Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
Dấu Chân Mây Offline
Outstanding member
*****

Posts: 1,189
Joined: Aug 2010
Post: #101
RE: Linh Tinh
(11-23-2011 06:47 PM)isabella Wrote:  Grrrr! Grrrr! Tức quá xá. Hồi chiều tui ra Walmart mua chai thuốc nhuộm tóc, không kiểm lại, về tới nhà, mấy tiếng đồng hồ sau lấy ra tính làm cho mình trẻ ra chút, thấy hình như cái seal bị rách, mở ra hỡi ơi luôn. Đứa nào mở ra ở tiệm ăn cắp cái lọ pha màu. Vậy là hết có tóc đen cho tới ngày mai. Tui phoned cho WM nó nói cứ việc đem tới trả lại.
Ở đâu cũng có người gian cô nhỉ?
Con mà đi chợ, nhiều lúc buzy quá, chạy cho lẹ lẹ, về đến nhà mở đồ xếp vào thì mới check lại, có khi thiếu, con rất bực. Có khi bực quá, nổi quạu luôn! Sao ko bực cho được khi mà mình chạy muốn chết, trong lòng lúc nào cũng mong muốn là đủ và đầy. Ta nói, khi ra khỏi tiệm check trước cửa lần chót thì có khi lại đỡ tốn time hơn Smile, mà cũng ko làm dc
11-24-2011 01:28 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #102
RE: Linh Tinh
(11-04-2011 12:16 AM)isabella Wrote:  XX lóng này hay đọc số lộn quá trời. Hôm bữa tui Omaha steak quảng cáo một bữa tiệc TG chỉ có $149. Ỗng hí hửng kêu tui "Mình nên mua của tụi này để you khỏi mất công quay gà tây, chỉ có $49.00 thôi" Tui bắt ổng coi lại đàng hoàng, lúc đó mới ngớ người ra.

Lấy ông chồng lớn tuổi, lúc còn trẻ không sao, tới khi già mới mệt. Nhưng tui tự an ủi, nếu cả hai đứa cùng già hết, ai chăm ai đây????
Chị Isa, đoc câu:"lấy chồng....."em chạnh nghĩ đế bản thân mình....chắc là mình phải tự chăm sóc cho mình hoặc là vào viện dưỡng lão quá chị ơi....Ông láng diềng của em tuần rồi lăn đùng ra chết...Sau đám tang , bà vợ lái xe đi đâu mất ...ngày nào em cũng chờ để mang 1 ít thức ăn cho bả mà chẳng thấy bóng dáng bả đâu cả.....môt mình ở nhà lạnh lẻo nên em nghĩ bả đến nhà mấy đứa con...mà tụi Mỹ đâu có thích sống chung với mẹ chồng hay mẹ vợ, phải ko chị ? Thực là buồn
11-24-2011 10:36 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #103
RE: Linh Tinh
(11-24-2011 10:36 AM)thuytrinh Wrote:  [quote='isabella' pid='55437' dateline='1320383796']
.....môt mình ở nhà lạnh lẻo nên em nghĩ bả đến nhà mấy đứa con...mà tụi Mỹ đâu có thích sống chung với mẹ chồng hay mẹ vợ, phải ko chị ? Thực là buồn


Mỹ, Việt, Tàu Tây gì cũng tuỳ người và gia đình thôi TT. Trong xóm chị có nhiều bà nuôi mẹ chồng, mẹ ruột cho tới khi mấy cụ mất đó. Mấy ông chồng của mấy bà này thật là tốt. Trong khi đó chị biết có nhiều ông VN không thích có mẹ vợ ở trong nhà.
11-24-2011 12:01 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #104
RE: Linh Tinh
(11-24-2011 01:28 AM)Dấu Chân Mây Wrote:  
(11-23-2011 06:47 PM)isabella Wrote:  Grrrr! Grrrr! Tức quá xá. Hồi chiều tui ra Walmart mua chai thuốc nhuộm tóc, không kiểm lại, về tới nhà, mấy tiếng đồng hồ sau lấy ra tính làm cho mình trẻ ra chút, thấy hình như cái seal bị rách, mở ra hỡi ơi luôn. Đứa nào mở ra ở tiệm ăn cắp cái lọ pha màu. Vậy là hết có tóc đen cho tới ngày mai. Tui phoned cho WM nó nói cứ việc đem tới trả lại.
Ở đâu cũng có người gian cô nhỉ?
Con mà đi chợ, nhiều lúc buzy quá, chạy cho lẹ lẹ, về đến nhà mở đồ xếp vào thì mới check lại, có khi thiếu, con rất bực. Có khi bực quá, nổi quạu luôn! Sao ko bực cho được khi mà mình chạy muốn chết, trong lòng lúc nào cũng mong muốn là đủ và đầy. Ta nói, khi ra khỏi tiệm check trước cửa lần chót thì có khi lại đỡ tốn time hơn Smile, mà cũng ko làm dc

Sáng ăn breakfast xong, Isa chạy ra WM đổi chai thuốc. Khi lấy được chai còn nguyên seal, cô bé bán hàng đề nghị ngộ mở ra coi cho chắc ăn. Thấy mấy người làm cho tiệm lớn tội nghiệp ghê, ngày lễ cũng phải đi làm. Mấy stores tối nay mở cuả từ 12 giờ khuya sửa soạn cho ngày mai, Black Friday.
11-24-2011 12:03 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #105
RE: Linh Tinh
Năm nào tui cũng hong khói con gà tây. Như thông lệ, sau khi con gà tan hết đá, XX giành lôi gói gan mề ra. Tui ướp. XX lại lăng xăng đ đốt lò. Trời ơi, ông nay khờ tàn bạo. Khi hong khói cần phải có một chậu nước ở giữa vĩ nướng và than. Tui nói sau khi than hồng rồi, để cái khung smoker vô, đoạn cho cái thau trống vào, sau đó lấy bình châm nước . Không đâu, XX làm tài khôn dạy tui "cách dễ nhất là để chậu đầy nước vô khung, xong khiêng nguyên bộ để lên lò than" "Cái đó là tại ông mạnh ông khiêng nguyên bộ lên được, chứ người yếu như tui phải dùng mẹo mới xong!" Vẫn không đồng ý.

Tui đòi cho con gà vào smoker, hắn bắt phải đợi kim chỉ "Ideal" mới chịu. Chờ cho sức nóng được ideal, cho con gà vào than từ từ tàn còn lâu mới chín. Cho smoke chips vào lò, khói mù trời.

XX chạy vô "Tui phải để nắp smoker hở ra chút chứ không nóng quá con turkey bị khô. Trời hỡi, giở nắp ra đến kiếp nào mới chín đây????Tui không thèm bàn cãi gì cho mệt, chạy đậy nắp smoker. Hắn tức lắm.

Smoker cháy hết smoke chips nhưng con gà vẫn chưa vàng đều. Tui lấy cai xẻng xúc chips đổ vô, láng cháng làm rơi cái xẻng vào lò. Tui hoảng hồn, cái xẻng có cán cao su. Khói lên mù mịt, quýnh quá, tui lấy cái cào thò vô lò, may phước lôi được cái xẻng, cán nó mới cháy có tí xíu. Happy Happy
11-24-2011 04:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #106
RE: Linh Tinh
Happy Thanksgiving chị Isa Heart nhớ chụp hình con gà Tây hong khói của vợ chồng chị nha - Đọc bài mà nghĩ tới vợ chồng chị hong khói con gà tây , thấy tếu quá Love
11-24-2011 10:32 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #107
RE: Linh Tinh
Năm nay làm biếng, hong khói con gà tây, không trang trí gì ráo
[Image: aa232.jpg]



Để cho XX an tâm, sau khi hong khói 2 tiếng đồng hồ, tui đem vào oven nướng thêm 1 tiếng nữa, con gà chín vừa ăn.
11-30-2011 01:43 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,640
Joined: Aug 2010
Post: #108
RE: Linh Tinh
Wow !!! Vàng đều ghê chị há !!! Topchef Topchef Topchef
11-30-2011 02:20 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Dấu Chân Mây Offline
Outstanding member
*****

Posts: 1,189
Joined: Aug 2010
Post: #109
RE: Linh Tinh
ngon quá cô ơi! Màu con gà vàng ruộm
12-01-2011 04:39 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #110
RE: Linh Tinh
XX kỳ quá, cái gì cũng làm cho ỗng bực mình. Nhà hàng xóm phía sau (vườn họ kế vuòn nhà tui, mặt tiền quay qua con đường khác, có nghĩa là không bao giờ thấy họ) có tật tụ họp sau vườn, bất kể trời lạnh hay nóng, xuân, hạ, thu, đông, họ vẫn nấu nướng, ăn uống, giải trí ngàoi trời. Họ thích nói chuyện (tui tự hỏi chuyện đâu mà nhiều vậy?)có khi cả đêm vẫn còn ngồi rì rầm. Có mấy nguòi đàn bà nói oang oang, cười ào ào. Mấy người này không có xâm lấn qua vườn nhà tui nên tui thấy họ muốn làm chi mặc họ, muốn ngồ ngoài trời cả đêm cũng là quyền của họ. Vậy mà XX ghét lắm, lúc nào cũng cằn nhằn, cái rồi đặt tên cho gia đình này là "the talkers"

Gia đình này lúc nào cũng có bà con, bè bạn tụ họp, làm bbq, đấu láo và hút thuốc. Họ hút thuốc nhiều tới nỗi khói bay qua nhà tui nồng nặc. Tui đoán có lẽ vì vụ hút thuốc nên chủ không cho ở trong nhà, bắt ngồi ngoài vườn cho nhà không bị hôi mùi thuốc lá.

Ngày nào XX cũng than, ngày nào tui cũng nói "Their house, their garden, they have the right to do whatever they chose to! Quit complaining, ignore them!"

Hôm qua hình như họ mới mua cái lò mới, đốt lửa khói lên nghi ngút, khói chạy vô hồ tắm nhà tui thiếu điều nghẹt thở luôn.
12-01-2011 10:41 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)