Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #531
RE: Linh Tinh
Sáng thứ năm lên đường về nhà. Tui phải lái trước vì ông em rể hoi khù khờ. Lái được hơn hai tiếng, tui phải ghé Service Plaza để XX nghỉ nhân tiện để cho ông em rể lái.

Vừa ngồi lên xe, ỗng lái cái vù, ngay trong parking lot làm tui và XX hết hồn. Cuối cùng cũng ra được xa lộ. Tui không hiểu ông em rể này. Mọi lần đi với tui đi Atlanta hắn lái hay lắm, sao kỳ này lái cà giựt cà tang, nhiều khi tui tưởng anh ta muốn chạy xuống hố. Sau này mới biết là hắn không quen lái với chiếc Forester của tui.
Sau đợt đó XX không chịu để ông em lái nữa. Tui đành phải tà tà lái từ Tallahassee về nhà.

Được hai tuần ở nhà, XX vẫn còn yếu nhưng cứ đòi lái xe. Tui phải năn nỉ. doạ dẫm mãi mới chịu chờ cho đủ 6 tuần.
XX bắt đầu lái xe đi BS một mình, đi ra tiệm thuốc, ra Lowes. Mỗi khi về nhà lại than không có energy.
Tui đòi đổ rác cũng giành làm, làm xong lại không có energy.
Tui phát khùng với XX. Một ngày than thở cả trăm lần. Ăn xong cũng hết energy, sáng cạo râu xong cũng hết energy.
Hồi chiều XX nói theo lời chỉ dẫn của BS thì phải cuối tháng 9 ỗng mới bình phục, nếu lâu như vậy he cannot stand it.
Tui hỏi "What will you do ì you cannot stand it?" XX cứng họng luôn.
XX nhà tui khó tính lắm. Khó từ hồi mới lấy nhau, con bạn tui nói "Tao ở với ông này chẵc 1 tuần lễ ly dị".
Lúc nào ỗng cũng sợ tui ăn hiếp nên hễ khuyên ỗng cái gì là gạt bắn luôn.

Trên đường về lại Pensacola, ông bày đặt uống một viên thuốc xã nuớc. Tới trạm nghỉ đi tiểu một lần rồi, sau đó tui đang chạy te te ỗng nói buồn tiểu nữa. Tui nói để ngừng bên đường ỗng không chịu, tui cóc cần chạy chậm lại ngừng cho ỗng xã nước. Đâu có gì đâu. Giả dụ có bị police hỏi thì mình giải thích cũng huề thôi.
Còn nữa, lóng này ỗng hay nhìn gà hoá cuốc. Hôm rời condo, con bạn tui ghé để lấy chia khoá, ỗng cứ nhìn đoi dép của nó, khăng khăng nói là của ỗng làm nó hoảng, nói khẻ với tui "Ông xã mày lóng này lẫn rồi, dép của tao ỗng tường của ỗng". Tui phải giải thích cho nó là ỗng có đôi dép màu nâu giống in như của nó.
Bệnh viện liên lạc với home healthcare để cho y tá và physical therapists tới nhà để giúp ỗng. Ỗng đuổi đi hết, gặp nguời nào cũng nói là cái nghề này ỗng rành lắm. Tui nghe riết chán luôn.

Từn ngày đi mỗ về ỗng sút cân nhiều quá. Làm như bao nhiêu cân lượng của ỗng chuyển sang cho tui. Ỗng càng ốm, tui càng mập.
Nhìn XX ốm nhom tui ứa nước mắt. Nhớ ngày nào nguời ông lữc lưỡng, bây giờ chỉ còn da với xương.


hình XX năm 55 tuổi


[Image: don_85.jpg]host image
08-29-2016 12:34 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #532
RE: Linh Tinh
Sau khi về nhà đựợc 4 tuần, XX đòi lái xe, chị phải dỗ như dỗ con nít "Mình qua một giai đoạn thật nguy hiểm, thêm hai tuần có bao lâu đâu, ông chịu khó chờ đi chứ rủi cử động nhiều làm hư cái sternum, phải sửa lại là mệt lắm á". Vậy mới nghe.

Chủ nhât tuần trước hắn lái xe đi ăn sáng nhưng qua thứ hai đi BS hắn phải nhờ chị lái. Vài hôm sau lại tự lái đi vòng vòng. Hôm thứ ba vừa rồi đi nha sĩ, chị đinh ninh là ỗng sẽ đi một mình ai dè ỗng lại nhờ mình đưa ỗng đi. Mới ở ngoài vườn vào đầu tóc như con me dại cũng vội thay quần áo đưa ỗng đi nha sĩ.
Như vậy là dạo này biết thân rồi, bớt ngang tàng như trước.



