Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #291
RE: Linh Tinh
Sáng chủ nhật dậy sớm đi lễ với bạn xong về sửa soạn chạy xuống OC để họp mặt với mấy nàng làm vườn bên Chợt Nhớ. Chở bà bạ đi theo cho bã thăm mấy dứa em của bã tại lâu không gặp. Mọi lần tui qua thăm bạn tui lúc nào cũng insisted đưa tui đi chơi nhưng dạo này tui có xe, bắt nó phải để tui đưa nó đi cho huề.
Xuống tới OC, tụi này ghé PLT gặp một cô bạn hiện đang làm cho Bank of America. Nhỏ này tui quen từ hồi làm trong TSN. Nhỏ rất đẹp, nhìn giống như lai.
Sở dĩ tui gọi mấy bà gìa này là nhỏ vì tụi nó là bạn tui từ hồi nhỏ.

Con bạn này hồi xưa đi làm mấy ông sĩ quan Mỹ mê lắm, nhiều ông muốn cưới nó làm vợ nhưng nó không chuộng người Mỹ, cuối cùng lấy một anh Trung sĩ đồng hoá. Anh này cua nó từ hồi nó mới 13 tuổi. Tui không hiểu con nhỏ này, anh kia người ốm như con cò ma, cao lênh khênh và trắng như con cua sáng trăng. Đám cưới nó cũng khá vui. Sau này họ có được 3 con gái, anh chồng hơi buồn, lâu lâu khện cho nó vài trận. Khi Saigon mất, nhờ nó làm cho Bank of America, được ngân hàng lo cho đi cả gia đình, từ vợ chồng con cái, ba má, anh chị em nó đi được hết. Qua tới Mỹ, hai vợ chồng vẫn lục đục vì nó không có con trai, họ ly dị, anh kia đi lấy vợ khác. Bạn tui ở vậy nuôi con, vẫn tiếp tục làm cho BofA. Nếu quý vị có thẻ tín dụng của BofA, gọi vào trong vùng CA, AZ sẽ nghe giọng nó nói trong máy.
Cách đây hơn 10 năm thì phải, nó với gia đình con gái nó đi picnic ngoài công viên, có chiếc máy bay rơi xuống trúng ngay một đứa cháu ngoại của nó. Từ ngày cháu nó chết, nó buồn não nuột. Nỗi buồn kéo dài hơn 10 năm cho tới năm ngoái mới hết. Trước đó nó chăm chỉ phục vụ cho chùa ngoài giờ đi làm, mỗ lần tui qua rủ nó ghé chơi, nó tới nhưng lâu lâu lại phải phoned cho ông thầy (?) mặt mũi nó thây tối tăm. Năm nay, nó bỏ chùa đó, chỉ đi chùa ngày chúa nhật, ngày rằm, làm như cái nghiệp được giải toả, mặt mũi nó sáng sủa trở lại, đi ăn ngoài PLT vui lắm.
Con L. với tui không biết nên ăn gì vì biết tới trưa thế nào cũng làm một màn ăn uống nữa. Cuối cùng bà bạn mua mấy trái bắp Thái lan, máy củ dong, vài cái bánh cay. Củ dong ăn toàn là xơ. Ngày bé ở VN ăn thấy ngon, bây giờ ăn thấy dở quá, bắp ngon và dẻo nhưng tui không dám cạp mạnh mẽ, sợ bị gãy cái răng cửa đang gắn tạm.
Ăn xong, ba đứa đi lòng vòng PLT, con L muốn mua bánh gì đem lại cho mấy bà em. Ghé lại cái tiệm bánh trong PLT, tui mua bánh bía ngàn lớp nhân khoai môn. Về nhà ăn thử, lạt nhách, không có vị vàng gì hết. Chia tay với cco bạn, tui chở con L lại nhà em nó. Cô này mới ly dị chồng vì anh ta bồ bịch lung tung. Hia đứa con lớn hết nên nhà cũ hơi rộng, nó mua căn này nhỏ hơn ở GG. Bấm chuông, một người đàn ông ra mở cửa, lcon bạn tui cất tiếng "chào cậu V., cậu khoẻ không"? Tui chưng hửng, cậu V này là người chồng cô em mới ly dị. Tui tính mở miệng hỏi, con L bấm bấm tay cho tui im.
