Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #271
RE: Linh Tinh
(09-12-2012 09:00 PM)maritza Wrote:  Tời wơi ! Sao ngưng ngang lâu dữ dầy chị Isa ???? Huh Huh Huh
Aha, tại đi CA chơi cả tuần, lo ăn nhậu với mấy nhỏ bên OC, Palm Spring, không có thì giờ viết.
09-14-2012 01:04 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #272
RE: Linh Tinh
Mấy hôm nay không kể chuyện tại đi CA chơi một tuần, xài puter nhà bạn không dám xài lâu, chỉ dùng để check in may bay thôi.
Cũng như thông lệ, năm nào tui cũng bay qua LA thăm con bạn thâm niên, nhân tiện đi qua Anaheim thăm ông anh cả, ghé OC họp mặt với mấy cô em làm vườn. Đầu tiên tính đi San Jose xong chạy lên LA với cô bạn xong đi Palm Spring thăm một nhỏ bạn khác nhừng thì giờ ít ỏi đành thay đổi chương trình. Xin lỗi mấy cô em bên San Jose nha.
Có một cô bạn online tính đi OC vào 9/3 nên tui booked may bay đi ngày đó. Mình mua vé máy bay xong, bên American Airline mới báo cho biết là nó cho tui cái voucher. Quá trễ, thôi để năm sau hay cho con cháu để nó về thắm nhà. Bà bạn online lại thay đổi ý định, không đi OC nữa. Tui hú con bạn bên SJ bảo nó qua Palmspring vào 9/6 về 9/8. Thật là xui cho tui, nó lại có một người bạn từ VA qua thăm cũng vào đúng ngày tui qua.
Mua vé máy bay rẻ có cái bất tiện là khó tìm ra giờ lên đường mình thích. Tui đành chọn chuyến bay rời Pensacola lúc 6 giờ sáng nhưng khi về lại tốt, rời LA 1PM. Tui lý luân là mình ở thành phố quen đi sớm tí không sao nhưng khi về nên đi ban ngày. Tui không thích lái xe ra phi trường LA buổi tối.
Tội nghiệp XX phải dậy từ 3 giờ sáng để đưa tui ra phi trường.
XX thả tui xuống xong về, không muốn chần vần vì hắn chưa cạo râu. Vào trong lobby của phi trường, tui kéo valise lại một quầy, đứng một hồi mới biết mình đứng lộn qua US Airway. Lật đật chạy qua Air Tran, phải đứng sắp hàng sao 4 người. Rồi cũng tới phiên mình. Sau khi giao hành lý cho Airtran, tui xách giỏ lên lầu để vào cổng. Trong giỏ này tui có đem theo nguyên một chậu SX để cho cô em online bên OC. Cỗ xin vài nhánh nhưng nhà tui nhiều quá, sãn có dịp qua OC tui đổ nguyên chậu vô bao nylon, chận thêm giấy thấm, cho nước vào là yên chuyện. Đem theo vài thứ khẩn thiết như là thuốc, kem đánh răng, tooth brush. Quên mang theo cái lược chải đầu nhưng tui không quan tâm vị tóc ngán, không chải không sao. Biêt tui airline lóng này không cung cấp ăn trưa nên tui mang theo một gối hạt pitaschio để có đói nhâm nhi. Thật ra ăn trên máy bay cũng không tốt vì ăn xong ngồi ỳ một chỗ khó tiêu.
Từ Pensacola tui phải ghé Atlanta, ở đó chờ một tiếng lên máy bay khác đi LA. 4 tiếng mới tới LA. Tui đi toilet 3 lần. Hai con nhỏ da đen ngồi cạnh hay quá xá, nguyên 4 tiếng, 1 con đi một lần, một con không đi. Tui khen, nó nói "I am a nurse and I know how to control the blader"! Trên may bay tui thấy một cô bé da đen độ 16 tuổi rất xinh, khi tới phi trường LA, đứng đón cô bé là 3 cô bé khác cũng đồng tuổi, giống như tạc. Cả 4 cô để tóc một kiểu, quần áo cũng tương tự, nhìn khó phân biệt được ai là ai, tui nghi họ là con sinh bốn.
09-15-2012 10:47 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,640
Joined: Aug 2010
Post: #273
RE: Linh Tinh
hehehe... chị kể chuyện details , nghe như đang đi bên cạnh chị dị á , feel every steps !
Chỉ còn thiếu chi tiết là đi restroom 3 lần but when ? The time !!! Haha Haha Haha
09-15-2012 01:56 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #274
RE: Linh Tinh
(09-15-2012 01:56 PM)maritza Wrote:  hehehe... chị kể chuyện details , nghe như đang đi bên cạnh chị dị á , feel every steps !
Chỉ còn thiếu chi tiết là đi restroom 3 lần but when ? The time !!! Haha Haha Haha
thì trên máy bay thôi, lo chạy gần chết đâu có nhớ giờ giấc gì đâu. Chị checked in lấy ghế ngồi ngoài để khỏi làm phiền người khác. Có lần chị bị ngồi kế cửa sổ, bắt hai thằng cha ngồi cùng hàng đứng lên đủ 4 lần. HAHAHAHAHA
09-15-2012 03:13 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #275
RE: Linh Tinh
Sau khi lấy valise (valise nhẹ hều nhưng hơi to tui yếu ớt không xách nổi nên checked in, trả cho tụi nó thêm $20 cho khoẻ) tui kéo ra ngoài chỗ Rental cars chờ xe hãng Hẻrtz tới. Lên xe ngồi thở cái phào.

Tới chỗ mướn xe của Hertz, tui xuống xe, ông tài xế giúp tui lôi cái valise xuống, tui cho ỗng tiền tip, ỗng hơi ngượng, muốn từ chối nhưng tui cứ dúi vào tay ỗng. Đi đâu xách nặng có người giúp, tui cảm tạ vô cùng. Chạy vô văn phòng để lấy xe mới biết mình vào sai chỗ, chố này dành cho Golf members (mấy người khùng trả $90/năm để lấy xe trước phút). Tui lại phải hì hục, một tay kéo valise, một tay xách giỏ SX đi qua đường tới văn phòng cho đại chúng. Tại quầy hàng, tui đòi xe Toyota như họ hứa trên net. Ông thư ký nói tui tới hơi sớm, họ hết xe Toyota rồi. Cái ỗng phone hỏi mấy người ngoài bãi còn xe gì, được biết chỉ còn lại một chiếc Hyundai Elantra. Đành phải lấy nó chứ biết sao bi giờ. Ông thư ký hỏi tui co mua bảo hiểm, xăng xiếc gì không, tui từ chối hết/ Mấy hãng cho mướn xe hay hù người mướn đề thiên hạ sợ phải mua thêm bảo hiểm. Thật ra bảo hiểm của mình, bảo hiểm của credit card cover hết trơn. Tui không mua xăng trước vì lần nào mua như vậy cũng bị lỗ. Tui tự đổ lấy biết mình xài hết bao nhiêu xăng/
Tui hỏi ông thư ký nếu tui lấy máy bay đi Palm Spring vào ngày thứ năm, có thể cho tui gửi xe lại hãng được không, ông ta nó không được vì không có chỗ. Xong ỗng cười "Từ đây qua PS chỉ mất hơn 2 tiếng đồng hồ, bà đi máy bay còn lâu hơn!" Tui im lặng không nói gì (đã ngu đi mua vé máy bay rồi vì nhát).
Ra bãi lấy xe, ngồi trong xe, tui lôi cái GPS, lục giỏ tìm cái dây để gắn vào cigarette lighter, không thấy đoán là để quên ở nhà. Rõ ràng có lôi ra khỏi xe nhưng lật đật để trên counter với gói hạt SS rồi quên luôn. Tuy nhiên nhờ đi LA mỗi năm nên tui cũng tìm được lối ra I-405 để về nhà bạn.
Tới nhà nó vào khoảng 2 giờ trưa, nó nói "Mày phải chưa vô phòng mày được, bà Mễ chưa dọn xong". Vậy là tui phải ngồi đấu láo với nó chờ bà Mễ làm cho xong.
Bạn tui mướn bà người Mễ mỗi tháng tới dọn dẹp nhà một lần, mỗi lần nó trả cho bả $110. Bã không hiểu tiếng Anh, muốn dặn bã cái gì phải kêu con gái bã thông dịch. Bã làm chậm như rùa. Tui nhìn bào phòng dành cho khách thấy bã vừa quét bụi vừa nói chuyện trên điện thoại, tay bã rờ rờ, hèn chi làm lâu là phải.
Sau khi bà Mễ chùi xong nhà tắm, tui khiêng valise vào phòng, lấy mấy gói tôm khô, thịt bò khô cho nhỏ bạn (nhỏ này khoái mấy món khô bên Pensacola) bà Mể ra dọn phòng làm việc của ông chồng bạn tui. Ỗng chạy vô hỏi vợ "why does she clean my office? it does not need cleaning, just the floor"! Bạn tui lắc đầu "Đã dặn bã rồi nhưng bã làm như không nghe"! Chuyện tiếu lầm là mặc dù bà Mễ không hiều tiếng Anh, vợ chồng bạn tui vẫn nói thì thầm. HAHAHAHA
Mãi tới 4 giờ chiều bà Mể mới làm xong. Bạn tui trả tiền cho bã đi về. Nó đang đi kiếm người khác coi có làm nhanh hơn không.
09-15-2012 09:20 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #276
RE: Linh Tinh
Tui hỏi nhỏ bạn mượn cái đồ cắm vào GPS. Nó nói "Tao đâu có biết nó ra sao trong xe tao đâu mày hỏi ông xã tao đi". Thiệt là.....bà nội chạy xe mà cái gì trong xe cũng không biết trừ chỗ bật đèn, máy lạnh. Ông xã nó chạy ra xe lấy cho tui mượn để xài với GPS đem theo.

Cơm nước xong, tui phoned cho mấy bà bạn cũng ở LA hẹn tối thứ tư lại nhà bạn tui ăn cơm tối. Cái này như là thông lệ, mối năm tui qua LA, mấy đứa tui lúc nào cũng họp nhau để hàn huyên.

Sáng hôm sau, trang bị GPS, bảng Disable, giấy tờ mướn xe, tui lái xuống OC, đem chậu SX cho Bún. Nàng dẫn tui đi ăn phở gà, tiệm gần Phước Lộc Thọ, ăn khá ngon. Khi ra trả tiền, bà cashier hỏi "Mẹ cô dó hả"? B. cười nói không phải. "Thường con gái hay dẫn mẹ đi ăn"! bà ta cười. Tui cũng cười theo. Tui quen B cũng hơn 8 năm nay, mặc dù tuổi già nhưng B kêu tui bằng chị cho nó trẻ trung.

Sau khi chia tay với B, tui lái qua Anaheim thăm anh hai tui.
Anh Hai là con của bà vợ trước của ba tui nên anh lớn hơn tụi này nhiều lắm. Ngày mấy anh em tui còn nhỏ, ãnh giúp má chăm tụi tui kỹ lướng cộng thêm màn đánh đòn dài dài. Lúc còn ở vùng quê trong thời chiến tranh, anh đi học việc với một ông bác sĩ nên biết cách chữa bệnh, chích thuốc, trị đau mắt rất giỏi. Ở nhà quê lúc đó ai cũng ít tiền nên người trong làng trả công cho anh bằng trứng, ga, vịt, rau cỏ, trái cây. Nhờ vậy nhà tui có đồ tươi ăn đầy đủ mặc dù không có vườn. Ảnh dạy tui học toán, học đếm. Ãnh dữ lắm, hễ làm sai ãnh đánh tơi bời thành ra mới 5 tuổi tui đã biết đếm tới 1000, làm toán cộng, trừ vi vút, viết thư hộ cho mấy chị người làm dài dài.
Anh hai đi nhà binh sau này làm tới Đại tá nhưng số ãnh xui, bị kẹt ở lại nên phải vào tù VC hết 6 năm mới được ra. Bà già của ãnh giàu có nhưng không cho ãnh một đồng xu vì giận ãnh lấy cô em chồng của bã. Ãnh buồn nên đi Mỹ theo diện HO. Không nhớ năm nào nhưng khi qua hai vợ chồng ở với thằng con lớn ở Thousand Oaks, chia phòng với người ta.

Con bạn tui bên LA lúc đó cũng chịu khó chở tui qua TO thăm anh hai. Được hai ông bà kể cho biết thì ông con cả ngày không nói một tiếng với ông bã. Đi làm về hắn lên lầu đóng cửa phòng lại, tới giờ cơm mẹ hắn kêu xuống ăn, hắn làm một dĩa, đem lên phòng ăn, vần không nói chuyện. Như vậy được hơn một năm, anh chị hai không chịu được vì cô đơn, năn nỉ mãi nó mới chịu đưa ông bà xuống OC share phòng ở. Anh Hai lúc đó chưa bị stroke nên còn lái xe được. Sau đó ãnh bi stroke 3 lần hết lái luôn, trăm sự nhờ xe bus. Thằng con ở cách đó 2 tiếng lái xe, năm thì mười hoạ mới ghé thăm.
Bà chị dâu của tui quá quắt, già mà còn khó chịu nên ở đâu cũng độ một năm là gây sự với chủ nhà, phải dọn đi. Cuối cùng họ tìm được một apartment của chính phủ trợ cấp bên Anaheim, rất tốt. Lần nào về LA tui cũng ghé thăm anh chị. Có lần tui còn dẫn mấy con em ghé thăm, sau khi ra về, con em út phát biểu "Từ nay em hết dám thăm anh hai, thấy buồn quá. Nhớ ngày nào anh mặc đồ nhà bình, đẹp trai, hùng dũng, bây giờ là một ông già đi không muốn vững". Hmm. Ai mà chẳng phải già. Con chị nó thì nói vẫn còn giận bà chị dâu hỗn với ba tui lúc còn ở VN. Tui tha thứ hết . Tới thăm là thăm anh mình chứ nếu anh mất rồi chắc tui cũng hết ghé.
Năm 2010 tui qua LA, xuống Anaheim chạy vô thăm anh Hai. Gõ cửa thấy có một anh Mễ trả lời, tui sợ quá "Hai ông bà già ở căn phố nay đâu rồi"? "Không biết, bà lại văn phòng hỏi, tôi mới dọn vào đây hơn hai tháng". Chạy lên văn phòng được biết là anh Hai dọn đi chỗ khác không ai biết đi đâu. Tui kiếm thằng cháu bên Northrop cũng không ra. Sau khi về nhà kêu thằng con thứ nhì của ãnh bên Dallas mới được địa chỉ mới .
Sau khi nói chuyện với bà hàng xóm của anh Hai, tui chạy qua thăm ông bã. Apartment lóng này sach sẽ, gọn gàng hơn trước nhờ có người giúp việc nhưng vợ anh Hai cho nghỉ rồi. Ngồi chơi một chút anh nhờ tui chở đi chợ mua gạo vì nhà gần hết. Chở anh đi lăng quăng, mua đủ thứ, 3 bao gạo huyết rồng xong đưa anh về nhà. Anh Hai tuy lãng tai (ngày xưa làm thiết giáp, bắn súng đùng đùng không bịt tai nên bây giờ điếc)nhưng trí oc còn minh mẫn lắm, đường xá bên OC ỗng rành như cháo.
Lúc đó hơn 4 giờ chiều tui từ giã anh Hai để trở về LA. Ra xe lòng nặng trĩu, không biết tương lai ãnh ra sao vì thằng con cô hồn của ãnh đang qua Houston kiếm việc. Nếu nó có việc bên đó là nó biệt luôn.

