Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #261
RE: Linh Tinh
Tui có một bà bạn cũng khá thân. Hồi xưa Saigon thân lắm vì lúc đó nàng chưa giàu nên thường đi chơi với tui. Sau này hai đứa cùng lập gia đình với người Mỹ, qua đây, mỗi đứa đi một tiểu bang khác nên lâu lâu mới điện thoại hỏi thăm. Sau này tui vợ chồng nó dọn về FL, tui và XX xuống thăm, XX thích biển xanh cát trắng nên chưa già đã nghỉ việc dọn vê đây để mỗi ngày chạy trên cát.
Bà bạn tui thích giao du với người giàu, có chức vị nên sau này, mặc dù ở gần cũng ít qua nhà tui chơi. Bão Ivan àn phá GB bã cũng không một lời hỏi thăm trong khi đó bạn bè online email, PM, phoned tới tấp coi Isabella có sao không! Well bã cares hay không cares không thành vấn đề, tui vẫn qua lại với bã vì dù sao, bạn bè từ hồi còn trẻ cũng không mấy đứa.
Bà này có sô hên, tui ghanh tị cái hên của bã. Ai đời, sau khi ông chồng của bã qua đời đươcj hai năm, bã quen được một ông sĩ quan về hưu còn trẻ hơn ông chồng quá cố của bã. Hai ông bà tuần nào cũng đi nhảy đầm nhưng họ vẫn không ở chung. Bã ở nhà bã, ỗng ở nhà ỗng. Cách đây hai năm, bã làm lại nguyên hai hàm răng tốn hết $25,000. Bã kể cho tui "Mày biết sao không, tao thấy mắc quá ngần ngừ không muốn làm, ông bồ tao lấy cuốn check ra viết ngay cho ông nha sĩ 25K" Wow! Tui kể cho nhỏ bạn bên LA nghe, nó cũng phục lăn.
Tuần trước bã bán được căn nhà của bã, phải hạ giá mới bán được, tui hỏi "Vậy giờ mày dọn vô ở với ỗng hả?" "Đâu có, tao đang xây cái nhà nho nhỏ bên kia. Ỗng mua cho tao một miếng đất trên bờ hồ để tao cất nhà!" Tui nghe lại càng phục thêm một trận nữa. Sao trên đời có người hay như vậy cà??? Hỡ ra có người chi cho hết cái này cái nọ. HAHAHAHAHA cái mặt tui, muốn có gì phải tự chi tiền ra mua lấy, ai hơi đâu mà cho.
Well nhưng nghĩ lại mình còn đớ hơn bà kia.
Tui mới quen bà này cũng nhờ cái nghề làm thuế. Cách đây vài ngày có bà này phone cho tui "Chị Isa, em tên là H, bạn của chị L, làm bên tiệm nails của con N. Em mới nhận được thơ của IRS đòi tiền. em chả biết cái gì, chị giúp em nhá!" "Bà cứ đem qua đây tui coi, đưng lo!"
Tui nhớ có nghe danh bà này, cũng ở gần tui thôi, cũng lấy chồng Mỹ. Bã hay đi hát ở các đám cưới, đám hội của người VN. Nghe thiên nói như vậy tui nghĩ bà này cũng có phước hơn mình, được chồng cho đi chơi thả giàng. Chiều hôm đó hai vợ chồng qua nhà gặp tui, ông chồng thấy yếu ớt, gầy và cao như cây sào. Bà vợ giải thích là ỗng mới bị mổ tim, mổ phổi lùng tùng xoè nên yếu lắm, trí óc không còn minh mẫn như xưa.
Đọc thư IRS xong tui đọ với cái thuế của họ mới hỏi họ đã trả được bao nhiều rồi. Sau khi biêt số tiền họ trả tui giải thích cho bà vợ lý do tại sao năm nay phải đóng thuế nhiều.
Tui bắt bà này nhìn vào mấy trang thuế giải thích từng hàng. Đến chỗ ỗng có tiền bán stock được lời, bã la làng.
"Như vậy mà ông ấy nói ỗng chỉ còn hơn 100K stock. " " Thì ỗng bán gần hết rồi đó!" Bã nghi ông này bán stock để gửi tiền cho đứa con gái của ỗng và cô bồ nhí ngày xưa .
