Post Reply 
ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị
Author Message
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #59
RE: ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị
Hi, Chị Moka


Em thương chị thì chị già hay trẻ gì em cũng thương , mà nếu chị có tuổi thì em càng thương nhiều hơn vì dù mệt mỏi chị vẫn nhiệt tình với mọi người ...nếu chị bảo giống con gái chị thì em gọi chị là TATA ....mà ...em thích gọi bằng chị hơn...
Tại có người tưởng em là "CỤ " nên em buồn hết sức mới " xuất đầu lộ diện " đó chị... Smile

Lúc con em còn nhỏ thì em còn đi học , em có người phụ giúp khi em vắng nhà...nhưng cũng mệt lắm chị ơi....về đến nhà là tụi nó bu lại , trả lời thắc mắc xong cũng đủ no...có điều con em ngoan lắm....Thằng con trai lúc nào cũng nhất đinh chờ măng về mới chịu ăn cơm tối....ngày nào chàng ta cũng hỏi : mai măng có đi "làm" không ? nếu biết là em sẽ ở nhà thì anh chàng mừng lắm....Mẹ em cũng phụ vì tại Ba Mẹ em mà em mới lấy chồng quá sớm....Bây giờ thì khoẻ mà lại buồn vì chúng đều ở xa....
09-08-2012 10:16 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị - thuytrinh - 09-08-2012 10:16 AM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)