Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #711
RE: Linh Tinh
Tối qua nới chuyện với Randy, cô bạn ngày xưa làm chung ở ngân hàng Seattle First. Nó hỏi tôi có nhớ Pamela không? Lẽ tự nhiên là nhớ. Pam làm chung với tôi và Randy vào năm 76, 77. Anh chồng cô ta tên Rob. Hai vợ chồng dọn về Utah để tiếp tục đi học cho hết Bachelor xong trở về Seattle làm lại cho ngân hang. Bẵng đi cũng hơn 20 năm nay tôi không liên lạc với hai vợ chồng này, tối qua tôi sũng sờ khi Randy báo là Rob đã qua mất cách đây 3 ngày vi masive heart attack. Nghe buồn cho Pam. Randy lại nói thêm là Pam bị Lupus.
Đời sao oái oăm quá, hai vợ chồng khoẻ mạnh đâu có sao đâu.
12-13-2018 09:58 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #712
RE: Linh Tinh
My 2018 Christmas



Giáng sinh năm nay tính làm open house mời các em và bạn bè tới tham dự nhưng phút cuối cùng lên cơn làm biếng nên dẹp hết. Già quá roòi làm cái gì cũng chậm như rùa nên hết muốn bày vẽ. Nhỏ em rủ đi Golden Coral and buffet ngày giáng sinh. Tiệm chỉ mở cửa từ 10 giờ sáng tới 5 giờ chiều nên bà em hối đi sớm để có chỗ đậu xe.
Tiệm này nấu ăn rất khá, salad lúc nào cũng tươi tốt, thức ăn làm ngon hơn bên L'Auberge Casino. Nhưng tráng miệng không hấp dẫn. Ăn xong đi về, tối tính đi lễ nửa đêm nhưng sợ lái xe leo lề hay quẹo ngược đường nên đành phải đi lễ sáng ngày 25.
Như vậy là tui bị đụng xe cũng một năm rồi, mấy vết bầm ở chân vẫn chưa tan. Năm nay đỡ hơn năm ngoái vì lái xe đi chơi vòng vòng được, không có người giúp việc trong nhà.
Làm fruit cake theo công thức trên google. Công thức này có cho thêm apple juice vào batter nên bánh rất mướt , mấy đứa em khen ngon. Tui lại còn bỏ lạp xưởng vào nên vị giống bánh trung thu.
Nhà còn nhiều hazel nut, đem xay làm Russian tea cake (Mexican wedding cookies)
Làm một ít chả giò tặng nhà hàng xóm . Phải măt 3 ngày mới làm xong. Xay thịt rồi lên cơn làm biếng, bỏ vô freezer. Ngày thứ nhì ngâm bún tàu, nấm mèo, bỏ vô tủ lạnh. Ngày thứ ba shredded carrots, lấy các thứ ra cuốn. Làm được 35 cái chả giò.
Ngày xưa chỉ cần 2 tiếng là làm xong.
Chủ nhật tui đi YMCA bơi. Thật là may, tính không đi đợi thứ hai mới đi quên là Y đóng cửa ăn Giáng sinh thứ hai và thứ ba. Bơi xong đi thăm bà bạn già được bã chê là "dạo này sao dì đi lòm khòm vậy"? Trời ơi, bị đùng xe nứt xương sống, mỗi lần đứng lên đau gần chết làm sao thẳng người ra được. Bã nói "Hòi trước dì cao và đẹp!" "Thì giờ già rồi, lại thêm bị hết cái này cái kia, làm sao còn đẹp nữa chị"!
Rời nhà bà bạn thấy còn thì giờ ghé thăm ông xã, tới trạm kiểm soát của Navy, kiếm hoài không thấy cái thẻ vào cửa, phải cho xe qua một bên đợi người ta cho thẻ tạm. Trong bụng nóng như lửa vì không biết cái thẻ tại sao lại mất.
Nghĩa trang quân đội vào Giáng sinh rất đẹp, người ta để vòng lá thông và nơ trên các mô.
[Image: Dec-25-fruitcake-001.jpg]
Chạy vào LXMN thấy mấy mợ bên đó làm bánh ú, tui cũng bắt chước gói vài cái. Tui cho nhiều muối vào nếp và đậu xanh nhưng khi luộc xong, bánh vẫn lạt nhách. Thất vọng não nề.
Fruitcake
[Image: Dec-25-fruitcake-008.jpg]
Russian tea cakes
[Image: Dec-25-fruitcake-010.jpg]pichost
bánh ú lạt
[Image: Dec-25-fruitcake-011.jpg]
12-27-2018 12:07 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #713
RE: Linh Tinh
Hôm này ngày cuối năm, nhỏ em lại rủ đi ăn buffet ở Golden Corral. Lần này đi buổi chiều chứ ăn sớm quá thức ăn không có ngon như dinner. Tính không đi vì trời mưa và sương mù nhiều khi qua cầu nhưng nhỏ em cứ nằng nằng đòi đi. Đành xâm mình lái xe trong mưa chạy qua Pensacola. Bên đó không mưa nhiều nên cũng đớ.
Trời mưa gió như vậy thiên hạ vẫn đi ào ào ngoiaif đường. Tiêm ăn nào cũng đầy thực khách. Groceries stores cũng ngập người. Làm như thiên hạ sợ mai mùng một tiệm đóng cửa thiếu thức ăn sao đó.????Lol
Ăn xong đưa con Út nhà nó, trở về nhà cô em kế lấy xe. Em tui ngồi lo tui lái xe ban đêm. Tui phải trấn an nó là tui ưa than nhưng nếu đã lái xe ban đêm bên Houston, sức mấy không dám lái về nhà, đường xá đã quen thuộc.