Theo lời bã kể là ông này đau ốm cũng cả chục năm nay, lại có tật bênh con riêng. Nhiều khi bã muốn ly dị nhưng nghĩ lại ỗng giúp bã mang cả đại gia đình của bã từ VN qua nên bã nhẫn nhục ở lại. Hèn gì bã đi chơi tưng bừng ỗng không phản đối. Bã nói là bã không biết gì về chuyện tiền bạc trong nhà, ỗng nói sao bã biết vậy.
Nghe bã kể tui mới hiểu tại sao có chồng lợi tức hàng năm gần 80K mà vẫn phải đi làm cực khổ. XX nhà tui mà làm nhiều tiền như vậy, tui ở nhà đi học cho khoẻ.
Bề nào XX cũng bắt tui phải biết chuyện đầu tư của ỗng, mỗi tuần cộng cộng trừ trừ xong cho tui biết của cải có bao nhiều. XX lúc nào cũng trấn an tui là nếu ỗng chết, tui không thành bag lady!
08-10-2012 02:38 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #262
RE: Linh Tinh
The builder mới gửi lại cho hình nhà bếp cũ, nhìn lại mới thất nó nhỏ xíu, vậy mà cũng xài nó được hơn 20 năm. Thằng này chụp hình không báo trước, cái bếp nhà tui bừa bãi tàn canh.
[Image: oldkitc.jpg]
Đằng trước nhà trước khi nới rộng. Mỗi lần nhìn cái hình này, tui buồn mênh mông, tiếc cây ổi với cây chuối.[Image: oldhouse.jpg]
08-15-2012 12:59 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #263
RE: Linh Tinh
Tui ở một khu xóm có nhiều nhà nuôi chó. Ngay trước nhà tui bà Show nuối một hơi 5 con chó, 4 con nhỏ loại pekinese và một con lớn, golden retriever. Thêm vào đó bã còn có thêm hai con mèo. Có lẽ thức ăn của mèo bị chó ăn hết nên chi hai con mèo này ưa chạy qua nhà tui giành ăn với con mèo hoang. Bến xóm khác cũng có mấy người nuôi chó. Sáng nào mấy bã cũng tụ họp dẫn chó đi dạo trong xóm. Nhiều khi mấy con chó gặp nhau, thăm hỏi, sủa ào ào ngoài đường.
Phía bên trái nhà tui cũng có một con chó. Con này như là chó điên, mình ở nhà mình nó cũng sủa. Có lần chủ nó dẫn nó đi dạo, qua nhà tui còn chạy vô tấn công tui nữa, phải lấy đá chọi nó mới bỏ đi. Ngày nào XX ra sân trước cắt cây, con chó này đứng bên rào nhà nó sủa tưng bừng, XX ghét quá, liệng cát vào mặt nó mới im. Tui xúi con mèo chọc thêm cho nó phát khùng. Bà chủ của con chó này rất dễ thương nhưng đi lúc nào cũng ưỡn ngực ra đằng trước. XX đặt tên bã là "Mussolini"
Đằng sau nhà có một con chó cũng sủa tối ngày. Tui ở bên này cách hàng rào ,nó đâu có thấy tui đâu nhưng vẫn sủa. Tui giả làm mèo kêu meo meo để chọc cho nó sủa thêm. Chủ nó cũng kỳ lắm, tối nào cũng tụ tập ngoài vườn ngồi nói chuyện gần 12 giờ mới đi ngủ. Họ thích nướng thịt, chiên cá ngoài vườn, đa số hút thuốc lá, khói bay qua nhà tui, trong hồ bơi cũng thấy mùi thuốc lá. XX đặt tên họ là "the talkers". Ngoài cái màn nói chuyện suốt ngày, nhà đó có một người đàn bà lúc nào cũng cười hô hố, XX ghét lắm. Ỗng hay than là họ nói chuyện rì rấm hoài, tui phải la ỗng "nhà họ, vườn họ, họ muốn ngồi ngoài đó cả ngày có mắc mớ gì tới ông mà ông ghét!"
