Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #461
RE: Linh Tinh
Bác sĩ cho giấy đi gặp Physical Therapist ở Andrew Institute. Chỗ này xây năm 2007. Trước đó là một bãi đất trống cây mọc như một đám rung nho nhỏ. Bệnh Viện Baptist mua xong xây Andrews. Center này được trang bị với rất nhiều dung cụ y khoa tân tiến, chuyên về chữa xương. Đầu tiên họ hy vọng chỉ để điều trị athletes nổi danh nhưng cuối cùng mở cửa cho bất cứ ai cần chữa tri.

[Image: 51qs.jpg]
01-21-2014 10:51 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #462
RE: Linh Tinh
Tui muốn phát khùng với XX. Không ngày, một giờ nào hắn không than. Hết than trời lạnh tới không đủ thì giờ làm việc.
Đây là những diễn biến mỗi ngày
"I have to go cover the faucets outdoor! The whole day, I waste my time on these things, no time for anything. I haven't finished reading my emails yet! Why did Woody (ông hang xóm) sent so many emails"???
Ngồi xuống sắp ăn cơm. "God damm it, I forgot to take the flag down"
Sáng hắn đi ngang văn phòng tui , mình cũng xã giao, chào "Hi honey, I am working now"! Hắn hầm hừ "I have more thing to do this morning"! "gee! excuse me!" nói xong tui tiếp tục gõ.
Hễ mình nói cái gì hắn ta cũng chơi tay trên - bà bận, tui còn bận gấp đôi!
01-23-2014 10:11 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #463
RE: Linh Tinh
Mấy tuần nay tui bị đau đít do ảnh hưởng của than kinh toạ. Sáng nào XX cũng phải đấm lung cho tui. Đang ngủ lơ mơ thấy có người đắp cái mền lên người, té ra XX thấy tui đá rớt cái mền lôi lên đắp lại.
Nhiều khi ỗng làm tui giận nhưng những hành động nho nhỏ làm tui cảm động vô vàn.
_____
Giờ ăn cơm nhà tui nhiều khi bực mình nhất là hôm nào ăn steak. Steak cần phải hơi rare ăn mới ngon. XX muốn chiên cho chin. Thịt dọn ra phải nóng mới chịu ăn. Dọn lên bàn, ỗng chậm rãi ngồi xuống, xẻ khoai tây ra, cho bơ, ăn khoai (chưa động tới thịt) ăn hết 1/2 củ khoai mới bắt đầu tời thịt, thịt nguội ngắt "Too cold I can't eat this" Lại phải để lên chảo hâm lại cho nóng. Cắt thịt ra "still raw, can you cook some more"? Cáu tiết, cắt thành bò lúc lắc, liêng vô chảo chiên cho thật chín mới yên thân với ỗng. Lại còn bày đặt xin lỗi :"Sorry, I caused so much trouble" . "I don't think so! Từ rày về sau tui cóc thèm làm steak nữa"!
01-29-2014 03:45 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #464
RE: Linh Tinh
Làm thuế nhân tiện nói về mấy người biết dậy con. Tui nhắc tới Liêm, một khách hang còn trẻ nhưng dậy con rất hay. Thằng bé mới 3 tuổi, tới nhà tui vòng tay chào XX làm XX sợ quá (hắn sợ con nít). Cô khách hàng cho tui biết là Liêm mới chết đâu hai ngày trước. Tui lặng người.
Tui biết cậu nhỏ này từ lúc nó mới 5, 6 tuổi, hay dẫn anh em nó đi bác sĩ. Đậu trung học, Liêm làm việc cho MacDonald, làm giỏi được cho làm manager. Mẹ Liêm có 6 đứa con, Liêm là con thứ nhì. Cả nhà chỉ có nó là chịu khó, biết lo. Liêm lập gia đình với một cô bé trong vùng. Hai đứa toàn là sản phẩm của dân ăn welfare nhưng tới phiên tụi nó, hai đứa nhất quyết làm hôn thú đàng hoàng, đi làm, không theo gót của mẹ tụi nó.
Năm nào Liêm cũng đem thuế tới cho tui làm chỉ trừ mấy năm gần đây tụi nó muốn giả đò ly dị, khai riêng tui từ chối không làm nên nó đi chỗ khác nhưng khi nào gặp tui cũng vui mừng như hồi nào.
Nhớ ngày nó còn bé, tui hay dẫn mẹ con Liêm đi hái beries,hái bắp thật vui. Bây giờ mẹ con nó đã ra người thiên cổ, buồn sao đâu.
