Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #361
RE: Linh Tinh
XX đứng nhìn tui ngồi trước computer: "Bà coi bộ mê internet quá, làm gì ngồi cả tiếng trước máy"! Hahahaha. Ngày mới có internet, hắn sợ tui quen đàn ông trên net rồi bỏ nhà đi theo. Đâu có ai khùng làm như vậy, chỉ có mấy chàng làm quen để tán cho vui thôi.
Bây giờ, sau hơn 15 năm, XX cũng tối ngày ngồi trước computer. Hết đọc emails tới canh chừng porfolio, tới searching trên Google. Mỗi lần hắn tìm mó gì ở tiệm không có lập tức chạy lên net kiếm. Mà kiếm xong đã hết đâu, ngài lại còn in ra, nhiều khi hai,ba trang, hình màu nữa mới chết chứ! Tiền mua mực vượt quá tiền mua máy.
Muốn mua cái máy doạ chó ư? thì cứ cho tui biết tui lên Amazon mua cho! Không đâu, phải in ra mới được. Tìm ra dị ứng của món tuốc tui xài, in ra dí vào mũi bắt đọc. Cuối cùng tui phải nói là hắn làm tui muốn ói vì phải nuốt nhiều chữ quá, lúc đó mới ngưng nhưng giận lắm. Lâu lâu tui dọn bàn, lôi ra cả đống infirmation ỗng in ra bắt đọc.
Mình đang coi TV, hắn đọc được cái gì lý thú (theo ý hắn ta) hắng giọng "Can I talk"?, "what"? "This paragraph is every interesting"! "Go ahead, but quick, I am watching TV"! Sau đó lại hỏi về cái show "What did she said? I don't know what's going on"! "So quit reading your daggum magazine and watch your show"!
05-31-2013 10:41 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #362
RE: Linh Tinh
Hôm nay trời nóng hừng hực. Sáng đã có sprinkler chạy rồi mà mới 12 giờ cây nào cũng ủ rũ. Hãi quá, vội vàng thay áo dài tay, mang vớ, đi giày ra tưới thêm đợt nữa.

Mới mua Jack's fertilizer, nhìn lại biết mình mua lộn. Thay vì mua Bloom Booster, lại mua all purposes 20-20-20. Thôi đành để tưới SS cho tụi nó ra lá nhiều.

Dạo này hết dám dễ ngươi, mỗ lần ra vườn phải bận áo dài tay cho đỡ cháy da. Hai bàn chân mấy năm nay chuyên đi dép nên chỗ đen chỗ trắng giống ngựa vằn, muốn đi thi chân đẹp cũng không được nên chi ngộ phải mang vớ, đi giày mỗi khi ra vườn. Hy vọng vài tháng nữa chân cùng một màu, chụp hình đi dự thi.
XX thật khó chịu nha. Tối hôm qua ngộ đổ rác hộ hắn, đã không cám ơn thì chớ, vô còn cằn nhằn. Mình thấy ỗng mỗi khi cúi xuống bị acid reflux nên tội nghiệp, thay bao rác dùm. Nhưng XX nói tui đổ rác không đúng ý ỗng. Khi ỗng thay bao rác, ỗng dồn hết mấy thùng rác trong nhà vào một bao(cho đỡ tốn bao theo ý ỗng) - Làm như bao rác mắc lắm.
Vùng tui ở, một tuần người ta lấy rác hai lần, tuần nào họ lượm recycled hay yard trash, thành 3 lần. Thùng rác nhà tui thường thường trống trơn, nhiều khi cho hàng xóm xài nhờ. Cũng nhờ vậy, khi nào ông hàng xóm có nhà, ỗng kéo thùng rác vô dùm.
06-02-2013 03:58 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
minh khoi Offline
Outstanding member
*****

Posts: 19,074
Joined: Aug 2010
Post: #363
RE: Linh Tinh
Đọc thấy XX của Dì thật khó lòng......thôi thì Dì để cho XX của Dì làm....khỏi càm ràm Smile Smile Ox của con thì khác, con mà làm thì him mừng lắm....khỏi phải làm....BM của con thì càm ràm....bảo mày làm nhiều thứ quá....mai này chết sớm đó con....nghe con ho thì bảo...coi chừng lao phổi nha con Sad
06-04-2013 01:47 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #364
RE: Linh Tinh
Tháng tới tui qua San Jose thăm bà con, bạn bè quen trên net. Bỗng dưng tui sực nhớ mấy cái xe điện chạy lên chạy xuống mấy đồi bên San Francisco. Hmmm! Từ ngày qua Mỹ chưa đi cái đó, kỳ này chắc phải mạo hiểm quá. Nói với XX ý tưởng đó, hắn dãy nãy "by yourself? No way! SF is full of weird peoples too dangerous to go alone!" Hết nói. Nhưng thế nào tui cũng kiếm mấy đứa bạn già rủ tụi nó đi cho vui, cùng quá tui lấy mấy cái tour đi Alcatraz hay Napa.
XX nói "You made me feel guilty for not going with you"! "Go on to feel that way since you cannot go anyway"! Hắn nổi cáu "That sounds so final! I could go but I don't want to"!
Con bạn emailed nói tới nhà nó ở trong thời gian thăm SJ, tui nói với nó là tui ở hotel. Nó hù "Chị ở hotel một mình nguy hiểm "! That made me rethink my decision.
06-10-2013 12:18 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu ... Xanh Offline
BH Member
***