12 giờ rồi, 2019 is coming Happy_new_year2
01-01-2019 01:12 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,640
Joined: Aug 2010
Post: #714
RE: Linh Tinh
Happy New Year , chị Isa ! Th_CountDownandHap Happy-new-year-icons

Golden Corral bên em tệ lắm ! Em đi 1 tiệm , dơ ơi là dơ !!! Đồ ăn con nít xả đầy floor , bàn không ai dọn , bầy hầy lắm ! Sợ luôn !
Sau 1 thời gian , có 1 tiệm mới mở , cũng đi thử coi sao , ui chu cha , y chang luôn !!! Tiệm mới mở mà cũng dơ vậy đó , service thì lại tệ ! Hổng dám đi thử nữa luôn !
Vậy mà , mới mấy tuần trước ông MA chợt nhớ tới Golden Corral , nói , hôm nào đi thử lại coi giờ có khá hơn không ! Bây giờ chị nhác đến ! hahaha...tình cơ chưa !
01-04-2019 09:47 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #715
RE: Linh Tinh
(01-04-2019 09:47 PM)maritza Wrote:  Happy New Year , chị Isa ! Th_CountDownandHap Happy-new-year-icons

Golden Corral bên em tệ lắm ! Em đi 1 tiệm , dơ ơi là dơ !!! Đồ ăn con nít xả đầy floor , bàn không ai dọn , bầy hầy lắm ! Sợ luôn !
Sau 1 thời gian , có 1 tiệm mới mở , cũng đi thử coi sao , ui chu cha , y chang luôn !!! Tiệm mới mở mà cũng dơ vậy đó , service thì lại tệ ! Hổng dám đi thử nữa luôn !
Vậy mà , mới mấy tuần trước ông MA chợt nhớ tới Golden Corral , nói , hôm nào đi thử lại coi giờ có khá hơn không ! Bây giờ chị nhác đến ! hahaha...tình cơ chưa !
Golden Corral bên này sạch sẽ, con nít không được chạy lung tung.
Phải chi bên chị có nhà hàng như bên đó để dẫn mấy nhỏ em đi ăn.
01-06-2019 10:42 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #716
RE: Linh Tinh
Cũng hơn một tháng nay, cái xe của tui dở chứng. Có khi lên xe mở máy, nổ liền, có khi phải mất hơn 3 phút mới nổ. Kêu tui dealer tới coi, có mặt nó, xe nổ máy ngon lành. Nó đi về lại chứng nào tật đó.
Mấy hôm nay còn tệ hơn nữa, nhiều khi hơn 5 phút mới nổ máy. Riết bây giờ tui phải có mấy cuốn tiểu thuyết trên xe để đọc trong khi chờ máy nổ.
Thứ bảy sửa soạn đi lễ, lên xe ngồi hoài gần 10 phút nó cũng cóc nổ cho mình nhờ. Chán quá, bỏ đi lễ luôn.
Sáng nay ra mở thùng xe không được vì đậu gần bờ tường quá, leo lên dời xe lên chút xíu, máy nổ sau khi vặn một lần.
Trưa đi bơi, cũng gần 10 phút mới nhúc nhích. Ra khỏi YMCA cũng phải ngồi đọc sách 8 phút.
Thứ hai này phải đem lại dealer cho họ coi sao chứ điệu này ban đêm ngồi trong xe nguy hiểm quá.

