Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #151
RE: Linh Tinh
Sáng nay đi lễ trời lạnh, gió thổi ào ào. Nhớ lại những chủ nhật lúc tui mới 16 tuổi ở Saigon. 6 giờ sáng Saigon, trời đã nóng hừng hực, cà nhà tui sửa sọạn đi lễ. Ngồi trước gương tui bứt tóc, bắt đầu rên. "Sao tui xấu thế này không biết nữa, Cái đầu tóc càng nhìn càng thấy ngu!" Grrrrrr! Con em tui hoảng quá bỏ đi ra phòng khách ngồi chờ. Cuối cùng tui cũng sửa soạn xong dẫn lũ em ra gọi taxi đi lên nhà thờ Đức Bà cho kịp lễ 7 giờ sáng.

Lễ 7 giờ ở nhà thờ Đức bà lúc nào cũng có một băng mấy con nhỏ này diện thật đẹp, tui cứ tường tụi nó học Marie Currie, ai dè sau này mới biết mấy ả học Nguyễn Bá Tòng. Cô nào cũng mặc áo đầm có jupon phùng to choán nguyên lề đường. Nhìn mấy nhỏ này tui thấy mình vừa xấu vừa quê quá trời.
02-19-2012 10:26 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #152
RE: Linh Tinh
Walmartians

Mấy lâu nay tui hay nhận được emails của bạn gửi về những người đi chợ WM ăn mặc quái dị, tưởng là họ bày đặt. Hôm nay, ngồi trong sở mới thấy chuyện đó có thật.

Một cặp vợ chồng vào làm thuế, người vợ mập như con trâu chương, mặc quần chẽn, áo chỉr có hai dây, hở bộ ngực đồ sộ. Khi bạn đồng nghiệp tui hỏi bã làm nghề gì, được biết là bã làm cho WM. Hahahaha, đúng y chang như mấy hình posted trên mạng. Tiếc là tui không có may chụp hình!
03-26-2012 12:54 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #153
RE: Linh Tinh
Tui ra vô canh hoài để đọc tiếp , mà chắc đang mùa cao điểm nên bà bận rộn không thấy vô gỏ chuyện linh tinh nửa . Smile

Walmartians là gì vậy bà ? Có phải muốn nói nguời của magasin Walmart không ? .Bên tui có chợ này nhiều .Tui củng hay đi , mà đâu thấy gì lạ đâu Huh
03-28-2012 07:02 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #154
RE: Linh Tinh
(03-28-2012 07:02 PM)Càfé-Moka Wrote:  Tui ra vô canh hoài để đọc tiếp , mà chắc đang mùa cao điểm nên bà bận rộn không thấy vô gỏ chuyện linh tinh nửa . Smile

Walmartians là gì vậy bà ? Có phải muốn nói nguời của magasin Walmart không ? .Bên tui có chợ này nhiều .Tui củng hay đi , mà đâu thấy gì lạ đâu Huh


Walmartians là những nhân vật ăn mặc kỳ cục đi chợ WM. Tui nhận được nhiều email có hình họ ăn mặc quái gỡ lắm. Tuy nhiên, tui đi WM hoài ít khi thấy ai ăn mặc lố lăng như trong hình, ngoài tui ra.

Yes, mấy lâu nay lo kiếm tiền nên ít vào gõ . Hôm nay computer quits nên mới có thì giờ ngồi tán dóc.

Hôm qua bật máy lên thấy nó cứ trơ trơ, bấm gif cũng không được, unplugged, replugged cũng không xong, cuối cùng nó cho biết là hard drive bị problem. Bưng ra tiệm tụi nó kiểm lại thì đúng là hard drive. May mắn mấy chi tiết vẫn còn.

Tui có thuê Carbonite để back up. Sáng nay phoned mới ngã ngửa. Nó nói file lớn quá tụi nó không back up được. Vậy là mấy năm nay cho nó ăn tiền uổng sao đâu. Chỉ còn hy vọng vào cái back up ở nhà và cái hard drive kia coi mây thằng technicians có restore lại được hay không.

Rầu quá, gần hết mùa thué lại bị vậy, Cry Cry
03-31-2012 02:46 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #155
RE: Linh Tinh
XX bị cảm nặng, cổ họng bi đau rát, ho nổ cổ thấy tội nghiệp. Ỗng hỏi tui hôm bữa tui bịnh có bị rát cổ không? Tui nói có, ỗng phục lăn tại tui không than van gì hết, vẫn tiếp tục đi làm, đi bơi đều đều.

