Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #221
RE: Linh Tinh
Final step - backplash
[Image: pict1153.jpg]

[Image: pict1154.jpg]
Goc phòng trống qua, mua cái cây để vào coi cho ấm cúng
[Image: pict1155.jpg]

Sau khi mấy người đặt gạch làm xong backplash, chiều đó tui bật đèn trong garage không lên, cửa garage đóng không được phải kéo xuống bằng tay. Té ra mấy ông làm gạch để mấy dây điện sai. Sáng thứ hai mới có người tới sửa.
06-18-2012 12:46 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #222
RE: Linh Tinh
Ba toi
"Cái
con ni, Ba mua cho cái ao mưa đẹp như ri mà con chê!" Ba tôi lấy cái roi
đánh cho tôi một cái, xong ngừng. Đây là lần đầu tiên trong đời ba tôi phải
đánh một dứa con vì ba tôi không tin tường vào câu "dạy con cho roi cho
vọt".



Tôi sinh ra lúc quân đội Nhật chiếm đóng Viêt Nam. Ba tôi lúc đó làm cho nha
ngân khố - người địa phương gọi là kho bạc. Khi tôi sinh ra ba tôi mừng quá,
ông tuyên bố "Tui có ba đời vợ toàn con trai, chừ mới có mụn con
gái!" Bởi vậy ba tôi cưng tôi như trứng mỏng (cũng vì lý do đó sau này tui
bị anh Hai đì qua trời).

Khi người Pháp bỏ chạy về miền Nam, nha ngân khố đóng cửa, Việt minh tràn vào
tiêu thổ kháng chiến, ba tôi phải dìu dắt vợ con chạy về nhà quê ẩn náu.

Không còn đi làm nữa ba tôi đành phải đi buôn để lấy tiền nuôi vợ con. Tôi còn
nhỏ lắm nên chẳng biết ba làm gì mà gia đình lúc nào cũng ăn uống đầy đủ.

Ba tôi đẹp trai, người cao ráo nên mấy bà mấy cô theo ỗng nườm nượp, thành thử
Ba có bồ dài dài mặc dù ỗng rất thương má tôi và chị em tôi. Má tôi biết nhịn
nên hai người sống với nhau tới ngày má mất. Nhưng ba tôi vui lắm, đi làm về lo
ca hát với lũ con. Buổi tối ba hay ca Huế ru em gái tôi ngủ. Con nhỏ còn bé tí
xíu vậy mà mỗi lần ba ru giọng Huế, hắn lại khóc thút thít, không biết tại sao.

Tui nhớ những buổi tối sau khi cơm nước xong, ba hay ngồi xếp bằng, tui ngồi trong lòng ba, thằng em leo lên lưng ỗng coi như cái cây. Mỗi lần leo lên vai ba, em tui nói "trèo cây bắt chim, đừng nói thẹn lắm!" Ba tui lại cười ha hả.


Ba cưng tôi nhất nhà, đi đâu cũng lôi tôi theo. Tôi lúc nhỏ ốm nhom, ba người
to béo, thiên hạ hay chọc "Bộ anh ăn hết phần con hay sao nó gầy tong
teo?"

Ba tôi có con mắt thẩm mỹ.
Lúc gia đình tôi còn ở Huế, mỗi lần ba đi Saigon
về thế nào cũng mua áo đầm cho tôi, sandal cao gót cho má. Ỗng mua cái áo nào
cũng đẹp và vừa khít in như chó tôi bên cạnh để thử. Sandals cho má cũng vậy.
(Hahhaha . bây giờ nghĩ lại, chắc có bà nào mua dùm cho ỗng rồi).

