Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
Thichcoi Offline
Outstanding member
*****

Posts: 844
Joined: Jul 2011
Post: #111
RE: Linh Tinh
XX chị bực mình là phải rùi, sao chị ...la ổng vậy??? Gặp em, em cũng bực cái cửa luôn đó! Em không ghét cái "tật" họ nói nhiều, em chỉ là ghét cái vụ khói thuốc và khói lò nghi ngút gì đó. Chắc em cũng không có ignore được mấy cái vụ đó đâu, em mà làm được chắc em leo tới niết bàn được rùi.
Thôi, bớt giận, ... con gà chị làm hấp dẫn quá Smile
P.S.: phim bộ của chị coi riết mà nghiền Cool
12-01-2011 03:35 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #112
RE: Linh Tinh
Mối lần gần tới lễ Giáng Sinh, tui nhớ Saigon của thuở nào. Nhớ Ba má tui, nhớ tui lúc còn trẻ, nguời thuôn thẻ, chân thẳng băng bận mini skirts chạy xe Yamaha quanh Saigon.

Ba tui bij ảnh hưởng Tây nên thích cho tụi tui ăn món Pháp khi nào ỗng có tiền. Nhà tui nghèo mạt rệp, chưa tới cuối tháng đã hết tiền, vậy chớ Ba tui cũng chịu khó giới thiệu những món lạ cho tụi này.

Tui ước chi Ba Má tui còn sống qua được bên Mỹ cho ông bà thấy con gà lôi tui hong khói, cho má tui tha hồ ăn mấy hạt như wlanut (bã gọi là lạc Tây) Pecan and Almonds.

Lúc ở Saigon, ba tui có ông bạn nguoif Pháp làm giám đốc cho hãng Shell. Tụi này gọi ỗng là tonton Michel. Bác Michel có nha cao cửa rộng, có vườn nuối nhiều gà Tây. Năm nào ỗng cũng cho ba tui một con để ăn Noel. Mas tui tuyên bố "Nhà mình không có lò để quay, thôi anh đem xuống tiệm ông Bayr Hổ cho ỗng quay cho tiện!" Vậy là ba tui xách con gà tây xuống cho ông Bảy Hổ ở đường Phan Đinh Phùng, giao cho ỗng nấu, tới ngày Noel chạy tới đem về.

Mỹ mà thấy cách nguòi Việt dọn gà Tây chắc họ khóc thét lên luôn.
12-04-2011 04:59 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #113
RE: Linh Tinh
Bạn sẽ hỏi "Tại sao?" Ngưởi Mỹ dòn gà Tây trong dịp lễ lạc để nguyên con, nếu có ra sắn người ta cũng thái từng lát, đùi cánh để một bên, thịt trắng để một bên, trình bày ngoạn mục mới dọn. Đằng này ông Bảy Hổ chặt thành miếng như thịt gà. Well, ăn vấn ngon như thường, chỉ thiếu Craberries sauce.

Nhà không có lò nên không có làm bánh buche phải ra Nguyễn Văn Ngải đặt. Trước ngày giáng sinh một tuần, tui ra tiệm đặt bánh. Thường nhà tui phải mua một cái bánh dài 40 cm, kèm thêm hai hộp petit four. Tiệm này lúc nào cũng có khách hàng nườm nượp.

Ông anh hồi đó học Pellegrin ngoài Huế có ông thầy là Frère Ambroise. Ông này rất thương anh tui nên khi cha được đổi về Saigon, anh tui vẫn lên thăm thấy cũ. Mỗi năm cứ tới giáng sinh, cha kêu ãnh lên cho mấy chai rượu lễ về uống. Ngon ơi là ngon.

Giáng Sinh Saigon ngày đó rất nhộn nhịp vì TT Diệm là công giáo nên chỗ nào cũng tổ chức lễ nửa đêm. Nam thanh nữ tú dập dìu trên đường Tự Do, thiên hạ đứng chờ trước trường Tabert mở cửa để dự lễ.


Sau khi đi lễ về, nhà tuoi bắt đầu sửa soạn dọn tiệc nữa khuya. Ăn uống xong mấy ông con trai say rượu cãi nhau um sùm.

