Post Reply 
Hoa Tigon and more
Author Message
hongngoc Offline
BH Member
***

Posts: 237
Joined: Mar 2013
Post: #211
RE: Hoa Tigon and more
Cô Isabella ơi, nghe nói Hoa Thiên Lý trị mất ngủ, trồng bằng hạt hả cô và bao lâu có hoa ăn được?. Cám ơn cô nhiều.
09-03-2014 01:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #212
RE: Hoa Tigon and more
(09-03-2014 01:17 PM)hongngoc Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register

Cái đó không biết chỉ thấy cho vào bún bò ăn song rất ngon. Có thể trồng bang hạt nếu kiếm ra hạt, còn không trồng bằng nhánh. Cô mua cây này online hôm đầu năm bé tí xíu, bây giờ ra hoa rồi.
Con có thể vào trong này mua: <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Nhiều người cứ sợ mua trên net không tốt nhưng cô mua nhiều cay của tiệm này, không bị hư baog giờ. Có lần cô mua cây Avocado, để ngoài nắng nó chết, họ đền cho cô cây khác.
09-03-2014 03:48 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #213
RE: Hoa Tigon and more
11-23-2014 09:15 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #214
RE: Hoa Tigon and more
12-16-2014 06:14 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #215
RE: Hoa Tigon and more
01-26-2015 11:43 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #216
RE: Hoa Tigon and more
10-01-2016 10:32 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #217
RE: Hoa Tigon and more
Cách đây hơn 10 năm, Bà Bảy cho tui một cây SS lá tròn. Bã nói "loại này gọi là SS cát, còn một loại nữa lá có long làm SS tốt lắm" Từ ngày đó tui mơ tưởng cây SSL.
Kế tới quen được chị Hiha. Chị Hiha tốt lắm, làm cái gì cũng cho tui ăn. Tui tập làm kẹo Nougat theo CT của chị, ăn riết bị sugar rush luôn.
Chị đi VN về cho một bịch lá SSL khô. Lá chị mua tại vườn, thật tốt, vò ra nước đặc quánh. Trong đó có một hột gì đen đen, tui đem trồng thử không thấy nhúc nhích. Đâu vài năm sau con gái chị về VN đem qua một mớ hột SSL. Chị bỏ vào đất gửi cho tui.
Loại đất chị Hiha xài tốt quá, màu đen thui nên không thấy hột SSL trong đó. Tui cho vào một chậu 6 inches xong chờ.....
Hơn hai tuần vẫn chưa thấy gì. Chậu để dưới giàn mướp, có cai râu mướp rơi xuống, mừng quá tường cây nẩy mầm. HAHAHAHA
Qua tới tuần lễ thứ 3, ra vườn thăm cây, thấy trong chậu bắt đầu có nhưng cây nhỏ mọc khum khum. Mừng ơi là mừng. Sau đó các em bắt đầu vươn lên, ra hai lá nhỏ và dài. Tụi nó mọc nhanh lắm, chỉ hai tuần có thêm vài lá hình trái tim.

Lúc đó tui bắt đầu lấy mấy chậu nhỏ, cho potting soil vào, lôi từng cây tí xíu đem qua. Vậy mà không cây nào chết hết.
Nhiều cây quá, không biết làm chi, cho tứ tung. Lại còn mang qua CA tặng em Bún, Nhất Tâm, chị bạn ở Huntington beach, con bạn ở LA, gửi cho NR, etc.
Giữ lại 6 cây. Hai cây để trong chậu lớn, mấy cây kia để trong chậu trung trung.
Aphids bắt đầu tàn phá. Tui pha xà bong rửa chén xịt thử hai cây. Vài ngày sau tụi nó chết hết.