Chủ trương của ba tôi là ăn trước, quần áo lo sau. Hễ chị em tôi hỏi ba về mấy
món Pháp, thế nào hôm sau nhà cũng có mấy món đó để ăn. Ăn quá xá nên nhà tôi
nghèo xác mùng tơi. Ỗng có biệt tài, hễ đi ăn chỗ nào có món nào vừa ý về tả cho má tôi biết để bắt chước. Ba tả rất hay nên má nấu y chang, ỗng khen ngon. Ba tui lại có cái tật hay ghé vào bếp coi nấu ăn, nhiều khi nấu xúp, ỗng sợ không đủ,lén lén đổ thêm nước làm bà già xùng tiết.

Tôi đi Mỹ lấy chồng những mong được về thăm Ba nhưng trời không thương, Saigon
rơi vào tay CS. Mối khi mấy đứa em viết thư tôi lại ứa nước mắt.

Con em út viết "Tối nào em cung đấm bóp cho ba, dạo này ba gầy lắm!"
Con thứ nhì viết "Tiền chị gửi về tụi em ráng mua cho ba miếng thịt chứ
lâu rồi không có đủ tiền mua thịt cho ba ăn!"

Ba tôi qua đời năm 1982, lúc đó đi về VN khó khăn nên tối đành chỉ biết ở bên
này khóc thôi.
06-18-2012 01:08 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #223
RE: Linh Tinh
Hết chuyện nói, kể chuyện con giun:
Chuyện con giun.

Có ông này cưng thằng con trai như trứng mỏng. Nó nhỏng nhẻo lắm lắm. Một hôm nó đòi ăn giun đất. Bố nói không được, nó lăn ra khóc om xòm. Ông bố sợ quá voọi vàng ra vườn hì hục đào được con giun đem vào cho nó. Nó bắt ỗng chiên lên nó mới ăn, ỗng cũng lụi hụi đem chiên. Để lên dĩa bưng ra cho cậu con cưng, nó nói "thôi ba ăn đi, không thôi con giận!"
Hết chuyện. Chuyện này ông anh tui kể hồi đó để chọc quê con em gái tui thờ con trên đầu.
06-21-2012 03:38 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Đậu Đỏ Offline
Outstanding member
*****

Posts: 6,111
Joined: Aug 2010
Post: #224
RE: Linh Tinh
(06-18-2012 12:46 PM)isabella Wrote:  Final step - backplash
[Image: pict1153.jpg]

[Image: pict1154.jpg]
Goc phòng trống qua, mua cái cây để vào coi cho ấm cúng
[Image: pict1155.jpg]

Sau khi mấy người đặt gạch làm xong backplash, chiều đó tui bật đèn trong garage không lên, cửa garage đóng không được phải kéo xuống bằng tay. Té ra mấy ông làm gạch để mấy dây điện sai. Sáng thứ hai mới có người tới sửa.