Kế nhà đằng sau có một nhà có hồ tắm, cũng có con chó bự. Chủ nhà làm biếng để no ỉa tùm lum ngoài vườn, XX đặt tên là "dog shit house" Nhà này có một thời gian không ai ở, hồ tắm để rêu mọc xanh lè thấy phát ớn. Hình như vợ chồng họ ly dị sau khi mấy thằng con trai lên đại học.
Lóng này XX không chạy nhiều chỉ đi bộ. Nếu trời không nóng ỗng đi buổi trưa, còn nóng quá ỗng phải đi buổi sáng. Ỗng ghét đi buổi sáng bị đụng độ với hội đồng chó.
08-16-2012 02:57 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #264
RE: Linh Tinh
Có nhiều khi đi ngang một căn nhà mình không bao giờ nghĩ tới một ngày mình lại quen người ở trong ngôi nhà đó.
Khi tui chưa trồng cây tắc mỗi khi đi ngang nhà ai có cây tắc tui cũng nhìn một cách thèm thuồng, chỉ muốn ghé vào xin một ít. Tui có bà bạn người Thuỵ Sĩ, bã ở trong khu Ranchette. Mỗi lần tui ghé thăm bã, đi ngang cái nhà góc đường tui lại phải ngừng lại để ngắm. Nhà này có hai ba cây tắc trái vàng rườm, 4, 5 cây hồng, hông dòn có , hồng mềm có. Tui nghi chủ nhà phải là người Á Đông, không Tàu thì cũng Vietnam thôi. Nhưng tui ngại không dám đập cửa vào xin.
Cách đây độ 6 năm, bà bạn bên kia hwy phoned cho tui "Isa à, có bà này bã mở tiệm ăn, bã không có ai lo giấy tờ cho bã, Isa có thể giúp bã được không?" "Thì Đ cứ cho bã số điện thoại của mình để bã nói chuyện thẳng cho tiện!"
Đâu vài ngày sau bã phoned cho tui tuẹ giới thiệu "Cô Isa, bà Đ. cho tui số điện thoại để tui bàn chuyện làm ăn với cô!" Sau đó bã cho tui biết bã đang lập một tiệm ăn nhỏ đặt tên "Asian Seafoods". Tiệm sẽ có hai ngưòi phụ việc và bã muốn làm payroll đàng hoàng để trả lương cho nhân viên. Bã không muốn lôi thôi với IRS.
Bã ghé nhà đưa tui giấy tờ, biên lai tiền xây tiệm. Bã tên là Maria (tên thánh vì bã đạo dòng)người cao lớn, mập mạp, tóc cắt ngắn, nhuộm màu vàng gạch, nói năng ào ào. Bã nói huyên thuyên xong khoe nhà có nhiều cây. Nhìn địa chỉ nhà bã, tui giật mình vì đúng là cái nhà mấy năm nay tui ngắm nghía.
08-17-2012 05:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #265
RE: Linh Tinh
Tui khen nhà bã nhiều cây ăn trái, bã thích chí mời tui ghé chơi cuối tuần. Nhà bã cách nhà tui cỡ 1.5 miles, ở phia bên kia hwy 98. Vườn nhà bà M. có trồng nhiều hồng như tui kể phía trên, ngoài ra còn tắc, ngọt chua đủ hết, bưởi chua lòm, cam, lê. Ngoài ra bã còn có một vườn rau, lá lốt, bạc hà, rau quế mọc thật tốt chứ không èo uột nư của tui.
Maria rất rành về mở tiệm ăn. Lúc trước bã ở bên Louisiana có tiệm khá lớn, sau này vì cờ bạc phải bán hết dọn qua FL mở tiệm ăn ngoài biển một thời gian không thành công, chạy qua Pensacola mua một cái building bỏ trống, sửa sang lại mở tiệm ăn nữa. Bã thích mua hột xoàn vì "cô biết là tui tiếng Anh không rành nên đâu có dám đầu tư như cô đâu, tui chỉ biết mua hột xoàn để dành. Cũng nhờ mấy cục hột xoàn này tui mới còn tiền để mở tiệm đó cô!" Tui phục bà này quá. Bã gan dạ nhưng cũng hơi khùng. Bã có nhà trọ bên VN ngay chợ nên lúc nào cũng có khách. Nhưng bã đâu có đứng tên được nên phải để cho cháu bã đứng tên. Tiên thu vào được bao nhiều họ xài hết, không gửi cho bã 1 xu. Có một điều an ủi là mỗi khi bã về VN, họ lo cho bã đầy đủ, coi bã như bà hoàng.
