isabella
Outstanding member
    
Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
|
RE: Linh Tinh
Tui có bà bạn ở gần nhà, nói nhiều lắm mặc dù tui doạ bã là nói nhiều mau chết. Bà ta than phiền về cô con gái hỗn hào, không care về bã. Hai mẹ con hục hặc tối ngày.
Bà ta ngày xưa co nuôi một thằng bé lai Mỹ, bây giờ nó cũng lớn có vợ con đầy đủ.
Cô con gái đã kể với tôi là chính cô ta đem thằng bé về nuôi tại thấy nó bị ai bỏ rơi ôm yếu gần chết.
Bà mẹ lại kể với tôi là chính bã bỏ tiền ra mua thằng bé về nuôi.
Hôm nay ngồi trên xe chờ bà mẹ mua sắm, cô con gái lại kể về thằng bé lai. "Dì biết không, lúc đó con mới 11 tuổi, đi học về thấy thằng nhỏ này ai liệng ngoài đường, đói lã, bụng to tướng chắc đầy sán lãi. Con bưng nó về, năn nỉ má con nuôi nó, bã không quan tâm, con với ông ngoại chăm nó, đem nó đi bác sĩ xin thuốc trừ sán. Sau đó hai tháng nó bắt đầu bình phục. Người nó yếu nên nhiều khị bị té đâp đầu xuống đất nên bây giờ nó không được bình thường, tai lại điếc rất tội nghiệp.
Tôi ngồi ngẫm nghĩ, không biết nên tin ai???
Tuy nhiên thằng bé đó được gia đình này cứu vớt là tốt lắm rồi.
Gia đình họ được sang Mỹ theo diên đoàn tụ nhưng thằng nhỏ lại tưởng là họ đi theo diện con lai, nên lúc mới sang nó cũng làm tần làm sở, nhưng sau này cũng yên.
|
|
| 01-03-2021 04:04 PM |
|
isabella
Outstanding member
    
Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
|
RE: Linh Tinh
Tối hôm kia điện thoại reo, nhìn số thấy là bà bạn cũ, tên K., nhấc máy trả lời. Chưa kịp hỏi thăm, bã nói liền "Bà còn cái nhà nào cho mướn không vậy? " Tui: :"làm gì có dư nhà cho mướn." "Mình có người bạn này đang ở hotel tìm phòng share" Tui lanh chanh, vọt miệng "Oh, tui có bà bạn dư phòng có thể share, để tui phone hỏi dùm cho nghe." "Bà kêu lẹ lẹ nha, ông này cần chỗ ở lắm."
Nghe bà ta nói tui tương ông này là người Việt nên cũng sẵn lòng giúp. Kêu bà chủ nhà hỏi, bã chịu, tui phone lại cho bà K, cho bà ta số điên thoài bà chủ nhà để họ tính với nhau.
Sáng hôm sau bà K. gọi tui "Mình phải nói thiệt với bà là thằng này tui không biết nhiều, nói với bà chủ nhà cẩn thận" "Vậy sao tối hôm qua bà nói l
à bạn bà"?
K: "Tui tưởng bà chủ nhà không ở đó" tui cáu tiết "Khi người ta cho share phòng tức là người ta có ở trong cái nhà đó, nếu không là mướn nhà rồi. Bà đừng có giả mù sa mưa xong đổ thừa cho tui, cho tui xin hai chữ bình an." Xong tui gác máy.
Điện thoại cho bà chủ nhà được bã cho biết người muốn share phòng là người Mỹ, sanh năm 1970. Bã nói nếu được bã cho nó mướn cái nhà nhỏ phía sau. Tui kể cho bã nghe về K. Bã cười "Tui biết cô đó lắm, người rất lươn lẹo, khó tin. Cỗ nói mới quen thằng này có 2 ngày thôi.
Bà chủ nhà hồi lại không cho mướn nói là không biết lý lich ra sao, không dám.
Chiều qua bà chủ nhà kêu tui nói K tới năn nỉ bã cho tên đó mướn phòng. Bà này nói K phải lấy report ở credit bureau về người đó cho bã rồi tính.
|
|
| 01-10-2021 03:20 PM |
|
isabella
Outstanding member
    
Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
|
RE: Linh Tinh
Từ ngày ông xã ra đi tui gặp hết tai này tới nạn khác, hình như ỗng đem theo cái may của tui. Vai đã lành nhưng chưa dơ lên quá đầu được. Tưởng đã yên chuyện ai dè trước Tết mấy ngày, ngồi hụt cái ghế, đít dọng xuống sàn gạch, đau điếng hồn, may xương không bị gảy. Đít bị bầm tím, đau hơn tuần lễ, mối lần đứng lên đau quá trời, cuối cùng mới nghĩ ra cách đi tiểu đứng trong shower.
Đít đau tới nooix ngồi không được, phải đứng đánh máy tại tháng giêng phải làm cho xong mấy cái W-2 và 1099 cho khách hàng. Cuối tháng Jan là hạn chót, gửi trể khách hàng sẽ bị phạt.
Hy vọng qua năm sửu này sẽ it tai nạn.
|
|
| 02-26-2021 04:43 AM |
|
isabella
Outstanding member
    
Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
|
RE: Linh Tinh
Well, vụ té ngồi tưởng không sao ai ngờ 2 tháng sau nó mới phát hiện. Hôme tháng 3 tư dưng người đau khắp nơi - lưng, hông, hai bên bụng. Tui hoảng quá ra ER cho họ chup hình mới biết là xương sống bị nẻ. Doctor said no surgery required . A week later when they took another X-ray, my vertebrae collapsed. In only 2 months, I lost 2 inches.
The pain was so intense. Some days it was so bad I could not move. My friend had to stay overnight with me for fear I might fall during the night. I could not sleep in my bed since it is so painful to get out of it in the morning. I 've beeb sleeping in my Lìft chair and sofa.
The pain pills I got at Walmart Pharmacy did not work, I had to get it from CVS and pay full price since they don't deal with Blue Cross.
Đau đớn như vậy nhưng tui vẫn ráng làm thuế vì khách không chịu đi chỗ khác. Tui phải giăm bớt, mỗi ngày chỉ nhận 2 hẹn chứ không như mấy năm trước, có ngày tui làm một hơi 10 khách hàng.
Không bơi được gàn 8 tháng nay, tui chán đời quá, đang tính thu xếp nhà cửa xong đi theo ông xã cho rẳnh nợ.
|
|
| 06-05-2021 11:01 PM |
|