Gặp cô em của L, người nó gầy gò coi thật thiểu não. Nhìn cô ta ai biết là một triệu phú đâu. Trong khi bạn tui nói chuyện với ông em rể trong bếp, tui ngồi ngoài phòng khách hàn huyên với cô em, cũng lâu rồi tui không gặp nó. Tui hỏi tại sao chồng nó còn ở chung. "Ãnh ở tạm tuần tới đi du lịch Âu châu , chừng về mới dọn ra"! Xong nó kể là làm như chồng nó bị bùa. Nó muốn tìm cách giải bùa nhưng kẹt một nỗi nó là công giáo nên khó làm chuyện đó.
Theo như nó biết thì ông chồng cặp với một bà nào đó, lớn hơn ỗng 2 tuổi, lập cái am. Nhưng khi tín đồ biết chuyện họ bỏ đi hết. Trong khi tui ngồi nói chuyện với cô em, con L nói chuyện rất lâu với cậu V. Nhìn đồng hồ thấy hơn 12 giờ tui cáo lỗi để đi qua nhà Bún họp mặt với mấy dân làm vườn bên CN.

Nhà của Bún cũng không GG bao nhiêu, chỉ 5 phút sau là tới nơi. Mới đứng trước cửa đã nghe tiếng nói chuyện, tiếng cười vui vẻ. Trong nhà đủ mặt mấy vị hay thăm viếng trong vuòn CN.
10-07-2012 06:39 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #292
RE: Linh Tinh
Giao du trên net bao lâu mới được gắp mặt các nàng thật là vui. Trong đám chỉ có Bún và Nhất Tâm là tui được gặp nhiều lần. Mấy cô kia gặp lần này chưa chắc bao giờ mới gặp lại. Cũng như hồi đi thăm các nàng bên San Jose và Seattle, gặp một lần xong chằng có dịp trở lại, thật chán.
Bún dẫn đi thăm vườn, các nàng bàn tán về cây đặc biệt là sương sâm lông và gò công, ai cũng nói liu lo chỉ có mình Nhất Tâm là im lặng. Sau đó họp lại ăn uống. Bún có mắm nêm ngon nên hôm đó làm thịt luộc, rau sống chấm mắm nêm. NT làm bánh cuốn và bánh bò nướng đem lại, tui hùn hộp bánh khoai môn. Vừa ăn vừa nói chuyện thật vui nhưng tui vẫn không dám ăn nhiều. Ăn uống xong tui xin phép đi về vì cần phải đón bà bạn để đi chợ.
10-14-2012 05:11 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #293
RE: Linh Tinh
Tui có cái răng cửa lúc nào cũng có vấn đề. Năm 2001 mỗi khi có gió lạnh nói chuyện răng bị buốt. Đi nha sĩ được cho biết nó có một hairline facture. OK. Nha sĩ làm bọc thêm 5 cái nữa cho màu nó tiệp. OK. Làm xong thấy mình trẻ hẵn ra. 3 năm sau, một buổi sáng đang ăn gỏi cuốn, cái răng đó tuột , lại phải chạy đi thăm nha sí. Giận thằng nha sĩ cũ (cứ tăng giá dài dài, nhất là mỗi khi stocks price went down) đi thằng mới, nó sửa lại nhưng khi lấy impression, cái răng tui hơi sụt xuống , kết qua là cái răng mới dài hơn răng cũ một tí. Vậy mà mấy con em khen đẹp.
Cách đây chừng một năm, mỗi khi cắn cái gì tui nghe xào xạo trong cái răng đo, mỗi khi đi chùi răng nói với nha sĩ, nó vẫn làm ngơ. Cuối cùng hôm tháng 4 đi nha sĩ khác, chụp hình mới thấy cái post bị gẫy. Nhưng ông ra không rút ra được nên để đó. Tháng 5, đang bới tự dưng cái răng cà chớn rớt ra khỏi hàm. May mắn nó rơi ra chỗ cạn nên tui lặn xuống vớt lên được. Bơi xong, gắn lại, vũng như thường. Biết ý, mỗi lần đi bơi lấy răng ra làm người cá khủa răng cho đỡ lo.
Hẹn với tên nha sí cũ tại ông nha sĩ mới đang đi vacation. Thằng cha quỹ này, sau khi coi răng tui đề nghị làm lại nguyên 3 cái. Tui ừ hữ để chã gắn lại cái răng cho tui. Chã đòi làm 3 cái ráng giá gần 5K, tui ngán quá. Cuối cùng tui phoned cho tụi nó cancelled cái hẹn, mượn cớ không có tiền.
Cũng tại cái răng khỉ gió khiên tui không dám ăn uống ào ạt hôm họp mặt với mấy viên gia CN.
Về tới FL 9/10 ngày hôm sau đi cho nha sĩ nhổ cái răng đó, làm implant luôn. Trong khi chờ đợi cho cái implant nó yên chỗ, tui phải mang cái flipper có cái răng cửa coi cho nó đỡ thê thảm. Tính Halloween này lấy flipper ra, đội đầu tóc dài mở cửa hù con nít chơi.
10-15-2012 01:29 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #294
RE: Linh Tinh
XX làm tui bực mình nhiều thứ. Nhà tui cửa sổ dùng vertical blinds. Tối nào tui cũng đi vòng vòng kéo lại. Vài tiếng đồng hồ sau, XX nhìn mấy cửa sổ "you không biết kéo blind cho đúng cách"! lão lịch kịch chạy đi sửa lại, điều chỉnh chỗ này chỗ kia, thấy cũng chả khác gì lúc trước. Bi giờ tui biết ý, kéo blinds để hờ hờ cho ỗng có dịp đi sửa.
Tối qua làm SS, rửa cái blender lại quên dấu vào dishwasher để dho ráo nước, bày đặt để ngoài, XX lật đật chạy vô lau, láng cháng thế nào bị đứt tay luôn.
XX giống in như má tui hồi xưa. Hễ mình tính cái gì y như chang kiếm cách phá đám. Tối qua tui nói sẽ qua Pensacola mua hàng Việt Nam, XX "Tuần này bà đi Pensacola hơi nhiều à nghen"! Tui nổi xùng "Hồi nào đâu? Tui đi bác sĩ bên đó thứ 6 tuần rồi, 10/12, sau đó tui đi Sam's club, tuần này tui chỉ đi lòng vòng trong làng Gulf Breeze" tui nói tiếp "coi nào: Thứ hai tui ở nhà nguyên ngày vì có người tới làm POA, thứ ba tui đi ra nhà thương làm siêu âm cái cổ, thứ tư tui đi làm móng chân, ghé CVS lấy thuốc về cho ông, thứ năm tui chạy ra WD doing groceries, thứ sáu làm vườn có thằng em rế phụ, chiều dẫn bà bạn đi hái lá SS, như vậy tui đâu có đi Pensacola". "Nhưng bà ngày nào cũng chạy vòng vòng trong GB"! Lại nói phóng đại nữa, tui giận quá không them nói, giận tới nỗi ngủ không được cả hai tiếng đồng hồ.
Sáng nay, thứ bẩy, tui nói với XX "Thứ hai này tui phải ra thông dịch ngoài toà, xong tui đi chợ VN, kế đó đi lại gặp thằng manager của Department of Revenue, xong tui lại H&R block gặp thằng District Manager". "AT&T sẽ cho người tới gắn hệ thống Uverse hôm thư' Hai". Lại phá đám nữa.
"I cannot cancel the job at the Fed courthouse" XX phải nhượng bộ, phoned cho AT&T đổi ngày, ỗng không rành về TV nên cần có tui bên cạnh để học.
10-20-2012 10:48 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Outstanding member
*****

Posts: 46,768
Joined: Aug 2010
Post: #295
RE: Linh Tinh
(10-15-2012 01:29 PM)isabella Wrote:  Tui có cái răng cửa lúc nào cũng có vấn đề. Năm 2001 mỗi khi có gió lạnh nói chuyện răng bị buốt. Đi nha sĩ được cho biết nó có một hairline facture. OK. Nha sĩ làm bọc thêm 5 cái nữa cho màu nó tiệp. OK. Làm xong thấy mình trẻ hẵn ra. 3 năm sau, một buổi sáng đang ăn gỏi cuốn, cái răng đó tuột , lại phải chạy đi thăm nha sí. Giận thằng nha sĩ cũ (cứ tăng giá dài dài, nhất là mỗi khi stocks price went down) đi thằng mới, nó sửa lại nhưng khi lấy impression, cái răng tui hơi sụt xuống , kết qua là cái răng mới dài hơn răng cũ một tí. Vậy mà mấy con em khen đẹp.