02-08-2014 06:31 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #465
RE: Linh Tinh
Tối qua, sửa soạn đi ngủ bỗng dung XX bị đau bụng quằn quại. Uống thuốc gì cũng không hết.
Ỗng bị binh ruột từ mấy năm nay nên mỗi khi đau bụng như vậy tui cứ lo ruột ỗng lại bị nghẻn nửa, tui đốc xúc ỗng đi emergency, ỗng không chịu. Cuối cùng tới 2 giờ sáng chịu không thấu ỗng đành để tui chở ỗng ra nhà thương.
Khi ngồi trên xe được 5 phút, hắn tuyên bố đỡ đau
02-20-2014 01:50 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,640
Joined: Aug 2010
Post: #466
RE: Linh Tinh
Ổng bớt chưa chị ?
02-20-2014 06:32 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #467
RE: Linh Tinh
(02-20-2014 06:32 PM)maritza Wrote:  Ổng bớt chưa chị ?
Sau khi thử máu lung tung, thấy chả có gì nên họ cho về. Sau đó một ngày thì hết đau.
02-24-2014 11:21 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #468
RE: Linh Tinh
Sán chủ nhật ra Waffle House ăn sáng. Bàn bên cạnh có hai cha con, người cha còn tre lắm, đọ 30, thằng bé khoảng 4 tuổi, dễ thương. Waitress donj waffle cho hai cha con. Người cha lôi dĩa waffle của thằng con, cắt nhỏ, rưới syrup lên cho con ăn. Hai cha con ngồi thưởng thức buổi ăn sáng, thằng bé nói chuyện tíu tít. Hai cha con tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp
Waffle House chỉ có ở miền Nam nước Mỹ. Họ có nhà hàng trên 25 tiểu bang. Món đặc biệt của họ là waffles. Pecan waffles của nhà hàng này ăn hết xẩy. Ngoài waffle, tiêm có dọn thức ăn sang, trưa, tối, mở cửa 24/24.
Có một bà VN cùng tên với tui, cũng lấy chông Hoa Kỳ, khởi đầu làm waitress nhưng bà ta thề một ngày nào đó bã sẽ thành manager củ tiệm. Bây giờ bã là regional director của hãng này, cai quản nguyên một vùng từ Pensacola cho tới Destin.
03-03-2014 10:44 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #469
RE: Linh Tinh
Sửa soan đi bơi nhưng phải chờ cho bánh mì nướng xong mới dám đi. XX "Bộ bà nghĩ tui không biết tắt lò sao"? "Nếu vậy ông đợi khi nào alarm kêu tắt lò, lấy bánh ra dùm nha"! "You làm như tui ngu dữ"!
Tui lại dặn thêm "Khi lấy bánh ra khỏi lò, ông làm ơn để tụi nó lên cái rack không thôi đit bánh bị ướt nha"!
Bơi vào, khay bánh đã được đưa ra khỏi lò nhưng nguyên khay nằm trên cái vĩ, chán mớ đời! Tui vội vàng lấy để lên vĩ, may mắn chưa bị ướt.
03-06-2014 10:36 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #470
RE: Linh Tinh
Sáng nay điện thoại của XX reng, nhìn số thấy tên Trudy, bà bạn già người Thuỵ sĩ của tui. Năm nay không thấy bã kêu nhờ làm bánh buche, tui tưởng bã dọn về Maine ở với con gái bã rồi. Nói chuyện mới biết mấy tháng trước bã cũng bịnh như tui.
Lần này Trudy nhờ tui làm cho cái bánh kem moka trong khi bã thu dọn nhà cửa để dọn về Maine tháng 4 năm nay.
Hình như tui đã viết về Trudy rồi thì phải. Tui quen bã từ hồi làm ở ngân hàng. Mỗi năm tới dịp giáng sinh, có potluck tui hay đem bánh buche vo sở cho khách hang ăn thử. Trudy ăn một lần thích quá vì kem người Việt mình làm giông kem bên Âu châu. Trudy người Thuỵ sĩ, lấy chồng Mỹ, về đây bã vẫn nhớ hương vị quê hương.
Thế là từ ngày đó, năm nào tui cũng làm cho Trudy một cái bánh Noel. Tui chỉ lấy tiền vật dung cho có chuyện chứ không bã buồn.
Mấy hôm nay đang tính làm bánh kem nhưng sợ không ai ăn nên đang con chần chờ, bi giờ có người nhờ làm, mừng quá.
03-24-2014 10:11 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 6 Guest(s)