9/10/16
XX vẫn còn trông gà hoá cuôc. Ỗng kêu tui "Bà ra đây coi dùm tôi, hình như có tiêu rới dưới đất. Hôm thứ tư đi nha sĩ, ông lái xe của ỗng vì "it needs excercise" . Vẫn chứng nào tật nấy, chạy lên xa lộ vuợt hết xe này tới xe kia, riết đi quên đường tới nha sĩ. HAHHAHA Thay vì đi lên 9th ave tới nha sĩ, ngài chạy lên xa lộ I-110 tới ông bác sĩ da. Nếu không có tui ngồi bên cạnh chắc không biết đường trở về văn phòng nha sĩ.

Chiều hôm qua XX ra hồ tắm, bơi được 4 vòng. Vui lắm. Nhưng vẫn còn không đủ energy.
09-10-2016 10:23 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #533
RE: Linh Tinh
Như vậy là mổ được gần 4 tháng rồi. XX vẫn chưa hoàn lại sức, càng ngày càng yếu, lại bị mất thăng bằng nên đi rờ rờ thấy phát chán. Học được cách nấu trứng trong MW, thích lắm, sáng nào cũng làm một quả. Vẫn lái xe bình thường, tuy nhiên lâu lâu cũng nhờ tui lái .
Yếu như vậy chứ vẫn dành làm việc vặt như là đổ rác, hút bụi, giặt đồ. Chỉ có mục làm vườn là ỗng ghét cay đắng vì dạo này ỗng không giúp tui được việc ngoài vườn mặc dù tui đã hứa sẽ thuê người tới giúp khiêng mấy chậu cây vào nhà kiếng nếu trời trở lạnh .
XX than không biết đến bao giờ mới hoàn lại sức.
10-23-2016 11:24 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,768
Joined: Aug 2010
Post: #534
RE: Linh Tinh
Lâu quá mới vào nhà chị Isa , mới biết x chị bịnh !
Ai cũng đến lúc già yếu , ít nhất ổng yếu còn có chị bên cạnh . Chứ 2 người yếu 1 lần mới là mệt !

Cầu chúc ox chị sớm khỏe mạnh lại . Th_hug
10-23-2016 09:02 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #535
RE: Linh Tinh
Sau khi mổ tim về được hơn 3 tháng bỗng dưng XX bị mất thăng bằng, đi đứng như con nít mới châph chững biết đi. Tui Tinh đi mổ cái lưng để trị cái thân kinh toạ nhưng không dám, sợ để ỗng ở nhà một mình không ai coi. Nhưng ông ngu tàn canh. Đã đi không vững còn bày đặt leo lên cái ghế để gỡ cái vent trên trần nhà, lạng quạng sao bị té gãy xương đùi. Bây giờ nằm một chỗ, đi tiêu tiêu gì cũng ở trên giường, phải có người lo.
Tui cho ỗng đi rehab được hơn tháng. Trong thời gian XX ở rehab, tui đi mổ lưng. Hah! tường mổ xong khá ai dè còn đau hơn, lại thêm cả mấy tuần này không được cúi người xuống, không được xách cái gì nặng, không được xoay người lại.
Tui mướn người tới lo cho XX 24/7. Nhưng hắn vẫn muốn tui hiện diện, thật chán như con gián.
08-13-2017 01:29 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #536
RE: Linh Tinh
Thứ hai, 8/14 - Sáng thức dậy, ăn sáng, XX bắt đầu nói lảm nhảm, cứ nghĩ sắp bị té từ trên cao xuống. Mà nói cũng không ra tiếng, chả ai hiểu gì hết. Phoned to BS, họ nghi ỗng bị UTI, họ nói nên đem ỗng vào Emergency. Không có cách gì đành phải kêu 911. Lúc đó XX còn tình táo, nói kêu 911 tốn tiền lắm. Tui trấn an ỗng là bảo hiểm sẽ trả. Kêu 911, chi 5 phút họ tới. Trời đất ơi, chỉ có một ông già ốm nhom họ kéo tới 6 người, 4 đàn ông, 2 mụ đàn bà, người nào cũng cao to vặm vớ.
Đem tới Bênh viện, cho vào ER năm cũng hơn nửa ngày, thử lung tung xong họ admit XX vào BV để canh chừng. BS cho biết XX bị thiếu nước (dehydrated). Cho nước biển để giúp điều hoà.
May có người giúp việc nên để cô ta coi chừng ỗng, tui về lo công chuyện nhà. Chiều, ghé vào thăm, người ta don cơm tối, tui cho ỗng ăn, ăn được tí xíu. Đòì and cookies, tui lại quên đem theo, chạy xuống cafereria của beenhj viện mua một cái Chocolat chip cookie,het $1.50 tiếc hùi hụi. Đem lên phong, XX ăn được vài miếng, dẹp. Cho uống cà phê, cứ hất tay tui ra. Cáu tiết, tui bỏ đi về một nước.
9 giờ 25, điện thoại reo, XX phoned từ BV, Giọng nói tình táo chứ không thều thào như hồi sáng.

