Mẹ Việt
Senior Member
   
Posts: 388
Joined: Aug 2019
|
RE: Japan 6/2023
Bọ à , MV cũng không biết sao mà mình lết qua được hàng ngàn cột Torii đó nửa , lên tới cột cuối là hết hơi ngồi tại chổ hàng giờ cho tuị trẻ muốn khám phá leo lên đỉnh núi chớ MV thua . Về laị Mỹ không hiểu sao mình khoẻ dử vậy . Bọ biết không ,3 ngày trước ngày đi Mv bị té trật chân , bong gân cà lết cà lết , lo quá không dám nói ai sợ bị bỏ rơi . Chạy tới thỏ thẻ với Thánh cã Giuse , vậy mà tới phi trường Tokyo cơn đau biến mất rồi suốt thời gian ở N sáng là sách dù mang balô lẻo đẻo theo sau đám trẻ đi đâu mình theo đó , tụi nó sợ mình té lắm vì không muốn vở kế hoạch . Bọ đã đi nhiều lần rôì̀ nên biết đó : leo bao nhiêu là bật thang trong các Stations xuyên vùng , lết bộ trong thành phố , chạy đễ bắt kip̣ trains..... ......ngày nào cũng đi từ sáng đến chiều vậy mà không biết mệt , có lể vì vui , cảnh quang lạ lẫm làm quên luôn cã bản thân .
Lúc MV tới Forest Bamboo thì cũng thảnh thơi lắm , không đông mấy , tha hồ ngắm .
(This post was last modified: 08-21-2023 12:17 PM by Mẹ Việt.)
|
|
08-21-2023 12:13 PM |
|
Mẹ Việt
Senior Member
   
Posts: 388
Joined: Aug 2019
|
RE: Japan 6/2023
(This post was last modified: 08-21-2023 01:05 PM by Mẹ Việt.)
|
|
08-21-2023 12:53 PM |
|
Bọ Già
Outstanding member
    
Posts: 12,230
Joined: Dec 2012
|
RE: Japan 6/2023
Đúng rồi, đi chơi ở đâu cũng phải hành cặp giò mình tới bến nên chân có vấn đề là ngán lắm, nhất là subway của Nhật nhiều nơi không có thang máy hay écalator, chỉ có thang chân nên ngán hơn nữa!
Hình mấy cái chợ, tấm đầu hình như là chợ Nishiki kyoto chứ không phải chợ Tsukiji Tokyo đâu MV, cái nóc chợ nhiều màu sắc huyền thoại của nó Bọ quen mắt lắm á, mà có chữ Nishiki trên 1 bảng hiệu a!
MV hay quá, ăn được sea urchin sống, món sống là Bọ chịu thua nên cũng thua thiệt nhiều khi đi Nhật! Nghe nói món này nếu tươi và hạp khẩu vị thì ngon béo lắm còn ươn 1 chút là chỉ chết với nó thôi, đúng không MV?
If life has good time, it must also have hard time!!!
It means when life gives you a lemon, make it yourself a lemonade!!!
|
|
08-21-2023 09:08 PM |
|
Mẹ Việt
Senior Member
   
Posts: 388
Joined: Aug 2019
|
RE: Japan 6/2023
(08-21-2023 09:08 PM)Bọ Già Wrote: Đúng rồi, đi chơi ở đâu cũng phải hành cặp giò mình tới bến nên chân có vấn đề là ngán lắm, nhất là subway của Nhật nhiều nơi không có thang máy hay écalator, chỉ có thang chân nên ngán hơn nữa!
Hình mấy cái chợ, tấm đầu hình như là chợ Nishiki kyoto chứ không phải chợ Tsukiji Tokyo đâu MV, cái nóc chợ nhiều màu sắc huyền thoại của nó Bọ quen mắt lắm á, mà có chữ Nishiki trên 1 bảng hiệu a!
MV hay quá, ăn được sea urchin sống, món sống là Bọ chịu thua nên cũng thua thiệt nhiều khi đi Nhật! Nghe nói món này nếu tươi và hạp khẩu vị thì ngon béo lắm còn ươn 1 chút là chỉ chết với nó thôi, đúng không MV?
Bọ tinh mắt thật , đúng đó Bọ , MV đi cã 2 chợ cá đó , nên ghi lộn xà ngầu . Ở Mỹ thì MV không thích ăn raw seafood nhưng qua bển lại ăn được vì nó tươi không muì tanh . Đã đi du lịch thì tới đâu cũng ráng nếm thửbthức ăn local nơi đó cho biết mùi
|
|
08-22-2023 12:22 PM |
|
Mẹ Việt
Senior Member
   
Posts: 388
Joined: Aug 2019
|
|
08-23-2023 12:03 PM |
|