No quá vẫn ráng ăn bánh, con em tui khôn lắm, nó lấy phần xong cất tới sáng hôm sau mới ăn, tui này đứng thèm nhỏ rải.
12-05-2011 02:47 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #114
RE: Linh Tinh
Thứ hai mới đi làm implant. Làm một hơi ba cái. Ra khỏi phòng nha sĩ, thấy chóng mặt tí, phải ngồi một hồi mới khá khá, leo lên xe, bao nhiều mệt mõi tiêu hết. Cứ thế, miệng ngậm hai cục băng đầy máu chạy đi đòi nợ (không đích thân đi đòi thiên hạ ưa làm lơ), chạy ra thư viện xong mới về nhà. Thay băng ba lần, súc miệng với nước muối ấm, hết ra máu.

Nha sĩ cho thuốc chống đau nhưng tui không xài vì không cần, chả thấy đau đớn gì hết.

Mấy hôm nay phải ăn cháo nhưng sao vẫn lên cân ào ào, kỳ quá.

Hôm nay, sau 4 ngày tự dưng răng lại hơi nhức. Hay là chỉ bắt đầu sút ra nên nó làm mình nhức? Phải đợi tới thứ hai đi gặp nại NS mới hỏi được.
12-09-2011 11:19 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
thuytrinh Offline
Outstanding member
*****

Posts: 4,185
Joined: Feb 2011
Post: #115
RE: Linh Tinh
Chị ISA,
Đọc bài chị viết về đêm Giang sinh ở Saigon làm em nhớ nhà quá...Nhà bà nội em ở góc HTT&Duy Tân rất gần nhà thờ Đức Bà....Ba em ở chung với mẹ , tuy lúc đó còn nhỏ xíu nhưng em vẫn nhớ là thường theo bác (chồng của cô) đi nhà thờ ĐB....em thường nhìn mấy cái bản Tạ ơn ĐM gắn ở trên tường mà thầm yêu ĐM đã cứu độ bao nhiêu người....Sau khi VC chiếm SAIGON, mẹ em có lần phải đi về Củ chi công tác, ở lại đó cả tuần...mẹ em phải theo người ta đi nhổ cỏ lúa, cỏ mì...theo chính sách "3 cùng" của nhà trường....thực là tội cho mẹ em....Em theo bác vào nhà thờ xin ĐM cho mẹ em "thoát nạn"
Chẳng ngờ sau đó không lâu thì cả gia đình được qua Pháp theo diệ HCR , năm 1994 em cùng ông anh về thăm bà ngoại, nhớ lời cầu xin ngày trước 2 anh em làm 1 bản Tạ ơn để tạ ơn Đức Mẹ ...Tuy em không phải catholic nhưng lúc nào em cũng tin Chúa và Đức Mẹ nhiệm mầu, lời cầu xin của em được toại nguyện là 1 bằng chứng cụ thể, phải không Chị ?
,
12-09-2011 02:58 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #116
RE: Linh Tinh
(12-09-2011 02:58 PM)thuytrinh Wrote:  Chị ISA,
Đọc bài chị viết về đêm Giang sinh ở Saigon làm em nhớ nhà quá...Nhà bà nội em ở góc HTT&Duy Tân rất gần nhà thờ Đức Bà....Ba em ở chung với mẹ , tuy lúc đó còn nhỏ xíu nhưng em vẫn nhớ là thường theo bác (chồng của cô) đi nhà thờ ĐB....em thường nhìn mấy cái bản Tạ ơn ĐM gắn ở trên tường mà thầm yêu ĐM đã cứu độ bao nhiêu người....Sau khi VC chiếm SAIGON, mẹ em có lần phải đi về Củ chi công tác, ở lại đó cả tuần...mẹ em phải theo người ta đi nhổ cỏ lúa, cỏ mì...theo chính sách "3 cùng" của nhà trường....thực là tội cho mẹ em....Em theo bác vào nhà thờ xin ĐM cho mẹ em "thoát nạn"
Chẳng ngờ sau đó không lâu thì cả gia đình được qua Pháp theo diệ HCR , năm 1994 em cùng ông anh về thăm bà ngoại, nhớ lời cầu xin ngày trước 2 anh em làm 1 bản Tạ ơn để tạ ơn Đức Mẹ ...Tuy em không phải catholic nhưng lúc nào em cũng tin Chúa và Đức Mẹ nhiệm mầu, lời cầu xin của em được toại nguyện là 1 bằng chứng cụ thể, phải không Chị ?
,


Cầu nguyện là một điều rất tổt. Có kết quả hay không chưa thành vấn đề. Nguòi ta nói (mới đọc trong bao) những người hay cầu nguyện có sức khoe tốt hơn là người không cầu.