Hai vợ chồng bã đều đánh bài như máy. Từ ngày về FL bã nghỉ chơi nhưng ông chồng lâu lâu vẫn đi Biloxi. BÃ có hai thằng con trai, một thằng ở miền Bắc còn một thằng dọn về ở với bã, giúp vợ chồng bã làm nhà hàng. Thấy họ cũng hạnh phúc ai dè.
08-18-2012 02:58 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #266
RE: Linh Tinh
Ban đầu tiệm của bà M. có bán tôm cá tươi và đồ biển chiên. Sau thấy đồ tươi bán không chạy bã dẹp, chỉ bán seafoods togo. Asian Seafoods bán tôm, sò, cá chiên theo kiểu Mỹ, sau này bã bày thêm đồ Tàu bán cũng khá chạy. Tui giữ sổ cho bà Marie được đâu hai năm, riết tui chán tại cái tính bà này muốn gì phải có ngay, mà tui tính lừng khừng không thích ai thúc hối.

Ai đời mình làm payroll mà bã không có ngày nhất định để cho biết trả lương cho ai, bao nhiêu. Hễ bã hứng lên là phone nhờ tính tiền thuế để bả trả lương cho thợ. Có nhiều khi tui đang ăn cơm bã cúng kêu. Tui quạt cho bã mấy lần vẫn không chừa. XX ghét cái miệng bã nói rổn rảng, tóc thì đỏ quạch. Cuối cùng tui làm biêng, tống bã qua cho ông Kees toán khác lo sổ sách. Ông này không biết làm payroll nên xúi bã trả công cho nhân viên bằng 1099MISC.

Tưởng thoát nợ với bã không ngờ độ vài tháng sau bã điện thoại nhờ tui làm giấy tờ ly dị ông chồng .
Tôi ngạc nhiên vì thấy họ có vẻ tương đắc lắm. Bã tâm sự "Cô không biết chứ ông đánh tui nhiều lần. Kỳ vừa rồi về VN tui mới biết ỗng có bồ ở bễn. Mà con mẹ này có đẹp đẽ gì cho cam, nhưng hai người hạp nhau vì gặp ở sòng bài. Tiền bạc tui cho mấy đứa con riêng của ỗng không biết bao nhiêu, bây giờ ai cũng trở mặt với tui hết trơn, tui giận quá, nhứt quyết phải ly dị ỗng mới được".
Tui đãn bã ra văn phòng bà Ida làm giấy tờ ly dị. Ở Florida ly dị rất dễ, không cần luật sư gì hết. Mua một bộ giấy tờ ly dị về điền, thị thực chữ ký của hai bên đương sự, đem lên toà nộp với lệ phí, chừng 2 tháng lên gặp quan toà xử là xong.
08-20-2012 09:46 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #267
RE: Linh Tinh
Sua khi nộp đơn xin ly dị bã đòi ông chồng rút tên ra khỏi title nhà và tiệm ăn. Ỗng cũng chịu. Tui lại lui cui làm mấy cái QuitClaim Deed cho bã, đem lên toà ghi sổ đàng hoàng.
Hai tháng sau hai ông bà phải ra gặp quan toà, lẽ tự nhiên là tui phải đi theo vì cả hai người tiếng Anh không khá lắm. Trong khi ngồi ngoài phòng đợi, hai vợ chồng cãi nhau ỏm tỏi, cảnh sát phai tới nói họ im lặng mới nghe. Ông chồng hỏi tui "Vậy chớ bã có kể cho chị nghe là bã lấy bàn ủi nóng liệng tui không"? Hahahahha, cái này bà M giấu kỹ lắm. Tui nghĩ hai người này bên tám lạng bên nửa cân, không ai thua ai.
Tới phiên hai người này vào gặp quan toà.
Ông quan toà này chắc ăn cơm ký với tui luật sư hay sao mà sau khi duyệt qua đơn ly dị của vợ chồng bà M. ỗng nói "Bà Ida đâu có phải là luật sư, mấy người xài giấy tờ của bã không có giá trị!" Tui cáu nhưng phải nhũn nhặn "Thưa quan toà, hai người này không con cái, của cải đã đồng ý chia nhau, tại hạ nghĩ giấy tờ của ai cũng vậy thôi. Hơn nữa, năm ngoái ngai cũng đã chấp nhận cho một cặp kia ly dị cũng qua giấy tờ của bà Ida"! Ỗng im luôn. Kế đó ỗng bắt đâu hỏi ông chồng bà M. Ông chồng bã chưa kịp mở miệng, bã đã ong óng "ỗng ăn hiếp tui blah ....blah..." Tui phải đánh vào tay bã cho bã im đi.
Cuối cùng thì quan toà cũng phải ký giấy cho phép họ chia tay. Ra ngoài gặp thư ký của ỗng, họ phải nạp 2 cái bao thư có dán tem sẵn để mai mốt giấy tờ gửi về nhà cho họ.
Hai tháng sau bà M. nhận được giây ly dị, ông chồng bã dọn đi chỗ khác. Tưởng vậy là yên, bã chạy đi mua một cái nhà khác, đem cầm cái nhà hiện tại lấy tiền down. Nhà mới trị giá 280K, tiền nhà mỗi tháng là $1800. Bã cho con dâu đứng tên, bã chỉ là người thứ nhì trong mortgage. Bã mua cái nhà này hơi vội vã vì hai tháng sau giá nhà xuống vùn vụt, nhưng bã cũng chẳng biết vì đâu có đọc báo. Tui thấy bà này ngu, đang ở cái nhà yên lanh, không nợ nhà bank đồng nào, bỗng dưng đi gánh thêm một cái gông chỉ vì cái tật thích nhà mới. Bã viện cớ là sợ bão. Đã vậy, bã còn hỏi tui "Cô Isa, cô có tiền sao không mua cái nhà khác ở cho đẹp?" Bã làm tui phát cáu "Bộ cias nhà tui chỉ là cái chòi hay sao mà bà chê?" "Không có nhưng mình nên mua nhà thiệt tô cho sang!" "Sang cái con khỉ mẹ gì, khi không vác nợ vào thân" Chưa hết, một bữa kia bã lại hỏi tui "Sao cô không đi sửa lại cái mặt cho trẻ?" " Tui nói cho bà biết nha, cái mặt có căng da cách mấy mà cái bụng chình ình như bà vẫn thấy già như thường! Mình già thì chấp nhận là già, sửa làm chi cho mệt nè!" Tui quạt lại cho bã im luôn.
Đâu một năm sau bã lại hú tui "Cô làm ơn giúp tui cái vụ nhà, nhà bank đang đòi kéo nhà tui!" Laij tiệm bã mới thổ lộ là tiền nhà cao quá, nghe lời thằng kế toán đi nộp đơn cho nhà ngân hàng xin hạ xuống, cúng cho nó $2,000 để nó lo giấy tờ. Nó dặn bã ngừng đóng tiền nhà. Bã nghe lời ,không đóng tiền nhà hơn 6 tháng. Mortgage nó không chịu hạ phân lời còn doạ sẽ tịch thu nhà nếu bã không đóng mấy tháng thiếu thêm tiên lời. Bã than với thằng kế toán đó nó con nạt bã "Ai bảo thím tham làm chi!" Hahahahha.
Tui liên lạc với mortgage company, họ nói có nhận được gì đâu, mà có xin họ cũng không chấp nhận, nếu bã không nạp 6 tháng thiếu, nó sẽ lấy lại nhà. Vậy là bã phải bán bớt hột xoàn lấy tiền trả cho họ.
Như vậy tui tạm xong với bà M. nhưng lâu lâu cũng ghé tiệm thăm. Một hôm tui ghé tiệm, ngồi nói chuyện được một chặp bã nói "Tui nói cái này cô đừng giận nha!" Tui giật mình, không biết ai nói xấu gì mình đây nhưng vẫn khuyến khích cho bã bật mí. "Bà cứ nói đi, không sao đâu"! Ngồi hồi hộp chờ...
