Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #41
RE: Linh Tinh
Sáng nay XX phải đi bênh viện cho người ta khám lại cái esophagus. Tại họ nói không đánh thuốc mê nên XX nhất quyết đi một mình, tui đòi đi theo không chịu, nói mất thì giờ. Giờ hẹn là 9 AM, ỗng lục đục cả tiếng, cuối cùng cũng ra khỏi nhà lúc 8:30AM. Tui cứ lo ỗng soẹ trể hẹn lái ẩu.

Ỗng phải đo áp huyết mỗi ngày. Có nhiều khi sau khi đánh lộn với tui trên giường xong ỗng chạy đi lấy áp huyết. Tongue Tongue
12PM

XX đi bác sĩ về, mũi có một ống chuyền vào cái máy đeo ngang hông bên trong có máy chụp hình trong ỗng dẫn xuống dạ dày. Có mấy tờ giấy của BS dặn dò, ỗng đem ra phòng ăn một tờ bắt tui đọc để theo giõi dùm trong trường hợp ỗng quên. Ỗng ra chùi hồ tắm, chạy vô tá hoá "Bà làm mất một tờ chỉ dẫn của tôi!" "Làm ơn check lại nghe cha, you bỏ ra có một tờ thôi hà!" 1 second sau "tìm ra rồi nhưng đổ thừa you vui hơn!"
09-15-2011 09:20 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,671
Joined: Aug 2010
Post: #42
RE: Linh Tinh
Hah !!! Em trãi qua cái này rồi nè !!!!
Hihihi .....nhìn như người hành tinh khác dị hén !!!! Big Grin

Mà sao wuýnh lộn hổng ra sân wýnh cho rộng rãi , lên giường wúynh chi cho chật dị ?????? Rolleyes
09-17-2011 09:35 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #43
RE: Linh Tinh
(09-17-2011 09:35 PM)maritza Wrote:  Hah !!! Em trãi qua cái này rồi nè !!!!
Hihihi .....nhìn như người hành tinh khác dị hén !!!! Big Grin

Mà sao wuýnh lộn hổng ra sân wýnh cho rộng rãi , lên giường wúynh chi cho chật dị ?????? Rolleyes


Trời, cái o ni! Ta nói trại vậy cũng không chị nữa, bộ bắt tui nói thẳng ra sao ta? Tongue Tongue
09-18-2011 02:12 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #44
RE: Linh Tinh
XX nhà tui hay tin người. Hôm kia có người này tới nói có thể đem tới cho tụi tui một cây queen palm (gần giống cây cau) để trồng vào chỗ cây bị gẫy, sẽ bảo đảm một năm, có cột chống gió đàng hoàng, giá $250. XX bằng lòng, cái thằng cha kia phán "Tui không nhận check mô, cash mí được!" OK. XX chạy vô mượn tui $250. tiền mặt đem ra đưa cho tha palm tree man không đòi biên nhận gì hết trơn.

Tối hôm đó ỗng ngồi lo "Cha, mình ngu thiệt, kiểu này nó ẵm tiền đi luôn kiện ai bậy chừ!" Tui trấn an ỗng "đùng lo, he wouldn't want to loose future customers" . Sáng hôm sau, họ đem cây palm tới đúng giờ hẹn, trồng xong xuối , không có đóng cọc chống như đã hứa phải phone lại, hắn ta hứa sẽ đem gỗ tới đóng cọc. Hôm nay vẫn chưa thấy tăm hơi, ngoài trời gió ào ào, tui đang lo cây palm bị té. No No
09-23-2011 04:57 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #45
RE: Linh Tinh
Thứ bảy, XX thò mặt vào văn phòng tui "Thôi chiều chắc vợ chồng mình không du dương được rồi, tui thấy trong người không khoẻ!" "Đâu có sao ông, để tuần tới, tui chờ được mừ!" . Như vậy đỡ mất thì giờ để tui còn đi ra vườn trồng cây.

Chúa nhựt XX lại nói "Trong người vẫn chưa ổn định, cho tui skip nha!" "Thì tui đã nói là tuần tới mà, đâu phải bữa nay. Ông đừng lo, tui không kiện ông như cái bà bên Pháp đâu!"

XX lăn ra cười, cảm ơn tui rối rít!
09-24-2011 02:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #46
RE: Linh Tinh
Sáng thứ tư, XX than đau bụng quá, tui đề nghị đi phòng cấp cứu vì sợ cái ruột non của ỗng lại bị nghẽn như hồi trước. Không chịu, nói để ăn sáng xong xem sao. Làm pancake như mọi thứ tư khác nhưng lần này ỗng ăn được có một cái. Bụng vẫn tiếp tục đau, người đau bụng vẫn nhất quyết không ra bệnh viện. Thay vào đó, ỗng phoned cho bác sĩ. Bọn bác sĩ lúc nào cũng nói "Cần gì cứ việc phone nha!" nhưng khi mình cần, điện thoại không bao giờ có người trả lời, phải bấm vong vo tam quốc, cuối cùng vẫn không gặp được BS để tham khảo.