cái bếp xong xuôi rồi ngó đẹp ghê đó chị Isa Topchef
06-21-2012 05:55 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #225
RE: Linh Tinh
Finally, cái bếp làm xong. Bây giờ bắt đầu cho đồ đạc hồi cư. Trước hết là phải thanh toán bụi. Bụi, bụi khắp nơi, cho tới mấy thứ để trong tủ ở phòng khác cũng có bụi. Mỗi một cái chai, cái lọ, cái hộp, bao bún cũng phải chùi cho hết bụi. Chén dĩa thì dễ, cứ việc cho vào máy rửa chén là xong.
Ah! để cái gì vào tủ nào đây? Nhiều tủ quá xá. May thay họ còn giữ lại mấy cái tủ cũ (chỉ đánh bóng, glazed lại cửa), tui quyết định đem những thứ mọi lần để trong đó trở về.
XX phải treo màn cửa nên chỉ có mình tôi lo di chuyển, mà tui làm biếng quá trời (lo ngồi chơi trên net), mỗi ngày chỉ dời chút chút.
Hôm nay dời đồ trong cái island/tủ cũ qua pantry. HAHAHAHAHA, cái tủ đó nhỏ xíu mà sao tui chứa nhiều thứ vậy nè trời?? Pantry chật cứng, hết chỗ chứa rồi. Phải lựa thứ nào lâu quá không xài đem quăng chẳng hạn như nấm tuyết, nấm gì nữa không biết nhìn giống như cái sponge. Khô mực phải giữ để làm sate cho bạn ăn dùm.
Nhìn lại bao nhiêu tủ mới vừa đủ cho tui chất đồ, không cần đi mua thêm.
Chừng nào dọn xong xuôi mới kêu người tới dọn dẹp chứ bi giờ có người giúp chỉ mất công đi theo chỉ dẫn.
06-23-2012 11:22 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #226
RE: Linh Tinh
Sáng thứ hai, ngộ ngồi ăn sáng, XX khiêng từ phòng khách (previous campground) một thùng đựng đồ tạp nhạp để tui bỏ trở lại vô tủ. Nghe ỗng đặt cái "bịch" xuống đất, tui cám ơn, ỗng hứ cho một cái "You don't know what I've been doing all morning! I haven't even shaved yet!" "Oh, you có chạy sprinkler system, cám ơn, cám ơn!" Yên yên được một chặp "You ra sau chỗ cái pump coi có gì thay đổi! Tui cam đoan bà không sao kiếm ra!" Trời! biết vậy sao không nói cho tui biết đặng dòm. Chạy ra cái pump sau nhà, nhìn kỹ lướng, checked đồng hồ pump, vẫn chạy, checked toàn diện pump, không có gì thay đổi. Hmmmm! chạy vô réo XX "What was that you wanted me to see?" "Biết ngay, bà không thấy tui mới xếp mấy stepping stones dọc theo đây hả?" "Ai biết đâu, tại you nói ở cái pump tui ra nhòm cái pump thôi!" hắn nổi quặu "I said by the pump!" Trời đất, mình đâu phải người Mỹ chính cống đâu mà để ý mấy cái chữ "by" and "at". Tui xùng tiết "YOu bắt bẻ tui hoài chắc tui tự tử chết cho xong!"
Lát chạy vô nhà, tui chắp hai tay xá "Đa tạ ngài lo việc trong nhà!" XX khoái chí "Như vậy mới đúng luật! chớ you không để ý gì tới tui hết trơn!" Lại đổ thừa nữa.
Thằng cha nay lúc nào cũng muốn tui xun xoe cám ơn rối rít, thích hay không thích cũng phải nói xạo.
06-25-2012 12:45 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #227
RE: Linh Tinh
Mới nhận được email của cô cháu bên VN cho biết ông anh thứ nhì đã qua đời. Ãnh già lắm và ốm như bộ xương nên nghe tin ãnh qua đời cũng không thấy buồn chi mấy. Nhớ năm 2001 về thăm Huế, ngồi nói chuyện với bà chị dâu, tôi tò mò về chị và anh tôi, làm sao hai người gặp nhau, anh tôi bị tật một cánh tay lúc đó cũng trên 30 làm sao lấy được chị. Chị kể -
Lúc đó chị vào khoảng 30, ngày nào cũng đứng đợi xe bus đi chợ. Anh tôi đi dạy học trên chùa Từ Đàm cũng đi cùng xe bus mỗi ngày. Anh làm quen với chị cũng lâu lắm. Chị ở nhà với ông anh có tiệm thuốc Bắc trên đường Trần Hưng Đạo, người mập mạp, trắng trẻo, hiền lành. Anh tôi về nhà nói với mẹ ãnh là bác Diệu Hương "Mạ đi hỏi o ni cho tui!" Bác đánh tiếng với bên ông chủ tiệm thuốc bắc, ỗng nhận lời vì cô em gái cũng đã lớn tuổi. Anh tôi, tuy bị tật tay trái nhưng rất đẹp trai (bác DH, mẹ ãnh rất đẹp, giống như đầm lai)nhìn có vẻ lai nên chị cũng mến. Bác DH đem cau trầu đi hỏi vợ cho anh tôi, sau đó độ 1 tháng thì làm đám cưới.
Tôi không đi dự đám cưới của anh chị vì xa quá chỉ thấy hình thôi. Hồi đó nhìn hình thấy chị mập mập nhưng chừ nhìn lại sao không thấy mập nữa. Phải chăng con mắt tôi đã thay đổi theo tháng năm? Má tôi cười khi thấy hình chị "thằng T. lúc nào cũng thích mấy cô mập mạp!"
Anh chị ở với nhau cũng hơn 50 năm có được 5 đứa con, 3 trai hai gái. Hai con cháu tôi cũng lập gia đình trễ in như mẹ tụi nó.
Chị có nghề làm thuốc bắc học của người anh nên sau khi về ở với gia đình anh tôi, chị tiếp tục làm thuốc bán lai rai. Lại thêm bà nội tôi ngày xưa có bán dầu tràm, chị về làm dâu nối nghiệp luôn. Anh tôi tiếp tục đi dạy học cho nên khi Việt cộng vào Huế anh vẫn tiếp tục đi dạy.
Ngày tôi về thăm Huế ở nhà anh chị, anh mừng lắm, ngồi nhắc lại những kỷ niệm lúc tôi còn bé. Lâu lâu anh chạy ra mua cho tôi chén đậu hũ "Ăn đi để về Mỹ bớt thèm!"
06-29-2012 10:12 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,640
Joined: Aug 2010
Post: #228
RE: Linh Tinh
Chị , bếp núc xong chưa ?
Nhớ làm bữa cơm khai trương nhà bếp đãi tụi em nhen ! Shy
Mà nhớ làm lẹ lẹ chớ hổng phải vừa làm , vừa ngắm bếp , khét hết á nhen !!!! Roll
06-29-2012 05:32 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #229
RE: Linh Tinh
(06-29-2012 05:32 PM)maritza Wrote:  Chị , bếp núc xong chưa ?
Nhớ làm bữa cơm khai trương nhà bếp đãi tụi em nhen ! Shy
Mà nhớ làm lẹ lẹ chớ hổng phải vừa làm , vừa ngắm bếp , khét hết á nhen !!!! Roll


Hah! cái này hơi khó à nhen! chả biết nấu cái chi bi chừ. Bây giờ mới thông cảm mấy người có bếp rộng nhưng không nấu ăn.
06-29-2012 09:17 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #230
RE: Linh Tinh
Trong tủ nhà tui có cả chục cái purses cũ. Không hiểu sao mỗi khi thay bóp mới, tui cứ sợ quên cái gì trong bóp cũ, không dám quăng. Mấy nhỏ bạn của tui đứa nào cũng có nhiểu bóp, đi đâu tuỳ trường hợp xài bóp cho đúng điệu. Tui quê mùa, xài một cái bóp cả năm. Cái nào vừa ý, xài hơn hai năm.
Tui thích loại bóp nhỏ cỡ 10 x 12, có nhiều ngăn. Cỡ đó đủ rộng để bỏ giấy tờ, nhiều ngăn để chứa mấy thứ khác nhau. Tui không xài wallet, không có cất thẻ trong wallet, đứa nào chôm được, mất hết. Tui giữ thẻ rải rác trong bóp lâu lâu đổi vị trí, nhiều khi quên, kiếm tùm lum nhưng vững dạ.
Khi đi chơi xa tui có cái bóp to mua từ hồi Bảo Đại còn cởi chuồng nhưng tui thich vì nó nhẹ, có nhiều ngăn. Big enough để tui cất đồ lót, thuốc, vé máy bay, giấy hẹn mướn xe, máy chụp hinh, cell phone.
Bình thường, theo mấy ông chiropractors, không nên mang bóp quá nặng, có hại cho vai vằu xương sống. Mỗi lần nhấc bóp của mấy nhỏ em, tui giật mình, đứa nào cũng xách cái bóp tổ chảng, nặng ít nhất 6lbs. Nói hoài tụi nó hỗng nghe.
07-02-2012 10:46 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 3 Guest(s)