Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #401
RE: Linh Tinh
Sau khi đi San Francisco về, tui tức mình là đã quên chạy xe xuống đường Lombard. Một phần vì quên, một phần chết nhát. Bi giờ ngồi viết lại, tức anh ách.

Sáng thứ năm bạn tui rủ đi Napa chơi. Cỡ 10 giờ tụi này lên đường. Trên đường đi thấy bang đề Sacramento, tui ngạc nhiên "Uả, hồi trước ta đi Sacto đâu có đi đường này?" Con bạn cười "Chắc chị quên chứ ở đây chỉ có đường này đi Sacto thôi". No' nói cũng đúng. Lần cuối cùng tui lái xe đi Sacto là 2005, gần 8 năm rồi chứ có it đâu. Thời gian đi quá mau! Tới Napa, đi thẳng vào Napa city đi dạo coi thành phố. Đúng là chỗ đánh bẩy du khách, hang họ thấy rất xinh nhưng giá mắc thấu trời xanh. Tụi này đi lại Public Market coi có gì hào hung, té ra chỉ là một cái chợ nhỏ bán thức ăn. Nhiều tiệm lắm, tiệm nào giá cũng đắt. Con bạn tui lại đói bụng, ghé mua hai cái crêpes án trưa mất hêt $20.00. cũng không có gì đặc biệt. Con bạn lý luận,"Tại chỗ này cho du khách nên mình phải chịu thôi" Rõ chán. Nếu tui đi một mình, tui cóc thèm ăn. Ghé mua vài cái creampuffs, nhỏ bằng hột walnut $1.20/ một cái.

Crepe Suzette
[Image: na1o.jpg]

Phần của bạn tui nó gọi là Crepe au crème de poulet chi đó tui không nhớ
[Image: eas1.jpg]


Sau khi ăn uống no nê, hai đứa trở về xe lái ra thung lung Napa thăm mấy wineries. Chỗ đầu tiên tụi này ghé là Hagafen Cellars. Tới đây tui hối hận đã không diện diện một chút. Thiên hạ ăn mặc thật đẹp đi nếm rượu. Mùa này nho chưa chín nên không có nho để tui nhâm nhi.
Giàn hoa hồng ở Hagafen
[Image: kyfx.jpg]
Winery này có cái vườn phía sau trồng đủ loại rau cỏ, có một cây fig thật to đầy trái. Sau khi đi thăm vườn rau, hai đứa chạy vô thử rượu. Tui ráng kiếm loại rượu tráng miệng Muskat mua ngày xưa nhưng chỗ này không có. Thử hai ba loại, loại nào tui cũng không vừa ý, cám ơn người ta xong chuồn.
Vườn nho thứ nhì tụi này ghé tên là Darioush Winery. Chỗ này to gấp 4 lần Hagafen, xây theo kiểu Hy lạp, đẹp lắm.
[Image: 8l0n.jpg]


Người trong hình là cô bạn tui. Hình tui xấu quá không dám post lên đây.
Hồ hoa súng trước building
[Image: pxor.jpg]