Tui nghi bình điện bị yếu.
01-06-2019 10:43 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #717
RE: Linh Tinh
Well, Hôm qua đem tới cho dealer coi chiếc xe. Nó nói sợ sửa lâu nên bảo để đó chừng nào nó khám xong cho biết. Chỗ dealer này tuốt dưới Destin, đi cả tiéng mới tơi, giờ nó giữ xe lại nó mình đi về. Tui hỏi "Bộ mấy người muốn tui đi bộ về hả"? Cái tui hỏi tại sao không có loaner như ngày xưa, nói dạo nầy hết dám cho mươn vì nhiều người abuse quá. Tui băt đầu nằm vạ, cuối cũng nó phải cho người đưa tui về.
Sáng nay tụi nó phones nói xe xong rồi, tới lấy. Mẹ ơi, làm sao chạy xuống đó. Tui nói tụi nó cho tui quá giang thằng Rafael (thằng này làm cho dealer nhưng ở gần nhà tui. Tui nó nói sáng mai tui phải dậy sơm chờ Rafael tới khoản 8 giờ.
Trưa nay có cậu khách hàng tới làm thuế, tui kể cho cậu ta nghe về chiếc xe, cậu ta xung phong "Để con chở cô xuống đó, nhà con ở Navarre cũng gần 1/2 đường rồi" Thế là tui hân hoan leo lên chiếc xe Tacoma của cậu nhỏ đi. Cai truck này cao nghều nghệu, leo lên leo xuống cũng Trần ai.
Gặp thăng thợ máy, nó nói test tiếc đủ hết, chả có gì hư. Xe năm cả đêm sáng tụi nó đề máy chạy liền. Tui leo lên, phải mất 1 phút xe mới nổ máy.
Điệu này tui phải đem đổi chiếc khác mặc dù chiếc này cũng còn mới.
Nhìn mấy chiếc Porsches thèm quá nhưng tụi nó thấp quá, chui ra chui vào khó.
01-10-2019 04:40 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #718
RE: Linh Tinh
Bạn cho nhiều trà quá nên phải tậu cái ấm để pha trà.
Mua online, tới nhà hôm nay đúng ngày sinh nhật của tui. Cô học trò mời đi ăn tối, mấy cô em cho chậu cây bonsai và bức tranh, một cô khác tang con vịt quay.

[Image: xoi-va-am-002.jpg]

Tối qua ngồi buồn làm xôi gấc dã chiến. Lâu ngày không làm nên màu không đẹp

[Image: xoi-va-am-001.jpg]free screenshot tool
01-10-2019 04:41 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Bọ Già Offline
Outstanding member
*****

Posts: 13,003
Joined: Dec 2012
Post: #719
RE: Linh Tinh
Happy Birthday chị Isa! Th_hug Th_long_rose_3_2

Cái bình trà đẹp thiệt, bông hồng rất trang nhã đầy nữ tính. Chị cũng siêng, làm nhiều món ăn tuy là ăn không bao nhiêu! đọc tới lúc cô học trò chị tặng con vịt quay, tự nhiên cũng bắt thèm! lâu quá không ăn vịt quay chắc chút làm siêng ra chợ mua quá!

Một mai thu chết bên thềm vắng.
Trăng bỏ trần gian, người bỏ người!
01-11-2019 05:42 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #720
RE: Linh Tinh
Bọ,

Không phải siêng mà tại rảnh quá, ngồi buồn bày ra làm cho vui. Bây giờ lại nghĩ tới dùng bình tra làm giá. Tính mua nguyên bộ có mấy cái tach thật xinh nhưng mình không dùng tách nên không mua.
01-13-2019 01:14 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 5 Guest(s)