Trường hợp của TT rất hy hữu đó nha.

Chị không nhớ VN nhiều chỉ nhớ Giáng Sinh năm nào đó thôi.
12-09-2011 04:04 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #117
RE: Linh Tinh
Chuyện Cư Xá

Năm tui 13, 14 tuổi nhà tui dọn vào cư xá Tổng Ngân Khố. Cư xá này gồm có 7 căn cho 7 gia đình nhân viên làm cho nha Ngân khố ở. Mấy người tới trước được hai căn rất rộng rãi, mấy người tới sau chỉ được một căn. Nhưng căn phố này như là appartment bên này nhưng chúng không chia thành phòng. Mỗi căn có ba gian, gian trước làm phòng khách, phòng ăn, gian giữa làm phòng ngủ, gian cuối cùng là nhà tắm, nhà cầu. Gia đinh nào cũng đông con nên ban đêm phải làm giường ngoài phòng khách mới có đủ chỗ ngủ. Phần nhà tắm, một nửa để tắm, nửa kia dẹp hết biến thành nhà bếp.

Cư xá nằm phía sau nha Ngân khố, phía trước có một mảnh sân thật rộng, kế đó là một nhà kho để hồ sơ mấy ỗng thu thập từ hồi Tây. Đối diện với mấy căn đôi là một bãi cỏ xanh mướt (tui không thấy ai cắt cỏ hết trơn nhưng cỏ không mọc cao)kế đó là một dãy phòng trống cho nhân viên ở xa tạm trú. Thú thật trong 4 năm ở đó tui chưa bao giờ léo hánh tới góc này.

Phía sau cư xá là đường Phủ Kiệt. Có hàng rào bằng xi măng ngăn cách, giữa mấy căn phố và hàng rào là một lối đi rất rộng để đi ra Chợ Cũ. Lối đi tráng ciment rất sạch sẽ nên mấy gia đình ở một căn, chăng vải bố biến thành nhà bếp. Mỗi ngày đi ngang nhà nhau, ai nấu món gì cũng biết. Sau này nhà ngân hàng Franco Chinoise phía bên kia đường Phú kiệt than phiền, tụi tui phải dẹp hết, đem bếp vô nhà.

Căn cuối dãy là nhà ông Tài. Ông Tài có 6 người con, 3 trai 3 gái. Ba cô gái nhà này da trắng nõn, đẹp như tiên giáng trần. Kế tới nhà ông chín Tơ, xong tới nhà tui, kéw nhà tui là nhà ông Phước. Bà Phước còn rẻ hơn ông chồng rất nhiều, người lanh lẹ. Có nhiều khi 9 giờ tối bã còn đánh trứng phành phạch làm bánh bông lan khoai mì.
12-10-2011 03:22 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #118
RE: Linh Tinh
Nhà ông P. có 3 người con đòi vợ trước, bà sau có thêm đâu 3 đứa. Bên ông 9 ow có 3 người con, hai trai một gái. Ông lamg công chức bà vợ buôn bán nên nhà cũng khá giả chứ không nghèo như gia đình tui. Họ theo công giáo và rất ngoan đạo, tối nào cũng đọc kinh chứ không im lìm như nhà tui. Kế nhà ông P là nhà ông H. Ông nay có mấy đứa con nhưng tui không bao giờ thấy họ. Vợ ỗng chết lâu rồi. Kế đó là nhà ông T. và ông C. Hai ông này làm chức cao nên được ở nhà hai căn. Ông T có mấy dứa con, thằng con trai bằng tuổi tui, ốm nhom nhưng nó tưởng nó đẹp chai lắm, lúc nào cũng nhấp nhổm nhỏ V con ông Tài.

