Post Reply 
Vẽ đi anh
Author Message
Dấu Chân Mây Offline
Outstanding member
*****

Posts: 1,189
Joined: Aug 2010
Post: #1
Vẽ đi anh
Hôm nay em "được" chị Moka "hăm dọa" chỉ đường cho mọi người "truy bắt" em. Em sợ quá! Thôi em nạp mạng bài thơ cũ, làm lâu rồi, cũng dc 4 năm. Đọc đỡ đi nha chị, dạo này bếp núc hành quá! Văn thơ của em nó cũng leo lên cây ngủ hết rồi
Để em cọp dê từ từ vào đây để hầu mọi người. Khi nào em có hứng, em sẽ làm bài mới sau
thân ái,
Quote: Vẽ đi anh

Vẽ đi anh
khuôn mặt người
Những điều gian trá
tô vôi giữa đời
Vẽ đi anh
chút phai phôi
Cuộc tình lấp liếm
một thời ... vụng suy

Vẽ đi anh
những lụy bi
Nhòa trong quá khứ
phân thì ... tương lai
Vẽ cho buổi sớm
ban mai
Cho vừa đẹp mặt
kẻ hay dối lòng

Vẽ đi kẻo
kiếp long đong
Kéo theo một chuỗi
diệt vong ... tình trường
Vẽ đi
đừng chút luyến thương
Mai kia
vật đổi biết nhường phần ai

Vẽ đi
vẽ nốt hình hài
Của người thua cuộc
... "võ đài" tình yêu
Vẽ đi những nét mỹ miều
Để hòng che đậy
những điều không hay

Vẽ đi một cánh chim bay
Về nơi xa khuất
chân mây lạc loài
Vẽ đi
bằng cả đôi tay
Để hồn em
khỏi vướng ... hoài ... ngày xưa./.

H.U
10-03-2011 07:52 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Messages In This Thread
Vẽ đi anh - Dấu Chân Mây - 10-03-2011 07:52 PM
RE: Vẽ đi anh - maritza - 10-03-2011, 10:10 PM
RE: Vẽ đi anh - Cafe-Moka - 10-04-2011, 06:23 AM
RE: Vẽ đi anh - Dấu Chân Mây - 10-04-2011, 07:00 AM
RE: Vẽ đi anh - Đậu Đỏ - 10-04-2011, 01:39 PM
RE: Vẽ đi anh - Dấu Chân Mây - 10-04-2011, 09:06 PM
RE: Vẽ đi anh - Cafe-Moka - 10-07-2011, 01:49 PM

Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)