Bên trong có quay để khách thử rượu xây bằng cẩm thạch. Nhân viên ăn mặc rất chình tề, ai cũng mặc áo chemise đen, quần màu ngà coi rất sang. Ngoài bán rượu, Darioush còn bán nhiều món khác như là bóp, ly uống rượu, tát cả những gì dính dáng tới rươu đều có hết, giá cắt cổ. Ặc ! Ặc! Tui thử một it rượu của họ, vẫn không tìm ra loại tui thích. Đi ra khỏi đó chợt nhớ phải đi toilet, quay trở lại dùng ladies room của họ. Cái gì ở đây cũng sang hết sức hèn chi họ chặt thẳng tay. Khăn lau tay cũng có tên của hãng trên đó.
Lại tiếp tục chạy lại chỗ khác tìm rượu. Wineries nhan nhản, cứ chạy chừng 3 miles lại có một cái, nhưng không muốn ghé nhiều, rủi say sao lái xe về.
Napa Chamber of Commerces chỉ tụi này tới V. Sattui Winery.
Chỗ này rộng mở ra cho đại chúng tới thăm, picnic, mua rượu nên thiên hạ tới nườm nượp. Họ có chỗ ăn picnic, bên trong building có quầy hàng bán đủ loại thịt nguội, cheeses, bánh mì để khách hàng ăn trưa. Chỗ bán hàng kỷ niệm nhiều món đẹp, nhưng cái nào tui dở lên coi cũng đề "Product of China", vội vàng bỏ xuống. Mấy người làm ở quầy thử rượu rất vui vẻ, cho tui thử 3 bốn loại. Thứ nào nhỏ bạn cũng khen ngọt, tui vẫn thấy không ngọt. Cuối cùng tui mua môt chai chưa khui nhưng thằng nhỏ bán rượu cam đoan là ngon lắm, nếu không ngon kêu điện thoại cho họ biết.
Picnic area at V. Sattui Winery
[Image: eop0.jpg]
Tụi này ra chỗ picnic ngồi chơi để cô bạn check emails. Nó đáng tìm việc làm nên ngày nào cũng check email coi có ai kêu nó đi interview hay không. Chơi mọt hồi chán, đi tìm toilet. Tìm được một chỗ thấy không sạch, chạy qua chỗ khác, lại còn dơ hơn chỗ trước, bỏ đi luôn. Tui hơi lạ vì chỗ này coi bộ xôm tụ như vậy mà để nhà cầu dơ hày.

Trên đường về bị kẹt xe quá trời nhưng cuối cùng cũng về tới nhà. Chiều tui theo con bạn qua thăm ba má nó, sẵn ăn cơm chiều với gia đình nó luôn. Tội nghiệp má cô bạn, già hơn 82 tuổi vẫn cặm cụi nấu nướng.
Hồi xưa nhà chỉ có một cái bếp, bã sợ hôi nhà nên đem ra phía sau, đặt lò để nấu cho thoải mái. Ông con rể thứ 3 làm nhà thầu xây cất thấy vậy xây cho bã cái bếp mới, bã lại dọn sang bên góc vườn phía trái làm thêm một chỗ nứa mượn cớ "Bếp mới đẹp quá, bác không muốn làm dơ"! Hahhaha. Tại tui khen mắm chưng bã làm ngon, bữa đó bã làm cho một nồi mắm chưng đại bàng, lại thêm canh khổ qua dồn thịt, tui vừa ăn vừa tấm tắc khen, bà già khoái chí tử.
08-01-2013 09:14 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #402
RE: Linh Tinh
Sáng thứ 6, đi qua nhà bà bạn hồi đó làm chung ở Philco Ford ở Saigon. Cũng hơn 40 năm nay chưa gặp lại nó mặc dù lâu lâu có nói chuyện qua điện thoại. Hồi trước nó ở New York, XX không dám để tui đi NY một mình nên không thăm nó được. Bây giờ chĩ về hưu, dọn về San Jose nên sẵn dịp thăm. Bà này giỏi lắm, khi di cư qua Mỹ, một nách hai đứa con nhỏ vẫn chịu khó vừa đi làm vừa đi học, ra trường được cái Master về computer Science, sau này làm việc cho Federal Reserve.
Nhà bà bạn là condo, nằm trong gate community. Tới cổng, tui không để ý đi vào chỗ dành riêng cho người trong condo. Đang đi long vòng tìm nhà, thấy có cái xe của Security đi theo, tui tạp vô lề, ngừng lại, quay cửa kiếng xuống.
Thằng Mễ da trắng security hung hang hỏi tui " Are you a nurse"? tại thấy tui đeo gang tay trắng (tay hay ra mồ hôi nênd lái xe phải đeo gang cho sạch)"No"! "So where are you going? Why didn't you stop at other gate"? Tui nổi xùng " I come to sê my friend and don't you yell at me, calm down, so I missed the gate, so what"? " Follow me so I can check on your friend". Tui lái xe theo thằng security trở về cổng, hắn xuống xê đi vào văn phòng tui nói với "and be quick as I need to pee"! Hai phút sau thằng khác chạy ra nói tui cứ việc đi.