Cách đây chừng một năm, mỗi khi cắn cái gì tui nghe xào xạo trong cái răng đo, mỗi khi đi chùi răng nói với nha sĩ, nó vẫn làm ngơ. Cuối cùng hôm tháng 4 đi nha sĩ khác, chụp hình mới thấy cái post bị gẫy. Nhưng ông ra không rút ra được nên để đó. Tháng 5, đang bơi tự dưng cái răng cà chớn rớt ra khỏi hàm. May mắn nó rơi ra chỗ cạn nên tui lặn xuống vớt lên được. Bơi xong, gắn lại, vũng như thường. Biết ý, mỗi lần đi bơi lấy răng ra làm người cá khủa răng cho đỡ lo.
Hẹn với tên nha sí cũ tại ông nha sĩ mới đang đi vacation. Thằng cha quỹ này, sau khi coi răng tui đề nghị làm lại nguyên 3 cái. Tui ừ hữ để chã gắn lại cái răng cho tui. Chã đòi làm 3 cái ráng giá gần 5K, tui ngán quá. Cuối cùng tui phoned cho tụi nó cancelled cái hẹn, mượn cớ không có tiền.
Cũng tại cái răng khỉ gió khiên tui không dám ăn uống ào ạt hôm họp mặt với mấy viên gia CN.
Về tới FL 9/10 ngày hôm sau đi cho nha sĩ nhổ cái răng đó, làm implant luôn. Trong khi chờ đợi cho cái implant nó yên chỗ, tui phải mang cái flipper có cái răng cửa coi cho nó đỡ thê thảm. Tính Halloween này lấy flipper ra, đội đầu tóc dài mở cửa hù con nít chơi.
Hahaa.........không có tiền làm bridge , mà có tiền làm implant !!! Cool

Halloween nhớ chụp hình nhen , coi thử MA Florida có dễ sợ bằng MA Tếch xịt hông !

Hồi trước , khi gặp bà dì (em bà ngoại ) của con em dâu , lớn tuổi lắm rồi mà thấy trẻ , khỏe quá .
Em khen , thằng em nói : Xời ! Tụi nó lên nhà bả , nó nằm ngoài phòng khách ( tại đi đám cưới , họ hàng tập trung đông ) , nửa đêm tự nhiên bả lù lù đi ra hết hồn , hết vía ! Tưởng ma !!!! Đầu thì lột tóc giả ra , tháo hàm răng giả ra , mặc bộ đồ ngủ bèo nhèo , đèn thì mù mù , ngó phát ớn!!!! Confused
Roll Roll Roll
10-20-2012 09:35 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #296
RE: Linh Tinh
Quote:Hahaa.........không có tiền làm bridge , mà có tiền làm implant !!! [Image: cool.gif]

Halloween nhớ chụp hình nhen , coi thử MA Florida có dễ sợ bằng MA Tếch xịt hông !
Bridge tốn $4,000. nhưng vài năm sau rủi cái chân răng mình gãy, lại mất bridge. Implant có hoài.
Để coi có dụ khị được XX hay không. Lão này ghét chụp hình nên không biết xử dụng máy.
10-21-2012 01:48 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #297
RE: Linh Tinh
XX càng già càng khó chịu, mình nói cái gì hắn cũng buộc tội là cãi. Nếu hắn nói chuyện gì, nếu tui im lặng, hắn sẽ "Hello,hello, why are you ignoring me"? thành ra khi hắn nó cái gì, tui ừ hử cho hắn biết là tui có nghe. Nhưng đâu có được "So, you know everything huh". "No"! "So why did you say yes"? "Thì tui ừ hử để ông biết là tui đang lắng nghe ông nói"! "bà lúc nào cũng ưa gây sự"! Xong làm dữ "Bà phải im đi không nói gì nữa, bà làm tui giận quá!" "hahahaha, tui cứ nói, ông làm gì tui nè"? XX nhìn tui lom lom.
Tai ỗng lóng này cũng lãng nữa, tui nói "soggy" ỗng hỏi "Sweet"?
Làm như mũi của ỗng cũng bị lãng nữa thì phải. Thằng cha AT&T tới hôm thứ ba để set up Uverse. Trời người hắn hôi như mùi khăn ướt để ẩm, hỏi XX có ngửi thấy không, "không, tui có thấy nó hôi gì đâu"!