Thứ tư hai đứa tui chạy lên chợ Đại hàn chơi xong về sửa soạn đón mấy cô bạn. Bảy giờ bạn tới. Hai bà này là chị em ruột cùng học với tui ở Gia Long ngẵy xưa. Cô chị về sau làm cô giáo dạy học trường Tân Điinh, cô em đi làm sở Mỹ với tui, sau thành ca sĩ.
Tụi này làm biếng nấu nướng nên một bà mua bún bò Huế, một bà mua mi quảng, tui mua chè dưới OC đem về ăn tráng miệng. Vậy nhưng vui lắm vì cả năm mới họp lại một lần.
09-18-2012 09:42 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #277
RE: Linh Tinh
Sáng thứ năm tui phải đi Palm Spring thăm môt cô bạn cũng làm chung ở Saigon, cũng là cựu Gia long nhưng nhỏ hơn tui mấy tuổi. Tuy nhiên tụi này vẫn mày tao tỉnh bơ. Đã mua vé máy bay rồi nhưng suy đi nghĩ lại thấy sao vô duyên quá, chỉ có hơn 2 tiếng lái xe mà đi máy bay nỗi gì. Tui kêu US airway cancelled chuyến bay, để dành tiền mai mốt đi chỗ khác. Khoảng 11 giờ sáng tui lái xe lên đường đi Palm Spring. Bà bạn ở LA dặn "mày đừng có nghe lời cái GPS làm chi cho mất công, cứ cắm đầu chạy trên I-10 East là tới PS thôi. Nó nói đùng, tui cứ tà tà chạy, tới trạm nghĩ vô nghỉ chút, rửa mặt cho mát (trời nóng gần 100 độ F) Tới PS vào lúc 1:30 chiều. Như vậy là mất 2 tiếng rưỡi. Con bạn đang bận làm mặt cho khách nên tui đi làm móng chưn. Ở nhà không bao có thì giờ đi làm nails mặc dù được làm free, đi vacation mới có giờ rảnh đi pamper myself.
Làm xong thì bạn cũng xong cho khách, tui đi theo nó về nhà. Nhỏ này hên, cách đây chục năm nó mua được một cái condo trong Indian Wells giá rẻ. Loại condo nay chỉ có một từng, có garage, có chỗ để khách đậu xe. Condo nào cũng có vườn có đất để trồng trọt, rất dễ thương. Đi sâu vào bên trong là nhà của mấy triệu phú, theo con bạn nói người như tui với nó chẳng ai cho vào xem. Nghe nói Bill Gate cũng có một dinh thự trong đó.

Tối hôm đó Y dẫn tui ra casino ăn. Không có đánh bài nhưng nó có bà bạn hay đánh to, được coupon ăn thả giàng nên hay kéo nhau đi ăn. Cái bà bạn của Y chắc đánh bài nhiều lắm vì nó có coupon đi ăn dài dài, lại còn mang thức ăn về nhà nữa chứ. Tụi này vào tiệm Noodle trong Casino ăn vì nghe nói họ có phở ăn được lắm.
Bước chân vào Casino tui muốn nghẹt thở vì mùi khói thuốc nồng nặc. Dân chúng đánh bài hút thuốc quá trời. Ghé tiệm kêu mấy món, phở, sushi, icecream. Phở ăn cũng được nhưng biết ngay là họ dùng nước broth trong lon. Thịt có mùi hơi gây, không ngon như ở nhà hay tiệm Vietnam. Nhưng Tàu mà nấu vậy cũng đáng khen. Sushi cũng tạm được. Bạn tui kêu kem greentea. Tui thử một muỗng muốn phun ra ngay. Không thích cái flavor đó.
