Post Reply 
Vang Bóng Một Thời
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #101
RE: Vang Bóng Một Thời
(09-21-2013 12:57 PM)ao tim Wrote:  Chị Isa ơi,chị còn đẹp lắm mà sang nữa, tóc trong hình nầy đẹp hơn trong tấm hình chị chụp chung với 2 bà bạn há
Sau hơn một tháng tóc dài ra nên coi được. Hôm tháng 7, cô thợ vui tay xén gần trọc luôn đó AT.
09-21-2013 01:50 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
lucbinh Offline
BH Member
***

Posts: 10
Joined: Oct 2010
Post: #102
RE: Vang Bóng Một Thời
(09-20-2013 09:50 AM)isabella Wrote:  
(09-19-2013 09:47 PM)Đậu Đỏ Wrote:  có thể last minute nên họ không update kịp ; em có người quen đi mà cũng không thấy tên - 2 năm nữa chắc tổ chức lại ở Bắc Mỹ , gần chắc mình đi dự dễ hơn
Hai năm nẵu chắc chị chầu tổ rồi còn đi đâu.Roll

Mời xem Đại Hội Gia Long ở Sydney



Tin mới nhất, đại hội GL kỳ 7 sẽ tổ chức tại Washington DC, mùa hoa anh đào.
Hy vọng lúc đó em sẽ gặp chị Isa và Đậu Đỏ.
09-22-2013 02:04 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #103
RE: Vang Bóng Một Thời
tui không thích đi dự Đại Hội. Má nào, kể cả tui, cũng già hết, nhìn thấy phát rầu. Lại còn phải bận áo dì tím nữa chớ. Đi một mình không quen ai, ngồi bàn bị thiên hạ nhìn với cặp mắt không có thiện cảm. Đi hai lần, chạy luôn.Lexe
09-22-2013 02:21 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
lucbinh Offline
BH Member
***

Posts: 10
Joined: Oct 2010
Post: #104
RE: Vang Bóng Một Thời
(09-22-2013 02:21 PM)isabella Wrote:  tui không thích đi dự Đại Hội. Má nào, kể cả tui, cũng già hết, nhìn thấy phát rầu. Lại còn phải bận áo dì tím nữa chớ. Đi một mình không quen ai, ngồi bàn bị thiên hạ nhìn với cặp mắt không có thiện cảm. Đi hai lần, chạy luôn.Lexe
Chị Isa trông còn trẻ măng, cắt tóc coi mignon lắm lắm.
09-22-2013 02:45 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #105
RE: Vang Bóng Một Thời
LB cũng là dân GL hả ? vui quá , năm nào vậy ? AoTim & ĐX cũng GL đó
09-29-2013 02:24 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
lucbinh Offline
BH Member
***

Posts: 10
Joined: Oct 2010
Post: #106
RE: Vang Bóng Một Thời
(09-29-2013 02:24 PM)Đậu Đỏ Wrote:  LB cũng là dân GL hả ? vui quá , năm nào vậy ? AoTim & ĐX cũng GL đó
Hihihi, LB niên khoá 65-72, rời trường hơn bốn thập niên rồi. Đi vòng vòng rồi mình cũng gặp lại nhau. Hân hạnh được làm quen với ĐĐ.
09-30-2013 12:18 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #107
RE: Vang Bóng Một Thời
Mấy mợ này ra trường trước con em út của tui. Nhà mình có ba đứa học GL nhưng chỉ có tui còn tha thiết, hai bà kia ghét GL thậm tệ. Không hiểu tại sao????
09-30-2013 01:03 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #108
RE: Vang Bóng Một Thời
sao vậy chị ? cả nhà em mấy chị em , ngay cô em dâu đều là dân GL hết , vẫn ưu ái với GL lă'm . nhất là sau này bị đổi tên NTMK , mình càng lưu luyến trường cũ hơn - may quá Đ Đ khg phải học trường mới Smile
Hân hạnh quen chị Lucbinh, Heart chị hơn Đ Đ vài năm , chị ở đâu ? chị có lần nào đi dự ĐH GL chưa ?
2 năm nữa làm ở Washington , các bạn đang hẹn nhau họp mặt đi cùng đây đúng là bây giờ con cái đã lớn , bạn bè mới tìm lại nhau , thêm vào
phân` fb nên llac. đuọc nhiều bạn cũ , có bạn khg cùng lớp nhưng cùng
năm .2 năm truóc , cô bạn cùng lớp tổ chức ở Bắc Cali, cũng hẹn hò mà có việc nên không đi dự đươc. Kỳ tới hy vọng đi dự được chắc là vui lắm
10-02-2013 09:24 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #109
RE: Vang Bóng Một Thời
Con nit thích nghe chuyện ma, tối nào cả nhà cũng ngòi nghe ba tui kể chuyên sau cơm tối . Cos một đêm tui đang nằm trên cái võng, miệng ngậm cục đường phèn. Ba kể chuyện mây con ma đi chân không chấm đất, bay là đà, lười lè ra, tui hoảng quá ré lên, cục đường phèn rơi ra khỏi miệng lăn đâu dưới đất. Tui nhào xuống bò bò kiếm cục đường. Ba tui lại tường tui sợ quá phải bò. Vừa lo vừa hối hận đã làm cho con mình như vậy, ba ẵm tui lên dỗ. Tui phải thú thật là lý do tui bò không phải tại chuyên ma mà tại tui đi kiếm cục đường phèn. Sau đó ba cười ha hả, lâu lâu nhắc lại để cười chơi.
10-04-2013 01:51 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Hằng Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,892
Joined: Mar 2011
Post: #110
RE: Vang Bóng Một Thời
Chị Isa , vậy là chị đâu có sợ Ma ...hhihihii
10-08-2013 03:07 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 3 Guest(s)