Nhà ông Tài có cây mận, trái màu xanh như ngọc và ngọt như đường. Bình thường thiên hạ hay ghé xin nhưng đôi khi thằng em họ tui hứng chí cũng trèo lên hái trôm lúc ban đêm. Anh con lớn ông Tài người cao lỏng khỏng, rất hiền. Một hôm tụi em họ của tui bắt gặp ảnh xách ấm nước từ trong bếp chạy ra, tụi nó đặt tên ãnh là "người nội trợ"
12-11-2011 05:12 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #119
RE: Linh Tinh
Ở trong đó được vài năm ông H. mất nên mấy đứa con ỗng phải dọn ra khỏi cư xá. Ông P. nhảy ra xin được căn này cho mấy thằng con trai ỗng ở. Mấy anh em nhà này cao ráo, đẹp trai nên má tui sợ lắm. Bã sợ tui đi theo tụi nó đâm hư. Trong 4 anh em ccos thằng K. là đẹp trai nhất. Tóc nó bông bềnh, người cao dong dỏng (dám cũng được 5"11)tui mê quá trời nhưng tính nhát đâu dám làm quen. Thằng này muốn làm quen với tui nhưng tui tránh mặt.

K. có ba người anh lớn hơn. Anh đầu đi không quân tên là L. Anh thứ nhì tên C. có một thằng con trài 4 tuổi. Thằng bé gọi anh L bằng bác nên tui cũng gội bằng bác luôn. Anh thứ ba tên K` xấu nhất nha tui không để ý.

Bác L. trải đời nên biết cách cour gái. Bac sai thằng cháu mang quà cho tui, tui trả lại. Bác gặp tui ngoài đường bác dụ mua áo polo đẹp cho tui bận, tui chỉ cười ruồi. Cuối cùng bác gave up.
Mỗi buổi chiều, khi tui ra đứng đằng sau ngó ra đường Phú kiệt, thằng K cũng chạy ra đứng, má tui vội vàng sai thằng em tui chạy ra canh chừng. Bã sợ tui đụng tới anh em nhà này toi mạng.
Cuối tuần có mấy cô thật đẹp, mắc áo đầm (loại thằng băng gọi là robe sac) đi giày escarpin, đeo kính râm tới thăm mấy chàng. Họ kéo nhau hú hí trong nhà cả buổi hai cô mới về.
Tui thấy vậy đâu dám mơ tưởng mấy ông đó. Cho dù má tui không canh, chưa chắc tui đã vướng chưa.
Lúc đó tui chỉ khoái chí mỗi khi đi ngang qua nhà mấy ông này thế nào cũng nghe tiếng la : Babette , Babette s'en va t'en guerre!" tại tui có đầu tóc bù xù in như Brigitte Bardot.

Ba tui về hưu gia đình tui phải dọn đi nơi khác, từ đó tui không gặp lại mấy người xóm cũ. Tui lớn lên, đi làm xong đi Mỹ tu nghiệp, ở luôn trên quê hương thứ hai, nhiều khi tự hỏi, mấy người đó hiện giờ ra sao? Ở CA hay ở Paris????
12-12-2011 06:45 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #120
RE: Linh Tinh
Mấy hôm nay không bơi được vì cái pool heater bị hư, solar system không hoạt động vì không có nắng. Mấy ngày đầu, khi nhiệt đô trong hồ tắm xuống 80, 79 độ tui còn can đảm ra bơi. Hôm kia nó xuống 76 độ. tui cố gắng lắm bơi đuọc 10 laps then trèo ra. May nhà có sauna cho mình sưởi ấm chứ không tui chết cóng. Tối hôm đó tui lên cơn sốt người run như cầy sấy, răng đau nhức tàn bạo, cứ sợ có cavity.

Sáng hôm qua đi nha sĩ, cho ỗng biết, ỗng cười "Không sao, tại thời tiết thay đổi, xuóng cũng giống như gỗ, co giản theo khí trời. Điện thoại trong văn phòng tui mấy hôm any reo tiền miên, ai cũng than đau răng, đỏ thừa tui!"

Tui về nhà nấu nước xông, đem vào sauna ngồi, so wonderful, thiếu điều muốn ngủ gục.
12-13-2011 07:36 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 3 Guest(s)