Post Reply 
Japanese Gift decoration
Author Message
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #1
Japanese Gift decoration
[IMG]<u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>[/IMG] Login / Register
Con"Hồng chược" ?(RED BIRD) ?
09-16-2011 04:33 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #2
RE: Japanese Gift decoration
Cùng 1 nguòi thắt con Hạc luôn hở Trinh ? Vậy là nghệ thuật thắt chỉ của Japanese .... Smile .Mình nhìn củng chưa biết là loại chim gì , nhưng Hồng Chược thì nghe lạ ...chưa bao giờ biết
09-16-2011 07:16 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #3
RE: Japanese Gift decoration
Chị Cả ơi, em nói tiếng Quảng Đông mà, em dịch ra tiếng Mỹ mà chị không để ý đó. Chị hỏi "PHÒ PHỌ" là biết ngay...hihihi Smile
09-16-2011 08:22 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #4
RE: Japanese Gift decoration
haha...phò phọ chỉ biết có mấy câu như : đi chợ , ăn cơm , kêu món ăn ....với giá tiền thôi Trinh ơi Smile Chứ nếu nói được kha khá thì Moka đả rành tiếng Quảng Đông rồi Blush .

Trinh giỏi quá , nói và viết được nhièu thứ tiếng Nb1 Có chịu làm cô giáo cho học trò này không ? Hỏi thật chứ không có chọc đâu , vì khi cần mình sẻ nhờ Trinh sửa lổi chính tả Smile
09-16-2011 09:05 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #5
RE: Japanese Gift decoration
EM phải học chị thì đúng hơn....em chẳng làm được cái gì ra hồn cả chị ơi...Buồn dài dài chứ không phải "buồn 5 phút" đâu chị..
Hai vợ chồng người Nhật bạn em 9/22 nầy sẽ hồi hương sau khi làm việc ở đây hơn 30 năm, em mới biết hôm qua,họ sợ em mua quà cho....Họ thực lịch sự, thực dễ thương , em cảm thấy buồn vô cùng
May là họ còn 2 đứa con ở lại đây thì chắc họ cũng sẽ qua lại thường xuyên chị nhỉ ?
Chị ơi em cũng chỉ biết xỉu xỉu tiêng Tàu thôi, mình học đến bao giờ cho đủ dùng hả chị ?Cái gì em cũng thích học nhưng khả năng mình có giớ hạn, nghĩ cũng buồn phải không Chi,
Oh, que je t'aime Love
09-17-2011 06:37 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Cafe-Moka Offline
Outstanding member
*****

Posts: 10,492
Joined: Aug 2010
Post: #6
RE: Japanese Gift decoration
(09-17-2011 06:37 AM)thuytrinh Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register


Sao lại không ra hồn hở Trinh ..mấy cái áo len vừa post vô là bằng chứng hùng hồn rồi Rolleyes . Mình chưa bao giờ hoàn thành cái áo đan hay móc gì cho nguòi lớn cả Blush Chỉ có làm cho em bé thì có , vì nó nhỏ , làm nhanh ..hihi...

Biển học mênh mông , nên nếu có cơ hội thì mình cứ học để s' améliorer đúng không ?

Moka chỉ biết xứ Nhật vỏn vẹn trong phi trường lúc chờ chuyển chuyến bay , chứ chưa từng du lịch ở đó và không có nguòi bạn Nhật nào cả . Nhưng nghe nói họ củng tế nhị và dể thương .Chắc Trinh thân thiết và quí mến 2 nguòi bạn này lắm nên buồn nhiều khi họ rời xa .Đời hợp tan là thường .Đừng buồn nhiều nha Trinh Smile .Chỉ là không ở gần thôi . Chứ Nhật và Mỷ khi cần thì đi thăm viếng củng chẳng khó khăn Smile
09-17-2011 09:02 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,754
Joined: Aug 2010
Post: #7
RE: Japanese Gift decoration
Càng ngày càng khám phá ra nàng Thụy Trinh (?) thật là " huyền bí " !!!! ForU
Vô cùng lý thú ! Blowing-bubble

Sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu 1 ngày nào đó được nàng Trinh mời một bữa ăn tuyệt vời cả hình thức và nội dung ! ForU
09-24-2011 08:56 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #8
RE: Japanese Gift decoration
Chị Ma, chị lầm to rồi, T chỉ biết những việc lặt vặt thôi , cái quan trọng thì mù tịt cho nên thực đáng buồn
09-25-2011 06:48 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #9
RE: Japanese Gift decoration
(09-17-2011 09:02 PM)Càfé-Moka Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register
Gia dình người bạn nầy em quen từ hơn 10 năm nay. Trước đây em có đi & ở lại Nhật hơn 3 tháng , trong thời gian nầy em nhận biết được đặc điểm của người Nhật nên đâm ra kính trọng và yêu thích họ....Trong thời chiến Nhật cũng thực tàn ác...nhưng đó là thực chất của CT....Nhớ lúc ở bên Nhật vì không nói được tiếng của họ nên em sợ lắm...em đọc được 1 số chử Hán nên phân biệt được xe express và xe local. đó là một may mắn lớn chị ơi, nếu không đi lộn xe chắc phải khóc thôi....Em thích người Nhật nhất ở chổ là khi mình hỏi cái gì mà họ không trả lời được,họ không bỏ mình đâu, trái lại họ tìm cho ra 1 người khác có thể giúp được mình thì họ mới yên tâm, khác hẳn với bọn Mỹ ở đây...em thích họ vừa lịch sự vừa có kỷ luât.....
Smile
09-25-2011 07:13 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Dấu Chân Mây Offline
Outstanding member
*****

Posts: 1,189
Joined: Aug 2010
Post: #10
RE: Japanese Gift decoration
(09-25-2011 07:13 AM)thuytrinh Wrote:  <u>The contents of this section is only viewable by members - Please login or register to view</u>
Login / Register
Hồi còn học Trung Học, em cũng mém...dc đi Nhật chơi rồi đó chị
Khi đó em đang học lớp 12, trường có xchange students từ Nhật qua, họ cho mình host (cho ăn và ngủ nhờ nhà mình trong thời gian họ trú ngụ ở Úc). Em là học sinh của lớp tiếng Nhật, em dc host. Nhưng cuối cùng phải hủy bỏ để nhóm lớp 11 đi, vì tụi em là lớp 12 phải ở lại để ôn thi tốt nghiệp Sad(. Em giận quá trời luôn! Chứ ko thì em cũng sẽ có chuyện để "đàm đạo" với chị rồi Smile
09-25-2011 05:06 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: