không thích thơ tiếng Việt . ''Ướt át '' lắm chứ em Roll . Tuy chị không thuần chủng V N. và không được hấp thụ nhiều về văn hoá V N . Nhưng đó củng là cái ngôn ngử cho chị rất nhiều cảm xúc Love

Em gỏ tiếp bài thơ cho chị nha
.


Hiếu kính đản sầu vân mấn cải
Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn
Bồng lai thử khú vô đa lộ
Tham điểu ân cần vị thám khan......
(This post was last modified: 08-27-2012 03:44 PM by thuytrinh.)
08-27-2012 03:40 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị - thuytrinh - 08-27-2012 03:40 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)