10-23-2012 09:47 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #298
RE: Linh Tinh
Hôm nay ra toà án liên bang làm thông dịch cho hai người VN. Chả biết tội gì. Tới federal building dưới phố, qua cửa phải bỏ bóp vô khay, mấy ông an nình hỏi tui có cell phone không, tui đã để ngoài xe. Sau khi qua máy, một ông hỏi tui "Bà có cái đèn pin trong bop không"? "Hmm, không"! "Hay là cây viết gì đó ví có một vật dài cỡ một gang tay có điện". Tui lục bóp lôi ra hai cây viết đưa cho ông ta, "đúng là thủ phạm đây"! Họ chỉ cho tui lên lầu ba để vào toà .
Bước chân vào toà án, tui thấy có hai người đàn ông VN còn trẻ ngồi bên chỗ bị can, phía bên công tố có một luật sư và một cô làm Marine Patrol.
Bà thư ky của toà bảo tui ngồi giữ hai người Việt Nam. Hai người này còn trẻ lắm, chỉ trên dưới 30 là quá. Sau khi tui giới thiệu, người ngồi bên phải tui tên A, người bên Trái tên B. A, mặc dù chỉ mới 33 tuổi nhưng là chú của B. A sinh trưởng ở Mỹ nên tiếng Anh rất giỏi. Người ta mướn tui làm thông dịch cho người cháu vì theo luật, người trong gia đình không thể thông dịch lẫn cho nhau khi ra toà.
Ông A cho tui biết ly do tại sao phải ra toà. Vừa xong thì quan toà vào, mọi người phải đứng dậy chào. Quan toà bắt tui tuyên thệ sẽ dịch đúng như bị can khai, xong ngài hỏi tui ở Mỹ bao lâu, Sau khi biết thời gian tui ở Mỹ, ngài hỏi "Vậy bà biết tiếng anh bao lâu"? "Dạ, hơn thời gian tui ở Mỹ 6 năm". Quan có vẻ ngạc nhiên "À thì ra you có học tiếng Anh bên VN". "Yes, your honor".
Quay sang bên công tố quan cũng bắt họ thề thốt lung tung xong phiên toà bắt đầu.
Toà hỏi bên công tố sự thể xảy ra thế nào hôm đó.
CS: "Hôm đó là ngày chủ nhật, chúng tôi đi tuần mé biển ngoài Perdido Key thì thấy đương sự và một số người khác dẫm lên cỏ, cúi khum khum làm như bắt hến"
Toà: "Cho biết cỏ đó nằm ở đâu "?
CS: "Cỏ đó gọi là cỏ rùa, mọc dưới nước dọc bờ biển"
Toà:"Lý do tại sao cô lại bắt họ"?
CS: "Tui thấy họ đi lên cỏ, làm hại cỏ và họ có bắt cá không giấy phép"
Toà cho cỗ xuống, kêu bị can lên.
Toà: " Anh kể cho nghe sự thể xảy ra thế nào đi"
Anh A: "Dạ, hôm đó là chủ nhật, tui và gia đình từ Mississippi lái xe qua Perdido Key chơi. Chúng tôi qua đây cũng nhiều lần rồi. Tới nơi công viên chưa mở cửa nên chúng tôi lái xe vòng vòng xong trở lại lúc 9 giờ sáng sửa soạn cho picnic.Khoảng 11 giờ chúng tôi thấy có nhiều người ngoài biền, cúi xuống luọm cái gì. Lúc đó trời cũng nóng nên tôi và thằng cháu cũng muốn xuống biển tắm và coi người ta làm gì ngoài đó. Đi ra tới chỗ có nước, ai cũng phải bước quá dẫy cỏ rùa. Đâu chừng 12 giờ thi cô CS này chạy xuống kêu chúng tôi lên và đua giấy hài tội, xong cô ta bắt tụi tôi chờ hơn hai tiếng đồng hồ, con tôi khóc, cháu tôi bị chảy máu cam vì trời nóng"
Toà nghe đủ cho A đi xuống. Tới đoạn hai bên phỏng vấn lẫn nhau.
Quan toà kêu bên công tố trước, cô cảnh sát hải phận lên khai trước. Toà dặn đây là phỏng vấn chứ không được cãi cọ đôi chối.
Luật sư: "Xin cô kể chuyện xảy ra như thế nào"
Cảnh sát: " hôm đó tui đứng cách chỗ bị can hơn 100 feet, thấy họ đi lên cỏ, cúi xuống bắt cá, tay họ còn cầm một con cá đù đen, tôi lại kêu họ lên hỏi giấy tờ cho phép câu cá, họ không có, tôi bèn làm giấy kết tội"
Luật sư thấy đủ không hỏi thêm nữa.
