Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #91
RE: Linh Tinh
Không có tiêu hột, gói tiêu bột trong miếng papertowell để vô chắc được. Chị có hũ nếp hạt tròn, để cả năm không có mọt nhờ bỏ tiêu. Có cái bất tiện là khi dùng nếp phải nhặt tiêu .
11-21-2011 03:46 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,640
Joined: Aug 2010
Post: #92
RE: Linh Tinh
Nhà em đâu có bột hay gạo nếp gì mà để lâu đâu mà sợ mọt , chỉ có lần này bich bột con em mua , em không để ý vì em không xài bột đó !

Lâu lắm rồi , có bị 1 lần là từ cái hộp bread crums của cô em dâu đưa qua . Em chỉ xài Panko , mà bữa đó sợ thiếu , lấy breadcrumb bên nhà nó , hiệu gì đó trong hộp giấy , rồi lâu ngày không xài đến , cứ để đó , sinh mọt !
11-21-2011 03:55 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Dấu Chân Mây Offline
Outstanding member
*****

Posts: 1,189
Joined: Aug 2010
Post: #93
RE: Linh Tinh
(11-21-2011 03:20 PM)maritza Wrote:  Lấy đậu đen , rồi xịt tiêu xay vô !!! Big Grin
Tụi mọt nó ngạc nhiên:"mèng đéc ơi! Tiêu ai chăm mà tốt tướng quá! Hột nào hột nấy bự chà bá!" Nó lăn đùng ra chết vì shock
11-22-2011 03:36 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Dấu Chân Mây Offline
Outstanding member
*****

Posts: 1,189
Joined: Aug 2010
Post: #94
RE: Linh Tinh
Đọc xong bài của Cô Isa, thấy đời vui lên thêm 1 chút. Cô viết chân thực, đọc thấy hay.
Thanks cô
Tiếp đi nha cô.
11-22-2011 04:56 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #95
RE: Linh Tinh
Cám ơn DCM. Cô viết khô khan nhiều khi đọc bài người khác viết thấy hơi mắc cỡ đó.
11-22-2011 09:43 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,640
Joined: Aug 2010
Post: #96
RE: Linh Tinh
(11-22-2011 03:36 AM)Dấu Chân Mây Wrote:  
(11-21-2011 03:20 PM)maritza Wrote:  Lấy đậu đen , rồi xịt tiêu xay vô !!! Big Grin
Tụi mọt nó ngạc nhiên:"mèng đéc ơi! Tiêu ai chăm mà tốt tướng quá! Hột nào hột nấy bự chà bá!" Nó lăn đùng ra chết vì shock
YEP ! YEP ! YEP !

KHAKHAKAH !!!!!!
Thì chủ sao , nó vậy !!!!

Haha Haha Haha
11-22-2011 02:05 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #97
RE: Linh Tinh
XX bàn với tui nới rộng nhà bếp. Sỡ dĩ ông thích cái townhouse đó vì trong bếp có hai cái sinks, ông không cần phải giành với tui. Nếu nới rộng nhà bếp phải nới cả nóc nhà nghe thấy sao khó quá. Thằng architect nói không sao, tụi nó làm hoài.

Hy vọng nó mang hoạ đồ tới để coi có được mắt hay không. XX lại đòi làm bếp và lò gas. Nếu việc thành tựu, tui sẽ có hai cái ovens, sẽ có dịp nướng bánh mì bằng lò gas.

Con em tui nói vợ chồng tui khùng, lúc nhà bị lụt sao không sửa lúc đó cho dễ. Nó không biết lúc đó kiếm được thợ chịu sửa lại nhà rất khó khăn vã lại sau trận lụt, đầu óc tui lu bu không biết đầu đuôi gì ráo.
11-22-2011 07:27 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Dấu Chân Mây Offline
Outstanding member
*****

Posts: 1,189
Joined: Aug 2010
Post: #98
RE: Linh Tinh
(11-22-2011 09:43 AM)isabella Wrote:  Cám ơn DCM. Cô viết khô khan nhiều khi đọc bài người khác viết thấy hơi mắc cỡ đó.
Cái hay ở chỗ là văn tả thực, không bóng bẩy. Đọc có cảm giác gần gũi với đời thường. Viết văn bóng bẩy quá đôi lúc đọc không thấy cái thật trong đó!
Con thích cô viết như vậy!
11-23-2011 01:49 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #99
RE: Linh Tinh
Thật bực mình với XX. Tui mua một bịch apples, làm apple sauce 1/2 còn bao nhiêu để trên counter. Hôm chua nhựt hắn nói "Sáng nay tính ăn một trái nhưng không dám!" Tui ghét không nói chi. Sáng nay lại nói "Không biết tui ăn một trái có được không ha"Tui cáu " Apples để đó ông muốn ăn bao nhiều thì ăn, làm như mấy trái đó là của riêng tui không bằng" Hắn trả lời "Không biết sao tui lúc nào cũng nghĩ như vậy nên không dám đụng tới!" Tui muốn khóc luôn. Bây giờ phải tìm cách làm cho chã giận chơi.

Đi chợ về, XX cho biết "Radio chỉ cách làm tan đá gà tây. Họ nói ngâm nước!" Nói xong chạy là freezer lôi con gà tây ra. bóc hết giấy bọc, đem ngâm nước. Tui chẳng thèm nói gì hết. Mai mới nấu giờ này đem ngâm nước, chết tía tui luôn.
11-23-2011 04:36 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #100
RE: Linh Tinh
Grrrr! Grrrr! Tức quá xá. Hồi chiều tui ra Walmart mua chai thuốc nhuộm tóc, không kiểm lại, về tới nhà, mấy tiếng đồng hồ sau lấy ra tính làm cho mình trẻ ra chút, thấy hình như cái seal bị rách, mở ra hỡi ơi luôn. Đứa nào mở ra ở tiệm ăn cắp cái lọ pha màu. Vậy là hết có tóc đen cho tới ngày mai. Tui phoned cho WM nó nói cứ việc đem tới trả lại.
11-23-2011 06:47 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)