Cuối cùng còn lại đúng hai cây trong chậu, hai cây dưới đất. Lúc đó hai cây dưới đất mọc chậm rì, chả ra gì hết nên tui bỏ qua, Chỉ chăm hai cây trong chậu.
Từ đó, mùa đông tui đem tụi nó vô hồ tắm, mùa hè bưng ra ngoài cho leo.
Cây dưới đất vẫn nằm ỳ. Cây trong chậu bắt đầu ra hoa, xong đậu trái. Nhìn chum trái như nho, tui nhảy cà tưng, chạy đi khoe liền.
Năm đầu tiên
<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Chậu này sau bỏ qua chậu lớn 20 gallons
<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>

Sau khi ở trong chậu lớn (hình này có người mượn đăng trong bài trồng SSL của họ somewhere on the net)
<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
(This post was last modified: 10-01-2016 11:14 AM by isabella.)
10-01-2016 10:38 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #218
RE: Hoa Tigon and more
Cứ mỗi lần cây mọc lớn hơn, tui sang chậu, SSL dễ sang chậu, không bao giờ phản đối. Qua chậu mới vẫn tiếp tục sống.
Cỡ tháng 5, tháng 6 SS bắt đầu ra hoa kết trái. Sau này tui nhìn kỹ mới thấy tụi nó có hoa đực và hoa cái

Nếu không có cả hai loại, không có trái. Hoa cái ra từng chùm nhơ li ti, hoa đực có hình chuông cũng ra từng chùm. Trái lớn lên trong chùm hoa cái. Tháng 8 trái bắt đầu chin, từ màu xanh lục đổi sang màu trắng ngà. Lúc này có thể hái vào, bóp hêt vỏ, để hột trên paper towel cho khô.

Hai cây trồng dưới đất, cuối cùng vươn lên khá cao, tui lấy cái tomato cage cho tụi nó leo. Đâu có ngờ mình trồng ẩu lại có đủ đục và cái. Năm đầu, it trái lắm nhưng có một số rụng xuống cũng mọc cây.
Mùa Xuân năm nay, cây bắt đâu nhú mầm, XX đi xịt weeds tui phải lấy gạch chặn làm ranh giới cho ỗng tránh.
Mướn mấy thằng tới giúp việc qua Labor REady. Thằng Mỹ này thật vô dụng. Tui chỉ nó làm cỏ chỗ gần mấy đọt SSL.
dặn dò kỹ lưỡng "ông làm ơn đừng quăng đất nên mấy cái dột này nha, cây quý của tui đó".
Tui đi qua bên kia vườn để chỉ cho con nhỏ kia làm, qua trở lại, thằng ông nội xới đất, quắng tứ tung, covered mấy cái đọt SSL . Tui la nó nói "tại U không đứng đây canh chừng" Thiệt hết biết luôn.
Cũng may, chúa thương, vài tuần sau tụi nó lú lên và mọc tốt, tui mua cái trellis to tụi nó leo, bưng chậu trong hồ bơi ra để gần to make sure đủ hai loại hoa.
Kết quả khả quan nhưng năm nay trái không to bằng mấy năm trước


Năm thứ nhì
<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>

<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
10-01-2016 11:16 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #219
RE: Hoa Tigon and more
Thật ra trồng SSL không có bí quyết gì hết, tất cả đều do may rủi thôi.
Tui toàn dung potting soil cho SSL, lâu lâu cho phân cá nhưng nhiều nhất là miracle gro.
Khi cây còn nhỏ, tưới MG mỗi tuần theo chỉ dẫn ngoài hộp. Sau đó khi cây săp ra trái, tưới Alaska Fish Fertilizer.

Có một năm, tui đi CA, chậu SS để hơi xa tầm máy phun nước. XX không biết nên không tưới. Đi 5 ngày về, nhìn chậu SS khóc luôn. Nhớ là có chạy vô CN than thở, xong có người để nghị cắt tận gốc, tưới nước cho nó song lại. Lo and behold, nó song trở lại và tiếp tục cho hạt.
Năm ngoái tui làm biếng chăm sóc, sẵn có sis HH qua chơi, tui nhờ nàng đem về trồng.
Vậy nhưng vẫn không chừa tật trồng SSL.
Sau khi cho HH chậu SSL, nhìn lại hết trơn hột, lục lọi trên bàn tìm ra được vài hột (mỗi khi bỏ hột vào bao thơ gửi đi, tui hay làm rớt nhưng lười nhặt lên), thêm vài hột Nhất tâm cho, gầy lại được một chậu mới.

XX nói tui cần counseling.
10-01-2016 11:17 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: