Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #171
RE: Linh Tinh
Mấy hôm nay rảnh quá (nói vậy chứ tui làm biếng, phòng bừa bộn như bãi chiến trường vẫn nhắm mắt làm lơ, nhấc tay lên dọn không nổi) chạy vô đây kể chuyện tầm phào.
Tui có 2 bà em dâu, một bà ở tuốt trên Seattle, lâu lâu mới nói chuyện. Nhỏ này dễ thương, không ăn hiếp chồng tức là em trai tui. Một mợ ở ngay Pensacola gần tui. Mợ này tui không thích mấy vì ưa ăn hiếp chồng, ưa cãi ngu, ưa nhận vơ. Có được điểm tốt là giỗ cha mẹ chồng lúc nào cũng nhớ lo tươm tất, chỉ có mấy chị em tui làm biếng, đứa nào nhớ lên nhà thờ xin lễ. Nói tới chuyện hay nhận vơ. Bà em dâu này, gọi là T. nha, tính ưa cái bướng, không biết cũng gân cổ lên cãi cho được lại thêm có tật nhận vơ. Con em tui đã dặn "chị không được chỉ gì cho bà T đó nha, mai mốt bã vỗ ngực là bã tự biết cái đó đó!" Cô T. này là người bán nữ trang đem từ VN về nhưng đổ thừa là lấy từ tiệm của tui (tui không có tiệm bán nữ trang) về bán.
Mấy năm về trước bà bạn cho tui mấy cây shamrock màu tím, tui trồng ra đẹp lấy củ đem cho lung tung. Tui cho bà em dâu T. một chậu nhỏ. Hôm giáng sinh nó qua nhà tui thấy chậu shamrock nói "À cây này em cho chị bây chừ trồng lên quá hỉ!" Tui cải chình liền một khi, cho T. biết là cô ta không có trí nhớ, tui vạch ra ngày nào tháng nào lúc đó gia đình vợ chồng nó ở đâu, lúc đó mới im.
Cái tính T. ưa nổ ngôi nghe cô ta nói chuyện phát chán. Riết mấy đứa em tui không đưa nào muốn giao du với vợ chồng em tui nữa.
04-29-2012 03:59 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #172
RE: Linh Tinh
Mới đọc xong cuốn "a Painted House" của John Grisham kể về đời sống của nông dân trồng bông gon ở Kansas thập niên '50. Nhân vật chính, người kể chuyện là một cậu bé 7 tuổi con ông chủ trại. Gia đình có mảnh ruộng nhỏ trồng bông gòn. Tới mùa, khi bông nở mọi nguòi phải ra đông hái bông, già trẻ ,lớn bé gì đều phải đi làm hết kể cả cậu bé. Chuyện này nhắc tui nhớ cô bạn người Mễ làm chung ở Seattle First ngày xưa, Rosie H. Rosie sinh ra va lớn lên oẻ Texas, cô ta cũng phải đi hai bông gòn vào mùa hè. Vắt trên vai một cái túi dài, đi từ luống bông này tới luống bông khác tay thoăn thoắt ngắt bông ra khỏi trái.
Rosie kể "tới trưa, trời nóng hừng hực, túi bông cang ngày càng nặng, mà lúc đó tôi mới có 9 tuổi"!
Tui mới thấy lúc nhỏ chị em tui thật có phước. Mặc dù nhà nghèo nhưng không đứa nào phải đi làm từ lúc nhỏ. Ở nhà quê, không có nhà phải đi ở nhờ nhưng vẫn có người làm. Việt Cộng chấm dứt cuộc sống nhàn hạ của người Vietnam thời đó.
04-30-2012 09:17 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #173
RE: Linh Tinh
XX: You smell good!
Tui: I just remember to scrub my neck and ears today. Wow! so much dỉrt!
XX: How did you know you got all the dirt? Did you use the wash cloth?
Tui: Nope! I used Mary Kay Body Scrub!
04-30-2012 12:39 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #174
RE: Linh Tinh
Đi chợ mua thức ăn thấy cái chảo này dễ thương quá, lại rẻ khiêng về xài thử. Wow! làm bánh cuốn đã quá, không cần tráng dầu bánh vẫn tróc dễ dàng.