"Lóng này tui lên chùa theo Phật, tui không đi nhà thờ nữa. Sau cái vụ ly dị tui chán đời quá, lên chùa nghe tụng kình thấy thoải mái, mọi người vui vẻ nên tui qui y. Giờ tui ăn chay trường. Tui thở ra cái phào "Bà muốn theo đạo nào bà theo, mắc mớ gì tới tui mà tui giận, chua không giận bà thì thôi, lo chi"! Thế là bã chăm chỉ lên chùa mỗi tuần. Ngày thường cũng nấu mấy món chay đem lên chùa ăn trưa với mấy ni cô. Nghe mấy người trong chùa về nói lại là bã phô trương lắm, hễ chùa hô khuyên tiền là bã đứng lên xung phong liền.
Phải công nhận từ hồi bã ăn chay bã sút cân rất nhiều. Được đâu 6, 7 tháng gì đó, bã nhờ tui làm giấy bán căn nhà bên GB. Tui ghé tiệm để đưa giấy cho bã ký "Cô Isa vô đây ăn thịt quay với bún với tui cho vui!" "Hahahaha, bà bỏ ăn chay hồi nào vậy"? tui buồn cười quá xá . Bã thú thật "Ăn chay riết chịu không nổi cô ơi, lại thêm con cái mình nó không ăn chung nên theo không được!" Tui khoan khoái "Cái tạng của bà cần có thịt cá, ăn chay trường đâu có được, tui mừng là bà trở lại ăn uống bình thường"! "Nhưng tui vẫn lên chùa đó cô"! Bã thích lên chùa vì có nhiều người cho bã nói chuyện, nhà thờ VN hễ xong lễ đa số đi về. Có một nhóm ở lại lo việc nhà thờ nhưng đa số không hạp với bà M. nên bã chán.
08-21-2012 05:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #268
RE: Linh Tinh
Ngừng nói chuyện thiên hạ để nói về hurrican Isaac.
Tui muốn dọn freezer vì đá đóng nhiều, XX nói đợi qua hurrican hẵng tính vì freezer nhiều đá giữ được thức ăn lâu khi không có điện. "You quên là nhà mình có cái generator to tổ bố sao"? OOngx mới bật ngửa như người mới tỉnh ngủ. Mẹ, sáng thứ hai nào cũng canh coi máy có chạy test vậy mà quên luôn! Ỗng lo bão vô nên hôm nay lo kiểm lại mấy cửa sổ chống gió (sotrm windows). Tui điên khùng trồng cây hoa dâm bụt ngay dưới cửa sổ, hôm nay ỗng chặt gần trụi để bước vào đóng cửa sổ. Tui phải giữ lại mấy cành đem nhúng nước mai mốt trồng chỗ khác.
Walmart đông chật người, ai đẩy xe ra cũng đầy thức ăn, nước trong chai. Có ông kia khiêng về 6 trái dưa hấu. Tui không mua gì nhiều chỉ 32 chai nước lọc và mấy hộp Granola bars cho XX and vặt.
Đi qua Pensacola, Sam's club cũng bình thường, thiên hạ lo mua thức ăn dự trữ. Tui thấy mấy người này điên, họ làm như bão tới sẽ ở đó cả tháng sao đây.
Nghe radio nói cũng đỡ lo chút, gió quay về hướng Tây nhiều, có thể hạ xuống bên Louisiana. Hy vọng là vậy.
Tuy nhiên tui cũng đem mấy chậu cây nhỏ, mấy ly styrofoam ương hột đem vô nhà kho không thôi gió thổi đổ hết.
Thật là may, Isaac chạy quá Louisiana, bên này chỉ bị gió và mưa. Nhưng mưa không kéo dài, on and off. Mỗi lần mưa rào rào nước chảy như thác. May mưa không kéo dài chứ không vườn nhà tui thành cái ao.
Sáng hôm sau ra kiềm lại vườn, cây cối còn nguyên chỉ có bụi lá cẩm bị gió nhổ lên 1 nhánh liệng qua bến kia, cây SSL đang lên ngồng bị gió đánh gãy ngọn.
08-27-2012 03:16 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #269
RE: Linh Tinh
Giờ trở lại chuyện bà M.