Tới được nhà nhỏ bạn, xin phép chạy ngay vào toilet xả nước. Con bạn tui, sau hơn 40 năm gặp lại, nó có già hơn trước nhưng vẫn cái mặt đó. Tóc nó dầy, cắt ngắn kiểu mấy bà Nhật bản, da mồi - trời ơi nó kém tôi 3 tuổi mà đã có da mồi- tóc bạc nhưng nó không thèm nhuộm, ông xã nó tóc cũng bạc phơ.
Cái condo của nó rất xinh, chỉ có một từng xây gần hồ. Condo có một sân sau để trồng trot, vườn nhà nó có hai giàn nho, một xanh, một đỏ, trái đã chin .
Nho đỏ
[Image: lsub.jpg]

Nho xanh
[Image: xc1s.jpg]

Hai đứa ngồi hàn huyên, nó kể chuyện của nó từ ngày qua Mỹ, làm sao gặp được ông chồng hiện tại. Nó lại còn nói "mày là người thứ 3 khen tao thong minh chứ gia đình tao ai cũng hạ tao hết". Sau hơn 40 năm mới gặp lại bạn, tụi tôi nói hoài không hết chuyện. Nhìn đồng hồ thây gần 1 giờ, tui nói với nó tui phải đi thăm bà Gấu.