Ăn xong, Y chia tay với bà bạn, hai đứa tui đi về. Tối đó không đánh bài gì hết. Về nhà Y tán gẫu một hồi xong đi ngủ. Y thích coi phim Đại Hàn nói tiếng Việt nên nó coi tới hơn 12 giờ mới ngủ. Sáng tui dậy sơm, lo ăn sáng xong ngồi chờ nó dậy.
Tới 9 giờ nó mới dậy. Lăng xăng một hồi cũng 11 giờ, Y lấy thức ăn đem từ Casino về hâm lại ăn. Ăn xong, hai đứa kèo nhau đi shopping. Ra outlet thấy cái gì cũng đăt, lại kéo nhau về Marshall . Tui mua T shirts, and một cái bóp. Con bạn mua cái áo reng ngắn ngang bụng thêm môt cái bóp của Michael Kors. Nó khen rẻ quá trời chừng ra quầy hàng mới thấy cái bóp đó $150. Hôm về lại LA coi báo thấy quảng cáo, bóp Michael Kors in như con bạn tui mua ở Marchall giá gần 400.
Về nhà nó rủ tui lên Youtube coi thiên hạ nhẩy Salsa. Nó mê nhẩy Salsa. Tối nào cũng đi hết. Trước khi tui qua chơi nó bịnh nên không đi nhẩy được.
Tới tối, nhằm tối thứ 6, Casino có king crabs, all you can eat. Tối đó bọn này phải ra phi trường đón cô bạn bên San Jose qua họp mặt nên ra Casino ăn xong đi đón bạn.
09-20-2012 05:47 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #278
RE: Linh Tinh
Tui với con Y mỗi đứa làm một dĩa cua thật to, thêm salad, trái cây. Ăn xong ra lấy đồ tráng miệng họ dọn mất tiêu vì gần 10 giờ PM. Rửa tay sạch sẽ con Y chạy ra chơi Blackjack. Trời đất, tui có lẽ là người ngu nhất trần gian. Nhin thiên hạ chơi cả 20 phút vẫn không hiêu mô tê gì hết. Chán tui ra chơi slot. Tính ngồi lâu nhưng tự nhiên đau bụng quá, hối con Y lo ra phi trường đon nhỏ T. Ra tới Phi trường, Y thả cho tui xuống chạy vô lobby kiếm toilet. Bị tào tháo rượt chạy có cờ luôn. Khi ra ngoài nhỏ T đã tới, ba đứa kéo nhau về nhà. Con Y đổ thừa nhưng tui nghi là mấy món tui ăn trưa ở nhà nó.
Về nhà cả ba đứa ngồi hàn huyên.
T. quen tui từ ngày làm ở Philco Ford, lúc đó nó mới 18 tuổi nên lúc nào cũng kêu tui bằng chị. Sau này tui quen Y, giới thiệu hai đứa hoá thành bạn thân tại hai đứa đó gần bằng tuổi nhau.
09-24-2012 05:03 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #279
RE: Linh Tinh
Đang kể chuyện tây du tui lại chạy sang chuyện khác. HEHEHEHEHE
Tui có người bạn tên S. Chị về hưu lâu rồi nhưng vẫn tiếp tục làm nails cho vui. Chị ở cùng một làng GB với tui, làm nails tuốt bên Milton xa lắc xa lơ nhưng chị thương cô chủ tiệm không có người giúp nên gắng đi. Tui giữ sổ sách cho cô bé này nên lâu lâu nó dồn mấy tháng receipts, gửi chị S đem về tui ghé nhà lấy. Chị S cho tui địa chỉ nhà "nhà tôi ở sau sân banh đó" . Hôm chủ nhật đi lễ xong chạy đi kiếm nhà chị S.sau cái football stadium. Kiếm hoài không thấy, lại quên mang theo GPS, phoned cho bã, được chỉ đường, té ra nó không có ở sau sân banh mà là ở sau Sun Bank. Hahahah, hèn chi tui đi kiếm cái sân banh thứ nhì ở GB gần chết không ra.
Chị S. thật khiêm nhượng, bao nhiêu năm nay quen bã chỉ biết công việc của bã thôi. Cho tới hôm nay tui mới hỏi con trai của bã làm gì, tui mới biết nó làm nha sĩ. Cha! phải gặp mấy người ưa nổ chắc đã nghe đầy tai.
Sáng nay XX giúp tui dọn tủ đá. Ỗng muốn lấy cái thùng trên cao, tui đứng để giúp, ỗng đuổi tui vô nhà. Đang nói chuyện điện thoại, hắn chạy vô hầm hừ "nãy giờ tui chờ bà ra giúp không thấy đâu!" Hah! Mới đó đã quên là đuổi tui đi chỗ khác.
Dọn xong cái tủ đá thấy htoair mái. Quăng đi một mớ cá ngừ, gói bao tử heo mua đâu từ ngàn kiếp, gói lỗ tai heo xắt mỏng, miếng cá mahi mahi. Kiếm ra mớ khổ qua, đem ra dồn chả cá hầm. Một miếng prime rib lấy ra tối nay quay ăn. Nhờ trời bếp lóng nay có hai cái sinks nên XX không cằn nhằn tui chất đồ đông lạnh đầy bồn rửa chén.
09-26-2012 11:52 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #280
RE: Linh Tinh
Ba đứa kéo nhau về nhà Y. Tối đó hai bà bàn chuyện coi phim Đại hàn, tui ngồi ngáp. Con T. lại còn mượn bộ phim Từ Hy Thái Hậu của má nó đem lên máy bay coi nữa chớ. Con T phải xài nhà tắm, một hồi nó chạy ra "Y. nhà mày gần hết giấy vệ sinh"! Trởi đất. nhà có 4 người giờ chỉ còn một cuộn giấy. Con Y nói sáng nó đi mua . Con Y có thằng con đầu lòng làm biếng, không đi làm, không đi học, ở lì nhà nó, nó đuổi không đi. Nhưng vậy cũng được đi vì lóng này Y lái xe hay bị buồn ngủ, nên đi đâu xa phải có thằng con làm tài xế.

Ba đứa tui đang nói chuyện trong phòng ngủ của Y bỗng nghe có tiếng người cãi nhau om xòm. "Thằng con tao với con bồ nó lại cái nhau rồi"! nói xong nó chạy ra quát "Đi, đi ra khỏi nhà tao ngay lập tức"! Con T. thấy thằng nhỏ này dữ nó sợ lắm.
Sáng dậy con T nói ra tiệm ăn sáng, tui với Y gạt, kéo nhau ra chợ gần nhà mua bánh mì, giấy vệ sinh (cả buối sáng tui không dám xài nhiều sợ hết), bacon về nấu ăn.
Con Y chiên bacon, nó chiên nguyên gói "Tụi mình ăn không hết thằng con tao nó ăn"! Con T nướng bánh mì, tui chiên trứng. Lâu năm có dịp ngồi ăn chung, tui thấy vui ghê.
Quên không viết. khi tui tới nhà Y hôm chiều thứ năm, tui còn chai nước lọc bà bạn LA bắt mang theo, mới uống một it, cho vào tủu lạnh để lát uống, chừng ra thấy mất tiêu. Hỏi chủ nhà có quăng đi không, nó cười "Không! Nhưng nếu nó biến mất chắc là thằng con tao nó uống hết rồi"!
con T. hỏi " Y. mày có biết nhảy Bachata không"? "Tao biết nhưng ít nhẩy!" Để tao lên youtube to hai đứa mày xem tụi thanh thiếu niên Hà Nội nhẩy Bachata nhge." Thê là lại xúm nhau coi youtube. Con Y. đứng uốn éo, bước tới bước lui một cách tự nhiên, tui thèm được tự nhiên như nó.
Thấy mấy lớp dậy nhẩy tui lại nhớ hồi xưa qua San Jose vợ chồng con T dẫn tui đi lại lớp Ball Room Dancing, vui ơi là vui.
09-27-2012 03:14 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 5 Guest(s)