Cafe-Moka
Outstanding member
    
Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
|
RE: Linh Tinh
(09-06-2017 06:35 AM)isabella Wrote: Bão Irma đang tới, dân FL lo sốt vó, các tiệm bán sạch nước. Chứa biết nó có vào tới Gulf breeze hay không nhưng mình cũng yên tâm đã lo cho XX xong rồi, chứ nếu ỗng còn ở nhà, đi không được, phải di tản chắc khổ lắm.
Đúng là mọi chuyện được an bài thuận lợi . Chứ nếu bảo vô sớm hơn một ,hai tuần trước thì thật là vất vả cho bà .
Cầu mong cho Irma đi xa ra biển ,không ảnh hưởng đến nơi bà ở ,để vườn tược cây cối luôn nguyên vẹn .Bà nhớ lo cho cái lưng nha . Đừng lo bảo vệ cây kiểng ,lôi kéo tụi nó vô chổ trú ẩn ,nhớ nhờ nguòi khác làm dùm .
Mong bà mau khoẻ lại , để có thể du lịch những nơi mà lúc xưa bị cản trở vì vụ máy bay .
Hể rảnh ,viết tiếp hồi ký nha , mọi người đang chờ đọc
|
|
| 09-06-2017 07:12 PM |
|
hương ngọc lan
Outstanding member
    
Posts: 1,569
Joined: Aug 2010
|
RE: Linh Tinh
cô ơi cô suớng quá ,
chẵng bù cho con , con phải làm việc hết , dọn nhà nấu cơm , nói chung làm tất cả , dọn xe nữa con đôi lúc con tủi thân lắm , nhưng cứ nghĩ thôi kệ 1 kiếp nguời , ráng trả cho xong ,
kiếp này con ráng tu , món sau kiếp tới ko khổ nữa cô à ,
cô ráng lên nhé ,
|
|
| 09-08-2017 10:09 PM |
|
isabella
Outstanding member
    
Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
|
RE: Linh Tinh
(09-08-2017 10:09 PM)hương ngọc lan Wrote: cô ơi cô suớng quá ,
chẵng bù cho con , con phải làm việc hết , dọn nhà nấu cơm , nói chung làm tất cả , dọn xe nữa con đôi lúc con tủi thân lắm , nhưng cứ nghĩ thôi kệ 1 kiếp nguời , ráng trả cho xong ,
kiếp này con ráng tu , món sau kiếp tới ko khổ nữa cô à ,
cô ráng lên nhé ,
Con đọc bên kia chưa? Cô cũng trần ai bể khổ trước khi dạy được XX lo chuyện nhà.
Mây hôm nay lo bão tới lại nhớ XX quá trời. Mỗi lần có huricane, XX phải chạy đi đóng mây hurricane shutters. Bây giơ không có ỗng, lại phải nhờ hàng xóm.
|
|
| 09-08-2017 11:19 PM |
|
isabella
Outstanding member
    
Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
|
RE: Linh Tinh
(09-08-2017 09:14 PM)Càfé-Moka Wrote: Đúng là đó giờ ổng lo hết mấy chuyện hút bụi , dọn dẹp ,giặt quần áo ,nên tại vậy bà không có lưu ý coi cách xử dụng .Chứ thật ra máy giặt đâu có khó .Nhưng nếu thấy lọng cọng thì giao cho người giúp việc họ lo vụ giặt ,sấy luôn đi .
Hihi....tui cũng thấy là mười mấy năm nay bà ngồi gỏ 888 trong lúc ổng dọn dẹp clean nhà . Người ngoài nhìn vô họ chỉ biết phê bình ,chứ đâu có hiểu thấu như người trong cuộc . Nên ai chê gì cũng thôi kệ đi .
Ổng có khó tánh khi hay phê bình khi bà lái xe . Nhưng nếu tui nhớ không lầm thì có lần sinh nhật của bà ,ổng mua tặng bà chiếc xe rất là chiến , khiến nhiều người ganh tị .
Ah ! Đọc thấy bác sỉ cho bà bơi trở lại rồi há .Cũng đở buồn và khoẻ hơn .Thu xếp nhà cửa xong ,bà đi chơi thăm bạn bè ...thay đổi khung cảnh ...để sớm lấy lại sự quân bình 
Tui cũng đi đọc tiếp chuyện của bà .
Nói tới chuyện xe. Đúng rồi, cái hồi tui còn làm nhà ngân hàng, ỗng mua cho tui chiếc Chrysler convertible, bà manager của tui lúc đó cũng được chồng mua cho chiếc Mazda Miata. Tụi này đậu xe ở ngân hàng, có một ông khách phat biểu "Mấy thằng chồng này phải thương hai má lắm mới mua xe như vậy"
Hồi chiều tui lấy chiếc Cayman của ông ra chạy vui lắm. Nhưng thế nào cũng phải bán vì đi xe mắc tiền nguy hiểm lắm, có thể bị ăn cướp.
|
|
| 09-08-2017 11:23 PM |
|