Rời nhà bạn, ngồi trong xe bấm GPS địa nhiwr nhà bà Gấu. Lại lên một freeway, đi vòng vo tam quốc tới Blosom Hill, tới nhà bà Gấu. Thấy hơi it xe nhưng cũng bấm chuông. Cô Lina ra mở cửa. Vào nhà thây hai người lien ông, lại tưởng một ông là Ngáp Ruồi, ai dè hỗng phải. Hai ông này là XX của Lina và Gấu.
Ra thăm vườn của Gấu. Trồng đủ thứ, tài that. Trong bếp còn cắm mầy cây SX tui đưa hôm bữa. Gấu làm tiệc linh đình, tui mặt trớ, ngồi ăn như giặc. Tới món tráng miệng, XX của Gấu nhắc nên cho khách ăn cam trước, tui hơi ngạc nhiên nhưng tới khi cam mang ra mới vở lẽ. Đây là cam sương sa. Gấu khéo tay, lấy hết ruột cam nhưng vẫn giữ nguyên vỏ, xong pha sương xa với nước cam đổ vào vỏ, khi đông lại, cắt miếng như cam. Chao ơi! ngon gì đâu. Tui làm mặt dày xin một trái đem về cho bạn.
Ăn uống, nhậu nhẹt xong Lina rủ tui ghé nhà bên Palo Alto chơi. Thấy còn thời giờ, tui đồng ý.
08-10-2013 02:56 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #403
RE: Linh Tinh
Ra xe lại bấm GPS. Nhưng trước khi đi Palo Alto tui ghé tiệm bánh mì Thiên Hương coi cho biết, lại gặp vợ chồng Lina ở đó. Sau khi mua bánh, vợ chống Lina hẹn gặp tui ở nhà hai người. Lên freeway nữa. Một ngày mà tui chạy trên xa lộ cả chục lần, đúng là phá kỷ lục của dân nhà quê như tui. Tiếp tục chạy theo lời hướng dẫn của GPS. Kỳ này tui chịu khó canh đường nên không quẹo ẩu, tới nhà Lina, hai ông bà vẫn chưa về. Tui đứng láng cháng một hồi họ mới về tới.
Nhà của mấy người bên này thật đồ sộ. Cứ như cái lâu đài. Hồ bơi xây theo kiểu Ý có tượng đá bên hố, cây thong cao vút (quên tên nó là gì kêu là thong). Lina trồng that nhiều cây, ăn trái có, hoa có, ăn lá có, đủ hết. Cô nàng còn có một phòng riêng để ương cây con nữa chứ. Quen nàng mấy năm nay trên net đâu biết she is a very serious gardener .
Hồ tắm nhà Lina
[Image: 8cl0.jpg]
Sau khi thăm vợ chồng Lina, tui lên đường đi lại nhà cô em họ. Nhà nó ở trên đường Purple Hill, tui cũng chẳng biết ở mô, cứ theo GPS, chạy như thiên lôi. Chu choa, sao mà phải đi qua nhiều xa lộ thế này? Thấy bảng để đi Gilroy, tui vái trời đừng đi lạc qua Gilroy thì mệt tại tui hẹn với cô em sẽ tới nhà khoảng 6 giờ, lúc đó đã hợn giở rưỡi. Đi hoài cũng tới nơi. Vào nhà gặp đủ mấy đứa con của chú tui, từ cô chị lớn tới cậu em út.
08-17-2013 11:55 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #404
RE: Linh Tinh
Theo cô em họ vào phòng ăn thấy mọi người đã ngồi đầy tủ chỉ trừ cậu em út còn đang nấu gì đó trong bếp. Hôm nay cậu ta tình nguyện nấu cơm dẫi bà chị đây.
Có một bà tóc bạc reo lên khi thấy tui "Em còn nhớ chị không? Chị là BA ngày xưa làm thư ký cho bac đó"! Tui ngơ ngẩn nhưng không dám nói là không nhớ thì bà ta them "Bác mượn áo dài của chị cho em bận đó, nhớ không"? "Dạ, em nhớ rồi, lúc đó em 11 tuổi cần có áo dài để bận đi lãnh phần thưởng bên Đồng Khánh! Chao ơi, cũng hơn 50 năm rồi hả chị"? Bà quay qua người đàn ông ngồi bên cạnh, "đây là anh L. chồng chị"! Ông chồng "Em có gặp anh năm anh Tư qua Mỹ chơi. Tui cười xả giao nghĩ thầm trong bụng "Ai làm sao mà nhớ cho hết, bữa đó đi SF cả đám đông quá trời"! Nhưng cẫn nói giả lã "Dạ, cũng gần 3 năm rồi anh hỉ, em độ ni già rồi mau quên"!
Rồi chị BA ngồi kể ngày xưa làm việc ở Ngân khố ngoài Huế. Chị kể " Có lần ông thủ tướng NVG sắp tới kiểm tra sở, bác (ba tui) bắt bọn con gái như chị ăn bận thật xấu xí, không trang điểm để ông thủ tướng không để ý. Sau khi quan sát nha ngân khố, ông TT than với bác là mấy cô thư ký làm cho bác xấu quá. Thế là thoát nạn" Nghe chị kể chuyện tui nhớ ba tui quá trời.
Bữa cơm dọn ra, bàn ngồi đầy đủ anh chị em như hồi còn ở Huế, thấy vui ghê.
Ăn uống xong xuôi, vẫn ngồi tiếp tục nói chuyện vì lâu lắm tui mới gặp lại mấy người em con chú này. Biết bao nhiêu đổi thay. Nói về chuyện con Isa em bị chết vì đứt mạch máu não, tới chuyện cô M bị tai nạn xe hơi qua đời bên SF mấy năm về trước. Hết chuyện nay tới chuyện xưa, lúc chú thím tui con sanh tiền. Cô T. hỏi thăm về các em tui. T hỏi "Độ ni anh Hùng làm chi"? Tui cho T biết là em tui chết trận từ năm 74 ở Vietnam. Lại hỏi đến mấy cô em gái của tui "Nghe nói mấy chị đó giàu lắm, nhiều nhà cho thuê"? Tui bật cười "3 cái nhà của tụi nó cho thuê không bang giá một căn nhà bên CA, mấy em mình không có giàu đâu T."

Ngừng viết làm xôi khúc nếp than, quên cho spinach vào bột.
[Image: 4f86.jpg]