Tới phiên bị can, anh A xin lên để phỏng vấn cô Cảnh sát
A: " Cô có biết con cá tui cầm trong tay là chai nước không"?
CS: "Dạ, chừng tới gần mới thấy."
A: "Từ bờ tới chỗ có thể bơi được, cô có biết ai cũng phải bước qua đám cỏ rùa đó, tại sao cô không bắt anh lính kia, lại bắt tôi"?
CS : im lặng
quan toà : "Sao cô không trả lời"?
CS: "tại anh ta cần phải về trại nên tôi cho anh ta đi"
A: "Tại sao cô bặt tụi tui chờ cả mấy tiếng đồng hồ"?
CS: "Giấy tờ nhiều khê, tui phải chờ tổng đài trả lời"!
A: " thưa quan toà tôi không cần hỏi thêm nữa"
Quan toà, sau khi nghe hai bên , ngồi suy nghĩ một hồi, tuyên bố:
"Ở bờ biền vùng Pensacola này chỗ nào cũng có cỏ rùa mọc dọc theo bờ. Muốn ra tới nước ai cũng phải dẫm lên cỏ, nếu dẫm lên cỏ bị phạt như cô CS này làm, toà án này chắc không có đủ chỗ chứa bị can." Đoạn ông mỉm cười "tôi thấy chuyện này thật vô lý, mất thì giờ của toà, tôi miễn tội cho hai anh này"
Phiên toà kết thúc, cả toà đứng lên đợi quan toà rời khỏi phòng. Tui thở phào nói với ông thừa phát lại "Tui mừng thấy quan toà công bình" "Tui đồng ý"
Ở vùng biền này ai cũng ghét tụi cảnh sát hải phận. Họ lúc nào cũng rình rập để phạt dân đi biền, dân câu cá. Lần này là lần thứ nhì tui ra toà thông dịch cho việc tranh chấp giữa cảnh sát hải phận và ngư dân, lần nào họ cũng thua vì bắt người vô lý.
10-25-2012 05:15 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #299
RE: Linh Tinh
Bạn ghé chơi
Đang nhồi bột làm bánh mì điện thoại reo, bôc máy. bên đầu giây bên kia "Isa ơi, Hoa Xuân đây. Mình ở Tampa trên đường về sắp đi ngang Pensacola, mình ghé thăm Isa chút nghe"!
Tui giật mình. Bà Hoa Xuân này tui quen trên net, chuyên trồng cây lạ để bán. Biết bã trên Đất Việt, Bã nói muốn mua Sương Sâm của tui. Tui lại còn bày đặt rủ bã qua chùa Tự Do hồi đó, đã rồi lại rủ bã qua Chợt Nhớ.
Lúc bã ở bên chùa, có viết nhiều bài nhưng dân bên chùa ít ai tha thiết. Bã có PM cho tui kể là khoảng thập niên 80 bã có nhà hàng bán rất chạy. Theo bã viết thì lúc đó người Mỹ chưa biết Croissants, chỉ có tiệm bã bán? Tui thấy hơi lạ vì hồi tui ở trên WA, thập niên 70, tiêm Top Foods đã bán croissants ào ào. Ôi, cho bã khoe.
Chừng qua CN bã được nhiều người chuộng vì kiến thức về cây cối của bã rất rộng, lại thêm viết văn, làm nhạc, cách dưỡng da và sắc đẹp.
Tui lụi hụi ra hái SS, nhổ mấy nhánh có rể gửi sang cho bà M. Đầu cũng không tính lấy tiền nhưng bã muốn mua tui bán.
Vài tuần sau bã xuất hiện bên CN bắt đầu mạt sát Sương sâm của tui là ss dỏm, blah blah .. Sau đó bã thích nói này nói nọ mấy thành viên khác, riết bị mod xoá thread luôn.
Nói của đáng tội, bà này có tài nhưng cái tật hơi làm tàng. Tui vẫn phục bã vì làm như bã có đủ hết cầm kỳ thi hoạ. Lâu lâu bã vẫn gửi tặng tui mắm, Cd của thơ phổ nhạc. Một điều đáng phục là bã học trường Pháp ở VN từ nhỏ nhưng tiếng Việt bã rất giỏi. Thấy bã chửi SS của tui quá, tui hoàn tiền lại cho bã nhưng sau này bã quên, vẫn tưởng là tui chưa hoàn tiền.
