Post Reply 
ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị
Author Message
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #58
RE: ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị
(09-07-2012 10:37 PM)maritza Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register


haha...làm sao nàng dành được biệt danh bà già trầu .Đến khi dành được thì hết gỏ nổi rồi Roll

MA nói ..thì tui mới nói theo nha ..nhìn hình trẻ như con gái tui đó .Hôm qua tui không dám nói ra ,vì sợ T.Trinh biết tui có con gái lớn Shy chê tui già ..hổng chơi với tui nửa Undecided

Tui thì nghỉ khác MA nha . Tui đoán là T Trinh củng phải 40 . mới có con học Đại Học . Nhưng nhìn hình thì ngạc nhiên ..vì như cô sinh viên thôi ..hihi...bắt chước bà Đậu xài chử này diển tả đúng phóc Nb1 .

Trinh ! vậy em có con sớm quá hả . 19 tuổi ! Wow ...Vậy chắc lúc đó em còn đi học ? Smile Ôm con đi học ..nhớ lại khổ sở quá . Sad Nếu em có gia đình giúp thì không sao chứ chỉ 2 vợ chồng tự lo như chị thì oải lắm Sad

Ah ..quên nói chị thấy bình hoa hồng của em . Mấy cánh hoa chỉ mới hơi rủ sắp tàn thôi , chưa đến nổi tàn phai như chị haha... Love
09-08-2012 08:04 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị - Cafe-Moka - 09-08-2012 08:04 AM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)