Vợ chồng chị BA từ giả ra về, tui thấy cũng hơn 10 giờ tối cũng tính đi nhưng mấy đứa em giữ lại "Chị ở lại với tụi ni đi, phone cho bạn chị biết là được rồi". " Nhưng chị không có mang theo bàn chải đánh răng, đồ ngủ". Cô Th. chạy ra khỏi phòng một chút chạy vô "đây nì, chị muốn màu chi"? Nó bày ra một hộp bàn chải đánh rang đủ màu. "Nhà em như cấy khách sạn, lúc mô cũng dự trữ mấy thứ ni cho bà con".
Cô Tu. kêu tui vô phòng khác, mở valise, lôi ra một bộ đồ, quần lót đưa cho tui. Cô T. "Chị Tu. đi mô cũng mang thiệt nhiều quần áo. Isa không biết chứ bà Tu đi VN đem theo 20 cái quần.
Tui phoned cho nhỏ bạn bên Milpitas xong trở lại chuyện trò với mấy nguời em họ.
Tối hôm đó ngủ chung phòng với cô Tu và T. Cô Tu cứ nhắc tui "Bác gái ngày xưa thương tui lắm, bác nói tui là người bạn nhỏ của bác". Sáng dậy, còn ngái ngủ, cô Tu đã dậy nhưng vẫn còn nằm trên giường ngắm tui "Cái mặt trái xoan". Nó làm tui phì cười. Cái mặt tui mà trái xoan nỗi gì !
08-20-2013 10:07 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #405
RE: Linh Tinh
Sáng thứ bảy, sau khi ăn sáng ở nhà cô em họ, tui cất bước lên đường về lại Milpitas .
Ông xã nhỏ bạn đi công tác mới về, ngồi trò chuyện một hồi cũng vui. Bạn tui đang sửa soạn lo cho tối nay đi ăn sinh nhật 91 năm của ba nó. Tại bận nên bạn tui cáo từ không đi theo tui họp mặt VF ở nhà MH.
Ban tổ chức hẹn 1 giờ trưa nên khoảng 12 gờ tui lên đường. Mấy hôm nay lo kiếm đường tới nhà MH trên net. Nhà người ta ở Saratoga, tui nhớ là Sarasota. Kiếm hoài nó cứ nói là phải đi tới 6 tiếng mới tới. Tui hoảng quá, cuối cùng tham chiếu lại địa chỉ mới biết mình sai. Chưa hết, nhà MH có số 620 cô kia email cho tui viết ngược là 260. Đánh vào GPS như vậy, khí tới Saratoga, chạy tuốt lên núi đi vòng vo tìm mãi không ra. Đi trở xuống núi, quẹo vô một cái Cul-De-Sac, thấy có một ông da ngăm đen nhìn như người Mễ, thấy một căn nhà to lớn có sô 620. Lúc đó có một gia đình đang xuống xe, tui lò mò chạy lại hỏi có phải đây là nhà MH không, ông ta xác nhận. Mừng quá trời. Nếu không tìm ra chắc tui bỏ cuộc rồi. Khi về nhà tui coi lại mấy cái emails trao đổi giữa các cô VF và tui mới thấy cái thư đầu tiên cô ta viết 260. Mấy thư sau cô nàng viết đúng nhưng tui không đọc lại vì đã đinh nình là đúng rồi.
08-31-2013 01:02 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Hằng Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,892
Joined: Mar 2011
Post: #406
RE: Linh Tinh
Chị Isa đi chơi vui ghê ha ...mấy bà già thấy thương quá chị , sướng khg thích hưởng ...hôm trước H có đọc 1 bài viết đọc tức cười lắm ...mấy bà VN bên Mỹ , xây bếp cho đẹp, cho xịn ..rồi cuối cùng làm thêm 1 cái bếp nhỏ bên trái nhà để nấu nướng cho khỏi hôi nhà ...còn bếp đẹp trong nhà thì để khoe thôi , hihihi....Khg dám hưởng vậy có bếp đẹp để ...thờ ...hihi...đọc vui lắm .... À , mà trong chuyện đó còn viết , nếu nhà nào nấu trong bếp chính , mà bếp gas thì lấy giấy bạc , bọc hết chung quanh bếp , chỉ chừa cái lỗ thoát lửa lên thôi ...cái này thì em sang Mỹ và chứng kiến rồi ...hiihihih...
09-02-2013 02:10 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #407
RE: Linh Tinh
Mới mở cửa đã nghe tiếng đàn bà xôn xao . Đi vào trong thấy đã có nhiều VF trong bếp. Lúc đó đã có STB, Hạt Mưa, MH là chủ nhà, Bạch (chính ra buổi họp mặt này dành cho Bạch trở về NY, tui chỉ đi ké)Tắc kè cùng ông xã của mấy nàng. Thức ăn la liệt, bà Táo không tới được nhưng gửi một khay bánh bèo rất ngon. Một lúc sau có them một cặp nữa tới, cô Aiday cùng ông xã và hai con.
Ăn uống tưng bừng xong nhìn lại đồ hồ cũng gần 5 giờ chiều, tui cáo từ ra về vì còn phải ghé nhà ba má cô bạn ăn mừng sinh nhật 91 tuổi của ba nó.
Trên đường về tui lái chậm rãi nên có dịp quan sát Saratoga. Thì ra chỗ này cũng có wineries. Biết vậy cóc đi Napa làm chi cho mất công.
Tới nhà ông bà già nhỏ bạn. Xe đậu đầy hai bên đường, tui tìm hoài không ra nhà, đi quành một vòng bà già nó chạy ra réo. Bà già này nhớ dai ghê, chỉ thấy xe tui có một lần dẫ nhận ra. Lúc đó bạn tui chưa tới nên tui phải làm quen mấy đứa em nó để nói chuyện. Gia đình này đông con tàn bạo. Ba má con bạn có 7 đứa con, cô nào cũng có 2 đứa nên nhà đông như kiến.
Tui tiếc không ở lại chơi them 30 phút với đám Vietfun. Ngồi giữa những người không quen thấy so awkward (không biết tiếng Việt là gì) Gần 30 phút sau con bạn với thằng chồng nó mới tới.
Tụi nó ở nhà hì hục làm apple pie. Ma nhỏ bạn cho nó apple nhiều quá nên kiếm recipe làm pie. Apple này là red delicious nên làm pie khô queo.
Kế đó là con em thứ twu của nó với ông xã người Mỹ va con nó tới, chừng 10 phút sau con em út đi làm về ghé. Mấy ông ra sân sau là bbq, còn mấy bà lăng xăng trong bếp sửa soạn dọn thức ăn. Ăn uống tưng bưng xong lấy bánh ra mừng sinh nhật ông già 91. Con em nhỏ bạn có chụp hình tui với nó và một cô bạn .