Tui bỏ đi chợ, về tới nhà chưa kịp ngồi nghỉ XX đòi đi nhà thương. Lùi xe ra khỏi garage, mặc dù đau bụng, XX vẫn chứng nào tật ấy, phê bình cách tui lái xe "You lùi xe kiểu gì mà xe chạy ngoằn ngoèo kỳ quá!" Tui lặng thinh, không them nói gì hết. Tới đường "Không có xe, chạy đi!" Lái được chục yárd, xe tên hàng xóm đậu dưới đường, phía trước có xe chạy ngược về hướng tui, "chạy mau lên đừng có nhường nó!" Cũng may là cái xe đó né sang một bên cho tui đi qua.

Vào bệnh viện, sau khi làm thủ tục giấy tờ, họ cho ỗng vào phòng nằm đợi BS. Y tá vào dựng giường lên vì ỗng than đau bụng liên miên. Sau khi được lấy máu, chỗ đau dưới rốn chạy ngược lên làm ỗng bị heart burn. Y tá cho ỗng uống thử GI cocktail, rất có hiệu nghiệm.

Họ đòi làm CAT scan tui để ỗng đó về nhà đi bơi.
09-30-2011 02:33 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #47
RE: Linh Tinh
(07-09-2011 11:05 AM)isabella Wrote:  
' Wrote:Chị Isa ui ... OX chị coi bộ còn hăng quá nha! Có nhiều ng` cứ sợ nằm yên rùi nằm luôn cho nên họ cứ ráng đó ...
Sis nói đúng, ỗng sợ nằm xuống nằm luôn, cho tới vụ kia cũng hăng lắm, lúc nào cũng sợ không làm được. [Image: 526584.gif] [Image: 526584.gif]
Chi Isa,
Chị thực vui & yêu đời....Đó chính là bí quyết TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ...
10-01-2011 08:54 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #48
RE: Linh Tinh
Về nhà lôi miếng sườn bò ra nấu xúp, để nồi sườn trên bếp đi bơi. Tại đưa ỗng đi nhà thương gấp quá nên không nghĩ tới cái slow cooker nên đành nấu trên lò. Bơi xong, thịt vừa mềm, cho legume vào tiếp tục nấu. Nhìn lại đồng hồ đã hơn 6 giờ, vội vàng liêng vào nồi xúp một nắm mì hạt, tắt lò, chạy trở ra bệnh viện coi ỗng được thả ra chưa. Kết quả CAT scan khả quan, không có gì nguy hiểm, bụng bị đau vì chỗ gall blader trống nên đầy hơi (XX bị mổ Gall blader hôm tháng 2 năm nay)

Ngồi chờ thêm 45 phút sau giấy tờ mới xong, BS cho XX xuất viện. Đưa ỗng về nhà, tới chỗ quẹo vô xóm, tui chạy chậm (mắt kém không thấy rõ lề đường) ỗng lại la ơi ới "what are you doing? Why do you drive so slow?, I should be driving.. blah! blah!" Bực mình với thằng cha này quá trời.
10-02-2011 03:29 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #49
RE: Linh Tinh
(10-01-2011 08:54 AM)thuytrinh Wrote:  Chi Isa,
Chị thực vui & yêu đời....Đó chính là bí quyết TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ...

Có bà già hàng xóm lúc nào cũng căn vặn Isa "What did you do to make your husband so strong? He almost died in 2006!" Mình chỉ cười "tại ỗng có con vợ trẻ đó bà!" HahHAHHA
10-02-2011 03:31 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #50
RE: Linh Tinh
Về tới nhà cũng hơn bẩy giờ tối. Mở lò ra tiếp tục nấu xúp. Mấy hột mì để trong xúp nóng đã chín, chỉ cần cho sôi chút là xong. XX đòi ăn trước TV để coi phim nhưng tui khuyên ỗng đi tắm rồi ăn trên bàn cho thoải mái, trong khi đó tui thu băng show "Criminal minds" để dành. Cái show này có nhiều cảnh giết người rùng rợn nhưng XX khoái coi. Cơm nước xong vừa đúng 9 giờ, coi CSI Las Vegas. This season có Ted Danson gia nhập the forensic team.

Tối hôm đó XX ngủ thẳng một giấc, không bị heartburn.

Sáng hôm sau nhà thương Baptist điện thoại sắp đặt cho ỗng đi sửa cái esophagus.
10-03-2011 11:36 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 5 Guest(s)