Post Reply 
Sầu Khuấy Thêm Sầu
Author Message
Dấu Chân Mây Offline
Outstanding member
*****

Posts: 1,189
Joined: Aug 2010
Post: #1
Sầu Khuấy Thêm Sầu
Sầu Khuấy Thêm Sầu

Nghiêng vai xuống gỡ cơn dị mộng
Để hồn thôi đắm giữa hư không
Gió đưa khẽ vuốt dòng tóc rối
Chập chờn theo con nước cuối dòng

Đêm trăng lạnh, mây buồn ủ rũ
Bờ yêu đương mờ phủ sương rơi
Mắt ngơ ngác hướng về một cõi
Tìm vu vơ một nỗi ... mong chờ!

Ai xa đó gợi chi buồn cũ
Mộng trăm năm vần vũ mây mưa
Con tim chết một lần đã đủ
Hà cớ chi sầu khuấy thêm sầu ?


H.U

Syd 02-Sep-2005
10-04-2011 07:01 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Hoàng Hôn Offline
Moderator
*****

Posts: 475
Joined: Aug 2010
Post: #2
RE: Sầu Khuấy Thêm Sầu
(10-04-2011 07:01 AM)Dấu Chân Mây Wrote:  Sầu Khuấy Thêm Sầu

Nghiêng vai xuống gỡ cơn dị mộng
Để hồn thôi đắm giữa hư không
Gió đưa khẽ vuốt dòng tóc rối
Chập chờn theo con nước cuối dòng

Đêm trăng lạnh, mây buồn ủ rũ
Bờ yêu đương mờ phủ sương rơi
Mắt ngơ ngác hướng về một cõi
Tìm vu vơ một nỗi ... mong chờ!

Ai xa đó gợi chi buồn cũ
Mộng trăm năm vần vũ mây mưa
Con tim chết một lần đã đủ
Hà cớ chi sầu khuấy thêm sầu ?


H.U

Syd 02-Sep-2005



Cơn mưa phủ ngang đời dị mộng

Lạc linh hồn giửa cõi hư không

Tay đan nhẹ nữa dòng tóc rối

Lòng hắt hiu theo nước cuối dòng

....

Thân chào Dấu Chân Mây!

Vài dòng hoạ vận , là lòng ngưỡng mộ của H.H. gữi đến nhà thơ trẽ tài hoa Thankyou-roses

Chúc D.C.M. thật nhiều cãm hứng sáng tác ForU
10-06-2011 10:10 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Dấu Chân Mây Offline
Outstanding member
*****

Posts: 1,189
Joined: Aug 2010
Post: #3
RE: Sầu Khuấy Thêm Sầu
Đời sắc sắc, không không
Tình kia tan theo mộng
Gặp nhau chi tiếc nuối
Chia ly đau đớn lòng


Dạ DCM xin chào chị H.H
Em chỉ dám "múa rìu" qua mắt thợ, chứ nào tài hoa gì cho cam
Cám ơn chị đã welcome Em vào với Thi Lầu
10-06-2011 11:02 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
hanhan Offline
BH Member
***

Posts: 95
Joined: May 2011
Post: #4
RE: Sầu Khuấy Thêm Sầu
Bài thơ đầy ắp tâm sự ,làm hanhan cũng ....buồn lây !Bắt đền sis đó nha thi sĩ !
Nói đùa thôi ...
Thankyou-roses sis Dấu Chân Mây
10-07-2011 01:03 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)