Bạn từ ngày ở SG
[Image: 9ghe.jpg]

Toc tai tui cà chon tại cô thợ vui tay cắt thả giàng. Về nhà bị XX la quá trời.
09-14-2013 01:10 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #408
RE: Linh Tinh
chị Isa đi chơi vui ghê , gặp đuọc nhiều bạn quen ha
09-19-2013 09:45 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #409
RE: Linh Tinh
(09-19-2013 09:45 PM)Đậu Đỏ Wrote:  chị Isa đi chơi vui ghê , gặp đuọc nhiều bạn quen ha
Chị thấy đi chơi vòng vòng trong nước gặp bạn bè vui lắm.
09-20-2013 01:30 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #410
RE: Linh Tinh
Sáng chủ nhật, tui vơi bạn đi chơi vòng vòng ở San Jose. Có hen với một cô bé bên VF để tang cô ta vài dây khoai làn và càng cua. Hẹn ở tiệm Bún Bò Huế An Nam. Hai đứ tui ăn xong xuôi vẫn không thấy cô bé. Tui cứ nhin mấy cô VN nhỏ bé vào tiệm , vẫn không thấy. Cuối cùng tui chạy ra xe phone cho nàng, nàng nói đang đứng trước tiệm. Tui chạy lại thấy một cô thât cao và đẹp, đi xe Mercedes coupe đứng chờ. Té ra là nàng. Nhìn cô này tui không thể tưởng tượng một người thích làm vườn. Tui đưa giỏ cây cho cô bé, cô ta lôi trong xe một túi có hộp gì trong đó, thắt nơ đàng hoàng trao cho tui. Cảm động quá trời.

Sau đó Tui với nhỏ bạn chạy qua Century mall dạo coi hàng. Tui mua một đôi dép, đi rất êm chân. Cô bạn mua một chậu lan về tặng ông chồng nó.
09-20-2013 04:03 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)