Thư ba - Aug 15.
Mặc dù XX nằm bệnh viện tui vần cần người care giver. Bay giờ sáng cô ta tới, tui nhờ cổ dọn dẹp nhà cửa, giặt khăn trải giường của XX, Tưới nước vườn. Daoj này trời nóng quá, không tưới mỗi ngày là cây chết hết.
Tui mới mổ lưng nên không làm được gì nhiều nên phải mướn người giúp.
8 giờ chạy vô thăm XX, tụi nó dọn ăn sáng cho ỗng nhưng không để gần, ỗng với ly cà phe làm đổ ươt hết áo. Tui muốn giúp, vẫn không cho. Chán quá, tui để cô Giúp việc ngồi canh ỗng, tui đi làm móng chưn.
Trở về BV, XX vẫn không tỉnh trí, tới giờ ăn trưa, tui cho ỗng ăn được một ít cà rốt, vài miếng thịt, xong nghỉ. Ông đòi cà rem làm sao có.
Ngồi chán tui chạy ra thư viện, ghé toà đô sãnh trả tiền nước, xong ghé chợ mua cookies cho XX. Gần tới giờ cho cô giúp việc về, tui nói cỗ lấy đồ trong dryer và làm giường dùm. Xong cho cỗ về. Ngày mai chắc không cần ai nữa.
08-15-2017 07:25 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,768
Joined: Aug 2010
Post: #537
RE: Linh Tinh
Bếp vắng we , đi lang thang , gặp chị đang kể chuyện .
Má em cũng bị dehydrated , mà không chịu ăn , không chịu uống nước , phải gắn feeding tube cả 2 năm rồi .
Ông xã chị có ăn uống được không ?
08-15-2017 09:40 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,058
Joined: Dec 2012
Post: #538
RE: Linh Tinh
Chị Isa: Th_hug . Người bịnh thường sinh ra khó tính. Chị chăm sóc cho ổng, cũng cần lo lo chính mình nhiều.

Em chúc cả anh và chị đều thêm sức khoẻ!!! Big hug

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
08-18-2017 05:34 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #539
RE: Linh Tinh
Đáng lé phải gặp lại bác sĩ Xương để coi lại chỗ mổ, nhưng tại XX năm bẹnh viện nên tui yêu cầu họ chụp hình ở đó. Sau khi chụp hình, họ khám phá ra là xương của XX không lành, một cái đinh bị trật ra ngoài. Hèn chi cả tháng nay XX la làng mỗi lần di chuyện. Tội nghiệp XX quá, mấy lâu nay tụi này cứ nghĩ là ỗng làm biếng không chịu tập tành để đi.
Họ quyết định phải làm hip replacement. Nhưng BV này hơi nhỏ nên phải chuyển XX qua Baptist bên Pensacola, cách nhà 15 phút lái xe. Nghe nói ông BS này giỏi lắm. Hy vọng vậy đi.
Cái lưng vẫn chưa làn hẳn, mổi lần đi ra vào bệnh viện đi chậm như rùa. Cuối cùng tui mới nhớ nahf có mấy cái walkers tai sao không dùng. Thế là mõi lần vào thăm XX, tui dùng walker đi vèo vèo.
Bác Si Matthew (người Ân, không biết lấy cái tên Matthew ở đâu ra)nói có thể tối thứ sáu họ sẽ đưa XX qua Baptist ai ngờ mới 2 giờ chiều xe tới vớt ỗng đi. Tui về nhà lo thu vén công chuyện xong đi qua bên đó.
BV này lớn hơn Gulf Breeze Hosp nhiều nhưng đã có lâu đời nên phòng không được mới . Tuy nhiên y tá cũng dễ chịu.
Tối đó tui ở lại với XX, họ đem cho cái giường xếp để nằm. Y tá mừng lắm vì như vậy đỡ cho họ phải coi chugnwf bệnh nhân.
Cả đêm chỉ ngủ chập chớn vì lâu lâu XX đánh thức đòi dẫn ỗng về nhà. Cuối cùng tui cáu tiết, không dậy nữa, hắn nằm đó la "HELP! HELP!" inh ỏi.
Mà lạ lắm, khi nói thì không ra hơi, chỉ thểu thào nhưng khi la hay lắm.
08-19-2017 10:03 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #540
RE: Linh Tinh
MA,

Sao XX nhà chị cũng gần như má của sis. Baay giờ không chịu ăn nhiều. Mỗi bữa ăn chừng 3, 4 muỗng trứng, 1 tí bánh, vài ngụm cà phê là no.

Bọ,

Mình cũng gắng không làm quá sức. May có bảo hiểm giúp trả tiền cho care givers chứ không có lẽ phải bán nhà quá .
08-19-2017 10:06 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 11 Guest(s)