Post Reply 
ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị
Author Message
mimosatx Offline
Outstanding member
*****

Posts: 990
Joined: Apr 2012
Post: #71
RE: ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị
Chi Moka-
Da k có Chi đâu Chi. da dúng đó Chi.. theo Em biết ở VN là dùng dứa gai thôi..vì nhiều người qua đây uống lá dứa thường thôi hà.. Ho cũng than phiền là k có hết...Cho nên Em nghĩ là dứa gai thôi...lá dứa gai nó to lắm Chi ơi.. mà có nhiều gai.. cắt lá này cũng mêt lắm.. Em nhớ là mỗi lần ai vào trong mấy ruống đồng sông, đi ven mương thì doc đó có nhiều lắm...nhưng cắt là cả 1 vấn đề vì đâm đau lắm.. Cho nên khi g/d Em sang đây.. có ai về, Má Em hay nhờ Mợ Em cắt rồi gửi sang uống.
Còn xương rồng thì Em nghe qua những người khác - bài thuốc cũng từ những người gưi cho ddoc rồi Em để dành vào đó...Ai có bênh thì Em đưa ra.. thât ra g/d Em nè..hihi.... Chi thử cho ai quen uống xem sao.. Em cũng sẽ đi cho Mễ mua về làm thử cho chong Em uống... nghĩ đến cái cảnh cắt mấy cái này.. ngán quá... Angry Angry
09-16-2012 01:03 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
RE: ĐƠN SƠ...thân tặng chị Moka & các chị thích giản dị - mimosatx - 09-16-2012 01:03 AM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 3 Guest(s)