Sau khi dọn qua Pensacola ở nhà mới bà M. cho mướn căn nhà bên này. Bã cho gia đình Mễ này mướn được hai tháng phải kêu cảnh sát đuổi ra vì check lủng. Sau đó bã nhờ thằng Kế toán kiếm nguòi khác. Nó kiếm được hai vợ chồng người này, cho mướn $800 một tháng, nó lấy tiền công $100 mỗi tháng. Sau đó môt thời gian hai vợ chồng đó dọn ra, bã chán thằng kế toán nên nhờ tui kiếm người mướn nhà. Lúc này nhà cho mướn quá nhiều nên tìm được người cho thuê rất khó. Đầu tiên bà M đòi $900 một tháng, không ma nào hỏi, hạ xuống $800 cũng không ai mướn. Cuối cùng tui phải hạ xuống $750 mới có người mướn với điều kiện là họ phải lo cắt cỏ - cái nhà này có cái sân cỏ rộng mênh mông.
Như vậy là cho mướn cũng hơn một năm rồi.
Cách đây 3 tuần bà M. lại phoned cho tui than về thằng con trai của bã. Xong bã nhờ tui làm giấy sáng tên tiệm và nahf cho con bã. Bữa sau bã lại phone nói là thằng con không chịu lấy tiệm và nhà. Tui tưởng như vậy là xong, bữa sau bã lại phoned "Thằng con tui nó chịu lấy cái tiệm còn cái nhà nó không chịu vì tui còn nợ ngân hàng"!
Baf M. đem mấy cái quit claim deeds qua cho tui coi. Tui làm giấy tờ cho bã sang tên cho thằng con, xong hôm sau tui đem ra court house nộp. Sau đó lại phải qua bên văn phòng thuế để đổi tên chủ cũ qua chú mới cho nhà hàng.

Vài hôm sau thằng con bà M điện thoại cho tui "Dì Isa, con muốn đem cái tiệm đi cầm lấy tiền sửa chửa lại cho nó khang trang, mà dì đừng có nói cho má con nghe nha!" "Ai đi nói với bã làm chi cho bã nhảy tưng tưng lên sao! Nhưng con nên dợi chừng nào sang tên tiệm lúc đó hẵng làm!"
Lại phải dẫn bà M xuóng văn phòng thuế để sang tên vì nguời ta cần thấy bã ký tên ngay đó. Như vậy là xong, bã sửa soạn đi CA ở với em gái bã, dặn tui ở lại ráng bán cái nhà đang cho mướn dùm bã. Tui mới hỏi hiện thời bã còn nợ nhà bank bao nhiêu. Bã cho biết là $98/K
"Sao thằng con bà nói chỉ có 50 ngàn thôi"? "Ah, nó không hiểu, tui nợ nhà bank 98 ngàn, nhưng tui mua bảo hiểm nhân thọ quả nhà bank, nếu tui chết, bảo hiểm sẽ trả 48 ngàn còn lại 50 ngàn" Thằng con bã cứ đinh ninh là má nó chỉ nợ ngân hàng 50K. Mooix tháng bà M. trả $300 ch ngân hàn, món nợ 98 ngàn vẫn nắm đó. Bã nhờ tui rao bán nhà, đầu tiên bã nói giá 105K, vài hôm sau tăng lên 115K. Căn nhà này cũng được, 1450 Sqft, đất rộng, 3 phòng ngủ, thêm một phòng chơi kế nhà xe, 2 phòng tắm, nhà mới được remodeled 5 năm. Cái nhược điểm của căn nhà này là nó chỉ có 1 car garage. không có máy rửa chén. Người Mỹ thích nhà có garage cho ít nhất là 2 xe, máy rửa chén. Mặc dù nhà có nhiều cây ăn trái nhưng Mỹ đâu có ăn hồng, mấy cây bưởi trái chua lét. Cái nhà này chỉ có bán cho Vietnam may ra.
Bà M lên đường đi CA tuần trước, bây giờ tui phải lo cho thằng con bã đi mượn tiền, cầm cái tiệm.
08-29-2012 05:51 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,640
Joined: Aug 2010
Post: #270
RE: Linh Tinh
Tời wơi ! Sao ngưng ngang lâu dữ dầy chị Isa ???? Huh Huh Huh
09-12-2012 09:00 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 3 Guest(s)