URL=http://i[mageshack.us/photo/my-images/407/chao001.jpg/][Image: chao001.jpg][/URL]

Tại sao tui không post cái này bên nhà bếp? không cần thiết. Bên đó nhiều đồ chơi quá khỏi cần thêm cái chảo này. Lexe Lexe

Chảo hiệu Aeternum. Mới chẹcked trên Amazon thấy họ đòi 39.99, tui mua $13 tì .
04-30-2012 10:04 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #175
RE: Linh Tinh
Sáng thứ Hai, thợ phán "Có thể thứ tư tụi tui sẽ phải gỡ mấy cái tủ trong bếp. Nghe chán quá! Như vậy là tui phải dọn hết đồ đạc trong mấy cái tủ đó ra để họ gỡ. Chiều XX bảo có lẽ phải đến sáng thứ năm. Hôm nya ông em rể lại qua phụ dọn. Gớm đồ đâu mà lỉnh ca lỉnh kỉnh. Có những thứ mua từ kiếp nào, chưa bao giờ dùng vì có cần đâu, chi mua vì thấy hay hay. Ba cái hộp nhựa cũ kỹ cũng giữ lại trong tủ. Một hộp kẹo dẻo vị cam vẫn còn (cái nay tui mua về để bỏ vào bánh pound cake and dẻo dẻo) . Ông em rể hỏi tui có hộp kẹo đó bao lâu rồi, tui đoán có lẽ hơn 5 năm, có khi còn lâu hơn nữa không chừng.
Em rể bàn "mai mốt bếp làm xong rồi chị lựa cái nào xài thường thì giữ còn không đem làm garage sales. " Nó nói cũng có lý. Thiên hạ ngộ lắm, đồ mình đem cho không thèm lấy nhưng bày ra bán garage thì mua ào ào. Thằng em tui có cái tủ lạnh hư, đem ra garage sales cũng vớt được $20.
Một chai mắm tôm có người đem từ Hà Nội cho cũng chưa dám mở ra ăn, sợ hôi. 1/4 hũ mắm nêm từ Đà Nắng vẫn còn đó. Mai phải luộc thịt ăn mí được. Chai mỡ quăng, mấy cái khay bằng foam cũng quăng. Giỏ hoa giả nguòi bạn cho hồi bão Ivan, nằm quến bụi bao nhiêu năm nay, bây giờ quyết định quăng.
Hại chị em dọn một hồi cũng xong, mấy cái tủ clear hết. XX về nhờ ông em rể move hộ cái work bench trong nhà xe. Đồ lỉnh kỉnh của ỗng còn nhiều hơn tui. Bù loong, đinh, etc. có từ ngàn đời vẫn còn.
XX lại than là tui không để ý đến ỗng, là tui coi ỗng như người vô hình! nghe riết không muốn cãi chính nữa.
05-02-2012 03:48 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,110
Joined: Aug 2010
Post: #176
RE: Linh Tinh
(04-30-2012 10:04 PM)isabella Wrote:  Đi chợ mua thức ăn thấy cái chảo này dễ thương quá, lại rẻ khiêng về xài thử. Wow! làm bánh cuốn đã quá, không cần tráng dầu bánh vẫn tróc dễ dàng.

URL=http://i[mageshack.us/photo/my-images/407/chao001.jpg/][Image: chao001.jpg][/URL]

Tại sao tui không post cái này bên nhà bếp? không cần thiết. Bên đó nhiều đồ chơi quá khỏi cần thêm cái chảo này. Lexe Lexe

Chảo hiệu Aeternum. Mới chẹcked trên Amazon thấy họ đòi 39.99, tui mua $13 tì .
Chời ơi !!!! Chị nhen !!! Post thì cứ post chớ ! Bên đó ai có đồ chơi nấy , ai chưa biết cái này , không mua thì cũng coi cho biết ! Em đâu biết cái loại chảo này đâu !!!! Mới nhìn tưởng chị chụp hình bị chói ánh[ sáng hay somthing wrong !!! Big Grin
Thấy cái chão bà MA hông ? Xài đã quá cứ quảng cáo không công cho Anolon , riết cái chão Anolon thành cái chão bà MA !!!! Vây đó , cứ thấy sale là hú , mà lần nào cũng thấy có người hỏi đó chị .
Cái chão này lạ quá , thế nào cũng nhiều người hỏi thăm . Em hỏi trước nè ! Nó làm bằng gì mà trắng tét ở trong vậy chị ??? Xài đã lắm hả ? Chợ có bán mà sao em chưa thấy bán trong shopping hè ??!