Lóng này không hiểu sao ỗng uống thuốc nuốt không xuống, viên thuốc cứ bị đẩy ra khỏi cổ họng. Ngày nào XX cũng than van, riết hết muông nghe.
03-31-2012 09:01 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #156
RE: Linh Tinh
Rốt cuộc máy của bà có restore lại được mớ hồ sơ chưa ? Đang mùa làm việc mà bị vậy thì bực mình thật .Rồi còn phải lo cho O.X. bịnh Sad

Hình như khi tới tuổi nào đó là cổ họng mình bị vấn đề đó bà . Ăn uống hay bị nghẹn , uống nước dể bị sặc .Chắc tại vậy nên ổng uống thuốc bị nghẹn .Hay là thử nhét viên thuốc vô miếng chuối nhỏ , rồi nuốt luôn miếng chuối .Hổng biết ổng chịu làm vậy không
03-31-2012 10:38 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #157
RE: Linh Tinh
(03-31-2012 10:38 PM)Càfé-Moka Wrote:  Rốt cuộc máy của bà có restore lại được mớ hồ sơ chưa ? Đang mùa làm việc mà bị vậy thì bực mình thật .Rồi còn phải lo cho O.X. bịnh Sad

Hình như khi tới tuổi nào đó là cổ họng mình bị vấn đề đó bà . Ăn uống hay bị nghẹn , uống nước dể bị sặc .Chắc tại vậy nên ổng uống thuốc bị nghẹn .Hay là thử nhét viên thuốc vô miếng chuối nhỏ , rồi nuốt luôn miếng chuối .Hổng biết ổng chịu làm vậy không


Bởi vậy ai cũng sợ già!

Thứ hai mới biết Moka à. Bây giờ phải xài tạm cái lap top.
04-01-2012 09:54 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #158
RE: Linh Tinh
Sáng nay thèm phở nhưng không có, lấy mì gói ra ăn tạm. Lấy bao mì ra tui nhớ hồi xưa đi làm ở Saigon. Lúc đó tui làm cho hangx kiến trúc Mỹ. Trong sơ nhiều nhân viên Việt Nam nên giờ ăn trưa rất vui. Tuy nhiên có người chưa tới trưa đã đói bụng. Cô bạn nhỏ của tui lên L. người mập mạp nhưng vẫn ăn nhiều. Sáng mới 10 giờ nó đã đói bụng. Nó nhờ tui coi chừng điện thoại, chạy xuống bếp làm tô mì gói. 5 phút sau nó chạy lên làm việc. Tui ngạc nhiên thấy nó ăn sao mau quá xá.
Đến trưa tui xuống bếp ăn cơm, mấy chị bếp kể cho tui nghe "Cô mà thấy cô L. ăn mì chắc cô sợ luôn! Tô mì vừa mềm mềm chút, cỗ nuốt ba lần hết sạch!" Hèn chi con nhỏ này mập quá trời. Tuy nhiên L. rất tốt bụng và dễ thương, người vui tính nên ai cũng thương. Sau này sở đóng cửa, không biết L. lưu lạc phương nào.

Gần sở tui làm bên đường Tú Xương có ngỏ hẻm bán thức ăn. Cos một bà bán cơm có món lươn xào xã ớt ngon tuyệt vời.
04-03-2012 10:04 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #159
RE: Linh Tinh
Riết rồi không biết nấu gì ăn. XX nhà tui phải uống nhiều loại thuốc, bị dị ứng nên bị Tào Tháo rượt hoài. Mà hễ như vậy ỗng lại đổ thừa là tại ăn món này món nọ. Hôm nay tính làm corned beef, XX nói bị đau bụng, tui phải lôi thịt ra nấu stew cấp tốc. Hy vọng XX không bị rượt.

Một mình tui, ăn cà chua xanh với mắm ruốc cũng xong bữa cơm. Hôm nay xuống được 122.5LBS.
04-04-2012 10:06 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #160
RE: Linh Tinh
Nhà tui có bụi riếng, muốn đào lên nhưng khó quá nên hôm kia tui mướn cô này tới nhổ cỏ sãn đào dùm bụi riếng để tui lấy củ gửi cho bạn bên LA. Cô làm vuòn có đem theo thằng đệ tử tên Kevin. Kevin ốm nhom, mặt như con chuột, răng sún, hút thuốc triền miên, nhìn có vẻ như hơi chậm khôn.

Nó ngồi nhổ cỏ dại, chỉ bứt phía trên, tui phải bắt nó lấy xẻng đào hết rể mới được. Chừng tới bụi riềng, tui phải chạy vô nhà trả lời điện thoại không kịp dặn dò, khi tui chay ra vườn riềng đâu biến mất. Tui hoảng hồn hỏi hai trự làm vườn, cô chủ nói "Tụi tui bỏ bô bao rác để kế lề đường. Tui muốn khóc luôn, bắt thằng Kevin đem ao đó trở vô vườn cho tui. Nó khệ nệ bưng cái bao vô, thấy có vẻ nặng. Sáng hôm sau tui có thì giờ ra khám lại, lôi hết riếng ra mới hiểu tại sao cái bao quá nặng. Thằng Kevin lôi bụi riềng lên còn nguyên đất, không thèm rủ cho hết thành ra nặng quá trời. Tui lấy lại được một đống riềng, lá cành bỏ trở lại chỉ tới 1/2 bao rác, nhẹ hều.

Sáng nay gửi cho bạn cho nó để dành ăn dần.
04-04-2012 10:15 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)