Posts: 72
Joined: May 2011
Post: #365
RE: Linh Tinh
Chị Isa,
Đi có người đi chung thì vui hơn, mà không có đi một mình cũng safe. Chỉ cần tránh khu tenderloin là được. Em đi SF 2 lần 1 mình, chỗ làm gởi đi training bao cả ăn ở. Em rủ mấy chị bạn từ SJ lên chơi, ngủ lại cũng vui lắm. Có điều ở SF khó lái xe tại lên dốc xuống dốc nhiều và khó đậu xe luôn. Đậu xe qua đêm ở hotel là phải thêm tiền. Ở SJ thì em toàn ở với người nhà, chưa ở hotel bao giờ nên không biết có safe không? Còn SF thì hotel rất safe, họ cater cho du khách mà. Từ SJ đi SF có xe lửa, đi tiện lắm. Chị đi cho vui.
06-10-2013 01:10 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #366
RE: Linh Tinh
Chị Isa, DX nói đúng đó. Bọ nghĩ ở đâu trên thế giới này bây giờ cũng nguy hiểm hết; chỉ cần chị cẩn thận đừng đến những chổ vắng người và ban tối. Còn thì SF là địa điểm du lịch nổi tiếng, chị tới những nơi du khách thường hay tới thì chắc chắn sẽ an toàn. Với mướn hotel, chị mướn trong khu vực CBD, chain hotel thì an tâm lắm chị à!

Street car ở SF chị nên đi 1 lần cho biết, nên coi lúc nó quay đầu xe lại!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
06-11-2013 12:17 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #367
RE: Linh Tinh
DX, BG,
True, ở đâu cũng có cái nguy hiểm của nó. Hotels bên SJ cũng rất an toàn, chỗ đậu xe không phải thêm tiền. Có điều chị phải hỏi tụi tours là họ có cho xe qua SH rước mình không hay phải lái xe qua SF.
Chị không sợ nhưng XX sợ rủi ro có gì xảy ra ỗng mất người nấu ăn và làm tình. HAHAHAHAHA
Sáng nay chạy quá Mobile, AL thăm cô bạn, ỗng nói chị điên, vác xe chạy hơn 1 tiếng đồng hồ đi chơi. Nhưng chị thích lái xe trên xa lộ, lâu lâu chạy 80mph thấy vui lắm.
Bên AL xăng rẻ hơn bên chị 20cents/gal. Hôm nay chỉ có $3.25/gal
06-11-2013 06:09 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,640
Joined: Aug 2010
Post: #368
RE: Linh Tinh
(06-11-2013 06:09 PM)isabella Wrote:  DX, BG,
True, ở đâu cũng có cái nguy hiểm của nó. Hotels bên SJ cũng rất an toàn, chỗ đậu xe không phải thêm tiền. Có điều chị phải hỏi tụi tours là họ có cho xe qua SH rước mình không hay phải lái xe qua SF.
Chị không sợ nhưng XX sợ rủi ro có gì xảy ra ỗng mất người nấu ăn và làm tình. HAHAHAHAHA
Sáng nay chạy quá Mobile, AL thăm cô bạn, ỗng nói chị điên, vác xe chạy hơn 1 tiếng đồng hồ đi chơi. Nhưng chị thích lái xe trên xa lộ, lâu lâu chạy 80mph thấy vui lắm.
Bên AL xăng rẻ hơn bên chị 20cents/gal. Hôm nay chỉ có $3.25/gal
Ủa ? Tuổi này vẫn còn ha ?????????? Shy

Tongue Tongue Tongue

Lâu nay théc méc mà hổng biết hỏi ai !!!!

Cuoilanlon Cuoilanlon Cuoilanlon Lol Lol Lol
06-11-2013 06:50 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #369
RE: Linh Tinh
(06-11-2013 06:50 PM)maritza Wrote:  
(06-11-2013 06:09 PM)isabella Wrote:  DX, BG,
True, ở đâu cũng có cái nguy hiểm của nó. Hotels bên SJ cũng rất an toàn, chỗ đậu xe không phải thêm tiền. Có điều chị phải hỏi tụi tours là họ có cho xe qua SH rước mình không hay phải lái xe qua SF.
Chị không sợ nhưng XX sợ rủi ro có gì xảy ra ỗng mất người nấu ăn và làm tình. HAHAHAHAHA
Sáng nay chạy quá Mobile, AL thăm cô bạn, ỗng nói chị điên, vác xe chạy hơn 1 tiếng đồng hồ đi chơi. Nhưng chị thích lái xe trên xa lộ, lâu lâu chạy 80mph thấy vui lắm.
Bên AL xăng rẻ hơn bên chị 20cents/gal. Hôm nay chỉ có $3.25/gal
Ủa ? Tuổi này vẫn còn ha ?????????? Shy

Tongue Tongue Tongue

Lâu nay théc méc mà hổng biết hỏi ai !!!!

Cuoilanlon Cuoilanlon Cuoilanlon Lol Lol Lol
Thì đã nói rồi, ỗng sợ chết nên tiếp tục làm. Hồi ỗng năm nhà thương, 6 tháng không có ỗng buồn da diết, lúc nào cũng sợ chị đi tìm người khác. HOHOHOHO
06-12-2013 10:43 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
minh khoi Offline
Outstanding member
*****

Posts: 19,074
Joined: Aug 2010
Post: #370
RE: Linh Tinh
Chị MA này phá quá.....mà hình như người nước ngoài họ ko phân biệt chuyện đó đâu chị Ma....Á Châu thì phụ nử sẻ ko thích làm chuyện đó về già Smile
06-12-2013 11:39 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)