Tui đặt hotel qua Priceline.com hy vọng được giá rẻ. Nhưng năm nay sao giá lên cao quá. Năm 2009 tui ở Holiday Inn chỉ có $30 một ngày. Năm nay nó book cho tui ở Days Inn $60./day. Khi tui tới hotel check in, tui hỏi phòng non-smoking hay smoking. Thằng desk clerk nói là smoking, tui ngao ngán nhưng đổi không được, đành vậy thôi. Nó còn chới ác cho tui phòng ở trên lầu, hotel không có thang máy, báo hại tui phải ì ạch lôi valise lên cầu thang.
Phòng sạch sẽ, không có nhiều mùi thuốc. Nhưng tui hề từ nay không mua hotel qua Priceline nữa. Tui ghét Days Inn, nó booked Days Inn cho tui.
Ngooif một mình trong phòng, tui thấy thoải mái làm sao. Không có ai làm rầy, muốn làm gì thì làm. Sau khi settled , tui lên đường trở lại nhà Cô bạn ở Condo.
Lần này tui biết khôn, ghé cổng gác cho họ biết tui muốn thăm bạn ở trong đó. Tui cho họ địa chỉ không biết là cho địa chỉ nhà con em họ. Cô gác cổng đi vào bấm máy một hồi tìm không thấy, chạy ra cho biết, tui vội vàng lôi cái GPS ra nhìn lại, cho đúng số, nó vẫy tay cho tui đi.
Vào tới nhà con bán, nó đang nấu cơm trong bếp. "Hôm nay tao cho mày ăn canh rau đay với cà muối nhé"! Vui qua vì đó làm món tủ của tui . "Sao mày bắt mạch hay thế, đúng món tao thích!"
Dọn cơm ngoài sân sau. Bạn tui phải ăn cơm gạo lức vì nó bị bệnh tiểu đường. Tui ăn như người chết đói cả năm vì hợp khẩu vị. Cơm nước xong ông chồng nó xin phép đi vào tiếp tục coi TV để hai đứa tui nói chuyện xưa cho đã.
Dọn dẹp xong,con bạn ru tui đi vòng vòng coi khu condo. Tui thay giày xong đi tà tà qua bên hồ. Bỗn dưng tui thấy hai con nai nhìn như là đồ bằng plastic vì thấy một còn nằm một con đứng im lìm như hai bức tượng. "Bộ nai giả hả P"? Tui hỏi con bạn "Không nai that đó, mày không thấy con lỗ tai con nhỏ nhúc nhích đó dao"? Lúc đó con nai to, có lẽ là con đực, thấy có người bắt đầu đứng dậy đi lại gần con cái như để bảo vệ. Lúc đó tui mới thấy trên lỗ tai con nai cái có bảng mang số. Bạn tui nói họ ghi số để kiểm điểm số nai trong vùng.
Tui vội vàng chạy về xe lấy máy chụp hình ra chụp. Mang được máy chụp hình ra tụi nó đã bỏ đi chỗ khác, phải chạy theo chụp được hai tấm, không được rõ lắm.
Đi một chap tui mổi chân nên phải trở về. Lại chia tay xong lên đường trở về khách sạn. Chiều gần tối khách sạn bắt đầu đông người. Tui lên phòng, ngồi coi TV, tắm rửa xong xuôi, phoned cho XX báo cáo tình hình luôn thể dặn ỗng nhớ ra đón.
Sáng hôm sau ngủ dậy từ lúc 5 giờ sáng, sửa soạn hành lý đầy đủ, kiểm soát phòng không để quên thứ nào, đi xuống nhà ăn sáng. Days Inn có Continental breakfast. Tui lấy vài trái táo đem theo vì thấy cũng cận giờ.
Lái xe ra Budget, trả xe xong lên xe bus ra phi trường. Qua chỗ check in, bị một con TSA nguời Tàu kêu lại, muốn coi lại cái valise nhỏ của tui. Con này cái mặt thật khó ưa, hầm hầm như ai đụng đến ông tổ nó không bằng. Thì ra trong đó tui để nào là bắp, gói xúc xích thịt nai, nó tường mình mang thuốc phiện lậu hay cái gì đó nên đòi khám cho kỹ. Sau khi thấy không có gì nguy hiểm, nó trả lại valise cho tui đi.