Chị có vô lại bưng dô show hàng cho bếp coi với nhen chị . Talk
05-02-2012 09:41 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #177
RE: Linh Tinh
Quote:Thấy cái chão bà MA hông ? Xài đã quá cứ quảng cáo không công cho Anolon , riết cái chão Anolon thành cái chão bà MA !!!! Vây đó , cứ thấy sale là hú , mà lần nào cũng thấy có người hỏi đó chị .
Cái chão này lạ quá , thế nào cũng nhiều người hỏi thăm . Em hỏi trước nè ! Nó làm bằng gì mà trắng tét ở trong vậy chị ??? Xài đã lắm hả ? Chợ có bán mà sao em chưa thấy bán trong shopping hè ??!
Chút đem qua bễn. Nói thiệt nha, cái chữ Anolon đọc nghe sao tiếu lâm quá xá! Chickendance Chickendance
05-03-2012 10:11 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #178
RE: Linh Tinh
Ông chủ tiệm nails điện thoại cho tui "Cô ơi, mai cô có ở nhà con qua nhờ cô làm Bill ò Sales cho con nha cô, con mới bán được tiệm!" "Như vậy 2:30 con qua đi!"
Chiều hai vợ chồng chủ tiệm và người mua qua nhà tui. Mèn, người mua tiệm nổ quá trời quá đất. Trong khi chờ tui hái rau tía tô cho ông khách khác, anh ta nói về cái nhà 700 ngàn bây giờ xuống giá. Tui muốn nói móc vài câu nhưng nghĩ lại thôi, họ muốn khoe mặc họ, xứ tự do mừ!
Ở đây cũng như những thành phố khác trên đất Mỹ, chỗ nào tiệm nails cũng đầy dẫy. Cô nào, cậu nào làm công một thời gian cũng nhẩy ra mở tiệm, riết rồi chỉ có chủ tiệm chứ không có thợ.
Trong khi tui ngồi làm giấy tờ chuyển giao, ông mua tiệm(gọi là Mới) ngồi phân tích về một tiệm nail khác mới trùng tu lại khá lớn. Tiệm này của cô em của vợ ông chủ cũ. Nghe nói nhỏ T. mở lại tiệm, làm rất lớn, đâu tới 20 cái ghế. Ông Mới chê tiệm đó quá lớn, liệu làm sao có đủ khách, trong tương lai thế nào cũng không thành công! Trời hỡi, tiệm người ta làm gì mặc kệ họ cũng ngồi chê lên chê xuống. Hai vợ chồng người bán cũng khôn, họ nói đưa đẩy, khen Mới là người có nhiều kinh nghiệm thế nào cũng thành công. Mới lại còn khoe là ông ta có thể làm một bộ nail chỉ mất có 9 phút, chủ cũ hỏi "thế làm sao đủ chất liệu được" Mới khăng khăng làm mặc dù làm nhanh nails vẫn tốt và đẹp.
Nguyên 30 phút ông Mới nói oang oang làm XX tưởng là mấy người này đang cãi nhau. HAHAHAHA
Nghề làm nails, không phải ai cũng thành công rực rỡ, làm như có số. Có nguời làm cả đời vẫn nghèo, có người chỉ có vài năm là giàu, tiền bạc vô như nước.
Nhà ông này có 5 đứa con, hai trai, ba gái. Hai ông con trai chỉ đi làm công cho mấy cô em. Hai cô con gái rất giỏi, mở hết tiệm này tới tiệm khác, năm nào lợi tức cũng cao. Cô thứ ba làm theo chồng mở tiệm cũng hơn 6 năm, bây giờ chán nên quyết định bán về làm cho hai cô chị.
Mấy chủ tiệm nails lớn bây giờ ai cũng làm LLC xong xin làm S-corp để đỡ đóng thuế. Nhờ vậy tui cũng kiếm được thêm tiền vì mỗi tiệm phải làm 2 cái thuế, một cái cho công ty, một cái cho cá nhân.
05-03-2012 10:51 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 47,110
