muophuong
Outstanding member
    
Posts: 893
Joined: Nov 2011
|
RE: Crete- Hy Lạp
(09-19-2014 05:12 PM)Bọ Già Wrote: Đang tính réo Mướp ơi Mướp hỡ, bớt mỏi chưn chưa đưa chưnn Bọ nắn gân giùm cho!!! Mướp gân dữ dám hiking mà hiking đường núi!!!Bọ thì đi đưởng bằng còn cà thọt cà thọt mà nhót thì núi đó Bọ ngó Mướp leo thôi!!!
Chania đẹp quá Mướp!!! lối nhỏ tường loang vậy có cái nét hay riêng! Âu châu bây giờ ngồi máybay ngán quá, Mướp ở đó, đi cho nhiều rồi chụp hình cho Bọ đi ké với!!! Danke nàng!
Hehehe, Danke chị Bọ, em đâu dám  , mấy ngày đi nhiều thièm uống Magnesium đó chị, bằng không đâu chịu nổi.
(09-19-2014 05:39 PM)Kim Ngoc Wrote: ủa chị Mướp là dân Tây hả ? ... đó giờ em cứ tưởng chị ở bắc mỹ chớ
biển bên Hy Lạp đẹp quá chị ha ... hong biết tới khi nào mình mới có dịp được "con cho đi chơi" nữa 
Muop ở Đức KN à  , nên không biết chử eng lê, tới Lisos thấy cái bản dán ghi chử anh, xx đọc rồi giải thích cho muop nghe, nghe xong trả lại hết, không nhớ gì ráo, ngh nói chổ đó có lịch sử mấy ngàn năm...
(09-19-2014 10:40 PM)Càfé-Moka Wrote: Theo chân nàng Mướp đi Hy Lạp thật là thú vị
Ai ngồi trên gềnh đá check Mail vậy nàng Nón rộng vành che hết không thấy mặt nguòi đẹp , chắc là Mướp phải không .
Mình củng thích nhìn cảnh lối nhỏ tường loang....giàn hoa nở rộ balcon hẹp ...Đặc thù của Âu Châu .Mổi lần nhìn ngắm là lòng ngập tràn cảm xúc .
Thanks Mướp . 
Hehehe ngồi coi đường là con gái lớn, còn con quây ra biển rửa chân là con gái nhỏ, em mà ngồi thì như bao gạo chỉ xanh
(09-20-2014 06:57 AM)ao tim Wrote: Nhìn mấy con đường chị Mướp đi là chân em cũng muốn rụng rời rồi, chị đi giỏi thiệt chớ. 
Ráng đi đó Tím, con dành cho 1 tuần nên ráng lết, người ta đi có 5 tiếng là xong, tụi muop phải 10 tiếng. Xx với tụi nhỏ chờ mới đi nổi, dân bên tây hôm đó cũng phải 4-5 nhóm, trẻ có xồn xồn có, họ đi giỏi lắm.
|
|
| 09-20-2014 05:17 PM |
|
muophuong
Outstanding member
    
Posts: 893
Joined: Nov 2011
|
RE: Crete- Hy Lạp
À quên, bên Crete em đi 4 thành phố, chổ nào cũng sạch sẻ,( so với Đức) có ông trẻ trẻ đang tắm biển thấy cái túi nylon đang trôi, thế là chàng lôi vô quăng thùng rát, em phục lăn luôn. Hôm đi Phalasarna đi giửa đường mới nhớ không ai khóa cái Safe hết, 3 cái thẻ đều nằm chình ìn trong đó, mà cứ nghỉ người khác khóa, em nói nên quây xe lại, nhưng cha con nó nói có gì Tel cho nhà Bank, vạy mà không có gì đáng tiết, cũng như lúc xuống núi gặp cái quán nước, tụi em kêu 2 ly caffe sữa đá, 1 ly Bier, 1 lon cola,1 lon nước ngọt họ cho thêm 2 ly cối nước lạnh, vậy má họ tính có 7 đồng thôi, trừ phố Chania ra chổ nào ăn xong cũng cho tráng miệng bánh ngọt hay nho, đặt biệt ghét dân Đức  , những Menu ngoài chử hy lạp, có chử Anh, Pháp, Đan Mạch, Norge.
|
|
| 09-20-2014 05:58 PM |
|
Bọ Già
Outstanding member
    
Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
|
RE: Crete- Hy Lạp
(09-20-2014 05:58 PM)muophuong Wrote: À quên, bên Crete em đi 4 thành phố, chổ nào cũng sạch sẻ,( so với Đức) có ông trẻ trẻ đang tắm biển thấy cái túi nylon đang trôi, thế là chàng lôi vô quăng thùng rát, em phục lăn luôn. Hôm đi Phalasarna đi giửa đường mới nhớ không ai khóa cái Safe hết, 3 cái thẻ đều nằm chình ìn trong đó, mà cứ nghỉ người khác khóa, em nói nên quây xe lại, nhưng cha con nó nói có gì Tel cho nhà Bank, vạy mà không có gì đáng tiết, cũng như lúc xuống núi gặp cái quán nước, tụi em kêu 2 ly caffe sữa đá, 1 ly Bier, 1 lon cola,1 lon nước ngọt họ cho thêm 2 ly cối nước lạnh, vậy má họ tính có 7 đồng thôi, trừ phố Chania ra chổ nào ăn xong cũng cho tráng miệng bánh ngọt hay nho, đặt biệt ghét dân Đức , những Menu ngoài chử hy lạp, có chử Anh, Pháp, Đan Mạch, Norge.
Mướp ơi vậy so với Việt Nam thì tội nghiệp nước mình dân mình quá há! Gần đây nghe tin tức, bên Nhật người Việt mình ăn cắp nên họ ghét, đi đến đâu cũng làm nhục quốc thể thấy buồn hết sức! Làm sao mà tới nỗi đạo đức suy đồi không coi giá trị tinh thần nào trọng hơn miếng ăn vật chất!!!! Nhiều khi vợ chồng nghe tin tức, cứ bảo nhau chuyện gì đang xảy ra cho đất nước mình, dân tộc mình vậy Trời????
Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
|
|
| 09-27-2014 06:21 PM |
|
muophuong
Outstanding member
    
Posts: 893
Joined: Nov 2011
|
RE: Crete- Hy Lạp
(09-27-2014 06:21 PM)Bọ Già Wrote: (09-20-2014 05:58 PM)muophuong Wrote: À quên, bên Crete em đi 4 thành phố, chổ nào cũng sạch sẻ,( so với Đức) có ông trẻ trẻ đang tắm biển thấy cái túi nylon đang trôi, thế là chàng lôi vô quăng thùng rát, em phục lăn luôn. Hôm đi Phalasarna đi giửa đường mới nhớ không ai khóa cái Safe hết, 3 cái thẻ đều nằm chình ìn trong đó, mà cứ nghỉ người khác khóa, em nói nên quây xe lại, nhưng cha con nó nói có gì Tel cho nhà Bank, vạy mà không có gì đáng tiết, cũng như lúc xuống núi gặp cái quán nước, tụi em kêu 2 ly caffe sữa đá, 1 ly Bier, 1 lon cola,1 lon nước ngọt họ cho thêm 2 ly cối nước lạnh, vậy má họ tính có 7 đồng thôi, trừ phố Chania ra chổ nào ăn xong cũng cho tráng miệng bánh ngọt hay nho, đặt biệt ghét dân Đức , những Menu ngoài chử hy lạp, có chử Anh, Pháp, Đan Mạch, Norge.
Mướp ơi vậy so với Việt Nam thì tội nghiệp nước mình dân mình quá há! Gần đây nghe tin tức, bên Nhật người Việt mình ăn cắp nên họ ghét, đi đến đâu cũng làm nhục quốc thể thấy buồn hết sức! Làm sao mà tới nỗi đạo đức suy đồi không coi giá trị tinh thần nào trọng hơn miếng ăn vật chất!!!! Nhiều khi vợ chồng nghe tin tức, cứ bảo nhau chuyện gì đang xảy ra cho đất nước mình, dân tộc mình vậy Trời????
Nghỉ buồn thiệt chị Bọ à, chỉ mong tóp trẻ sau nầy tiến bộ hơn, chứ chánh quyền chỉ lo cái túi mình không đủ nặng thôi.
|
|
| 09-29-2014 04:02 PM |
|
muophuong
Outstanding member
    
Posts: 893
Joined: Nov 2011
|
|
| 10-02-2014 05:43 AM |
|