Post Reply 
Hoa Tigon and more
Author Message
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 42,059
Joined: Aug 2010
Post: #11
RE: Hoa Tigon and more
(08-18-2011 08:09 PM)Càfé-Moka Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register

Hahah... Yep !!! Nhìn hình đám cưới hồi xưa , thấy hay "ẵm" bó bông này nè ! Có khi là hoa Huệ nữa !
Cả 2 loại hoa đều dùng cho lễ lạc , cúng kiếng , nhưng Lay Dơn (có khi chỉ gọi là Dơn " ) , phiên âm theo chữ Glayeuille , tiếng Anh là Gladiolus , ít dùng để cúng hơn là hoa Huệ , chắc bên VN thì Huệ rẻ và thông dụng , dễ mua hơn .

Bên này , năm nào Tết đến Dơn cũng được bán thật nhiều ở chợ VN . Về sau chợ Mỹ biết tập quán của người Á Đông nên đến Tết là carry thật nhiều Gladiolus va Mumm (Cúc) trong chậu .

Hồi đó MA làm sát cạnh chợ Mỹ , gần Tết là đặt hoa trước ở hàng Floral , sát ngày chỉ chạy qua lấy , phần tặng , phần chưng trong nhà , phần đem qua ông bà Ngoại để cúng . Thật là khoẻ trí , khỏe xác , vì những ngày đó muốn mua hoa đẹp thật khó , vì mua sớm mới có thì mau tàn , mua trễ thì không còn hoặc hoa xấu , mà lại mắc nữa chớ .
Ngày Tết thay vì biếu bánh mứt , biếu chục Dơn (VN mình hay gọi là chục cho 1 bó) , hay 1,2 chậu Cúc vừa đẹp , mà người nhận cũng thích , cho dù già hay trẻ .

Heheh... nói vầy chắc Tết này ít người làm bánh , mứt wá !!!! Bà chủ xị rượt bà MA té khói !!!! Roll
08-19-2011 10:29 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #12
RE: Hoa Tigon and more
08-21-2011 05:23 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #13
RE: Hoa Tigon and more
Hi,Chị Isa,
Nhìn hoa của chị em chạnh lòng nhớ tới "Hai sắc hoa Tigone" (đúng ra phải là Antigone phải không chị? )của
T.T.KH (em chưa từng đọc qua nhưng được nghe mẹ kể )....
08-22-2011 04:38 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #14
RE: Hoa Tigon and more
(08-22-2011 04:38 PM)thuytrinh Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register


Bạn của chị ai cũng thích bài thơ đó nhưng chị thấy mấy nhân vật trong bài thơ dở hơi quá. Yêu cầu ai có bài thơ đó post lên cho TL đọc cho vui.
08-22-2011 05:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Hoàng Hôn Offline
Moderator
*****

Posts: 475
Joined: Aug 2010
Post: #15
RE: Hoa Tigon and more
(08-22-2011 05:17 PM)isabella Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register


Xin tặng các chị ForU H.H. viết theo trí nhớ ,nên ngại là không đúng nguyên tác nhé .

HAI SẮC HOA TI GON

T T KH.



Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương


Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng chạnh lòng


Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi



Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy



Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường



Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ


Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người



Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha



Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi



Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò



Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng

(This post was last modified: 08-22-2011 06:52 PM by Hoàng Hôn.)
08-22-2011 06:48 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #16
RE: Hoa Tigon and more
Bài thơ cuối cùng

Anh hởi tháng ngày xa quá nhỉ ?
Một mùa thu cũ một lòng đau
Ba năm ví biết anh còn nhớ
Em đã căm lời có noi đâu ?

Đã lở thôi rồi chuyện biệt ly
Càng khơi càng thấy luỵ từng khi
Trách ai mang cánh tigon ấy
Mà viết tình em được ích gì ?

Chỉ có ba người được đọc riêng
Bài thơ đan áo cho chồng em
Bài thơ đan áo nay rao bán
Cho khắp người đời thóc mách xem

Là giết đời nhau đấy biết không ?
Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung
Giận anh tôi viết dòng dư lệ
Là chút dư hương điệu cuối cùng

Từ nay anh hãy bán thư anh
Và để yên tôi với một mình
Những cánh hoa lòng, hừ, đã ghét
Thì đem mà đổi lấy hư vinh

Ngang trái đời hoa đã úa rồi
Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi
Buồng NGHIÊM thơ thẩn hồn eo hẹp
Ai nhớ người không muốn nhớ lời

Tôi oán hờn anh mỗi phút giây
Tôi run sợ viết bởi rồi đây
Nếu không im đước thì tôi chết
Đêm hởi làm sao tối thế nầy ?

Năm lại năm qua cứ muốn yên
Mà phương trời gió chẳng làm quên
Mà người vở lở duyên thầm kín
Lại chính là anh , anh của em...

Tôi biết làm sao được hỡi trời ?
Giận anh không nở, nhớ không thôi
Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt
Sợ quá đi anh...có một người,

T.T.KH
08-22-2011 08:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #17
RE: Hoa Tigon and more
Chị Isa ơi,
Lần đầu tiên em nhìn thấy cây sương sáo,em cũng chẳng biết cây sương sâm mặt mủi như thế nào ? Ở VN
em cũng chưa hề ăn thử hai thứ nầy , lúc nhỏ thấy cái gì màu đen là em sợ không dám ăn , có lẽ vì vậy
mà em chưa từng thấy, chưa từng thưởng thức ...Cây nầy trống có dễ không chị? Chắc
phái có nhiều lắm mơi đủ làm ra jelly được chị nhỉ? Nhờ mấy cô bạn người Tàu dắt đi "ăn hàng" mà em biết
ăn cái loại màu đen (bây giờ lớn rồi nên hết sợ màu đen) . Chị có cây ssâm thì làm ơn post cho em nhìn 1 tý
Cám ơn chị nhiều
08-23-2011 05:05 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #18
RE: Hoa Tigon and more
Xin lổi chị ISA, em đã nhìn thấy sương sâm của chị rồi.... Thanks bounce
08-23-2011 07:31 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #19
RE: Hoa Tigon and more
Thuỳ Trinh,

SS có nhiều loại lắm, Loại SS lông như TT đã thấy rồi đó. Loại này tốt nhất, SS vò ra đặc và dai. Loại thứ nhì là SS bích ngọc, lá láng và tròn, không tốt mấy, loại thứ ba là SS cẩm thạch, lá nhọn, rất tốt, dễ trồng, vò ra đông nhanh.

SS bich ngọc

<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>

SS cẩm thạch
<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>



Sương Xáo nếu trồng từ hạt hơi khó nhưng trồng bằng cành dễ hơn. Chị đang uong nhiều cây nhỏ để có ai xin thì cho.
(This post was last modified: 08-24-2011 02:01 PM by isabella.)
08-24-2011 01:53 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #20
RE: Hoa Tigon and more
Chị Isa, chị thực là tốt bụng,
Cám ơn chị đã giải thích cặn kẻ về sương sâm
Chị cho em pm ,khi em lấy giống cà pháo Turkish em sẽ gửi nó cho chị,
08-24-2011 02:30 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)