Joined: Aug 2010
Post: #179
RE: Linh Tinh
(05-03-2012 10:11 AM)isabella Wrote:  
Quote:Thấy cái chão bà MA hông ? Xài đã quá cứ quảng cáo không công cho Anolon , riết cái chão Anolon thành cái chão bà MA !!!! Vây đó , cứ thấy sale là hú , mà lần nào cũng thấy có người hỏi đó chị .
Cái chão này lạ quá , thế nào cũng nhiều người hỏi thăm . Em hỏi trước nè ! Nó làm bằng gì mà trắng tét ở trong vậy chị ??? Xài đã lắm hả ? Chợ có bán mà sao em chưa thấy bán trong shopping hè ??!
Chút đem qua bễn. Nói thiệt nha, cái chữ Anolon đọc nghe sao tiếu lâm quá xá! Chickendance Chickendance
Hahahạ!!!!!!!!!!! Haha Haha Haha
Thì đừng đọc !!! Đọc lịu lưỡi bây giờ !!!!!!! Cuoilanlon Cuoilanlon Cuoilanlon
Kiu là chão bà MA đi !!!! Lol
05-03-2012 11:14 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #180
RE: Linh Tinh
Nhìn XX đánh máy thấy mệt luôn. Cuối tuần XX ghi vào porfolio những biến chuyển trên thị trường. Ỗng có cả chục accounts, làm spreadsheet đàng hoàng, phải ghi từng số, mà ỗng dùng một ngón tay gõ. Đứng chờ ỗng làm xong một hàng cũng hụt hơi mình luôn. Ỗng dùng ngón tay trỏ bên tay phải đi tìm từng chữ, từng số để gõ. Bắt ỗng tập đánh 8 ngón nhất quyết không nghe. Lúc nào XX cũng nói "Cái thời tui còn đi học, con trai đâu có đứa nào học đánh máy, cái đó để cho con gái! Thằng nào học đánh máy là sissy!" Tuy nhiên tui nghĩ cũng có con trai học đánh máy tại hồi tui đi làm sở Mỹ, nhiều ông đánh máy thần sầu.
Lúc tui làm cho hãng Pope Evans & Robbins, co ông này trước hình như là thầy dạy đánh máy ở Mỹ hay mà ỗng đánh hay quá mạng. Ỗng ghét tui vì đánh máy nhiều lỗi trong khi đó thích con L. mập tại nó lúc nào cũng cười, đánh máy cũng vậy thôi nhưng nhờ nó vui vẻ nên ai cũng bỏ qua.
Một hôm, tui đánh xong bản tường trình của đoàn công tác ngoài Quảng Ngãi. Đánh xong, thấy nhiều lỗi quá, tui đánh lại, hoàn toàn không lỗi, nhưng lại cất trong ngăn kéo. Bản đánh sai, tui liệng trên bàn cùng với đống hồ sơ khác. Sáng hôm sau vừa ló mặt vào sở, tui hý hừng cho ỗng biết là tui đánh xong bản tường trình. Hắn hầm hầm nổi giận, lôi bản đánh sai ra liệng trước mặt tui "Cô đừng nói láo, làm việc bê bối như vậy còn cười được nữa!"
Không hiểu sao hôm đó tui bình tĩnh quá mạng, có lẽ thấy thằng ông nội này đì mình riết nên cóc cần hay sao. Tui cầm mấy tờ giấy, nhìn lại, xong nhỏ nhẹ nói "Ông đã mắng tui đủ chưa? Bây giờ cho tôi giải thích!" "Còn gì mà phải giải thích, nó sờ sờ như thế này!" "No!" Tui bắt đầu cáu nhưng vẫn bình tĩnh "Đây là bản nháp! bản chính không có như vậy đâu!" "Hmmm, lại tiếp túc nói láo nữa!" Tui lại bàn, lôi trong ngăn kéo bài tui sửa lại hôm trước "Đây mới là bản chính, tui chưa kịp nộp cho ông, ông chụp được bản nháp đầy lỗi!"
Hắn cầm mấy tờ giấy tui đưa, đọc từng ly từng tí, xong nhìn tôi hơi mắc cỡ "I am sorry!"
05-05-2012 03:45 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 37 Guest(s)