Khoảng 6 giờ chiều tui đang ở trong bếp thì thấy có một chiếc Uhaul vận tải ngừng trước nhà. Tui chạy ra thì thấy bà Hoa Xuân leo xuống xe. Tui ngạc nhiên vì thấy bã nhỏ người chứ không cao lớn như trong hình. Bã bận áo thun tay dài, quần dài lạoi láng láng, bên ngoài khoác áo blouson có gắn ngôi sao tùm lum, trên đầu bã quấn một cái bandana như mấy ông trong motorcycle gang.
Tui mời bã ở lại dùng cơm với hai vợ chồng tui. Vừa ngồi xuống bã lôi ra trong túi một gói giấy màu, mở ra là một chuỗi hạt đeo cổ. Nhứng hạt nhìn như ngọc lóng lánh nhưng là đá màu rất đẹp "Ghé chợ bán Art & craft thấy cái này mua tặng Isa, họ không có hộp đành gói trong giấy". Tui cám ơn.
Trước khi ăn bã đòi ra coi vườn. Bã xin mấy cây SS lá nhọn, đào cho bã bụi kiệu, đưa cho bã mấy nhánh SX vì theo bã nói "Mình có cả mọt ruộng SX nhưng không dám ngắt cành sọ bị kiện" Tui nhìn bã muốn hỏi, bã tiếp "Tại mình có hợp đồng với đại lý nên nếu mình bè vài cành cho hàng xóm họ không chịu" (Cái này sáng hôm sau tui kể cho nhỏ bạn bên CA, nó la làng "bà bị bà Hoa Xuân gạt rồi, nói vậy mà bà tin được" Hahahaha.
Trong bữa ăn bã kể chuyện nhiều lắm. Theo bã nói thì bã bay qua Tampa chơi đước đám văn nghệ sĩ bên đó đón tiếp nồng hậu (bã cũng là một nhà văn nổi tiếng). Cái bã ra nursery mua sứ cùi đem về Dallas, nhiều và cồng kềnh, mang lên máy bay khó nên bã thuê xe hang Uhaul chở. Tui thấy bà này gan cùng mình nha. Đàn bà con gái dám lái cái truck một mình đi từ Tampa về Dallas. Tui bày tỏ ý kiến đó cho XX, hắn nói "Xí, nhìn bã tụi nó hết hồn, đâu dám".
Bã nói hồi xưa có ở Oregon, XX nói có ở Portland, bã liền khoe "Thằng con trai tui làm bác sĩ ở P-land có cái nhà cả triệu ngay trên bờ sông Willamette. Con tui cứ bắt tui về đó ở, hắn sẽ mua cho tui vài mẫu đất tha hồ cho tui trồng trọt"
Tụi lại hỏi làm sao bã gặp ông xã hiện tại (ông này cũng là bác sĩ nhưng về hưu rồi). Bã lại kể trường hợp hai người gặp nhau.
"Mình đi lo công việc trên WA, DC. Lúc đó đã ly dị ông chồng cũ, đang độc thân nên mấy con bạn muốn làm mối cho mình một ông, cũng là bác sĩ. Mình đi dự bữa tiệc của nhóm Y khoa trên đó. Bạn để mình ngồi tại một bàn bảo chờ ông kia tới.
Lúc đó ông chồng hiện tại của bã đang xớ rớ không có chỗ ngồi, bã mời ỗng ngồi tạm chỗ ông kia. Hai người nói chuyện tâm đầu ý hiệp. Khi ông bác sĩ kia tới bã đã kết với ông bác sĩ này. Hôm sau ỗng mời bà Hoa Xuân đi chơi sau ba ngày quen nhau , họ làm lễ thành hôn. Con riêng của ông này phản đối kịch liệt nhưng theo bã nói thì bây giờ họ hiểu nên hoà lại với bã rồi.
Cơm nước xong, thấy trời tối quá tui mời bã ở lại nhà tui một đêm sáng hãy đi nhưng bã không chịu, nhất quyết lên đường ra đi. Bã mở xe cho tui coi, chao ơi, cả một đống cành sứ cùi, chậu chiếc tùm lum. Bã đòi cho tui một cây sứ nhưng XX không chịu, nói là nhà hết chỗ trồng.
Bà Hoa Xuân đi rồi, XX than "Chưa thấy ai nổ như cái bà này. Làm như bã bị ám ảnh về bác sĩ, ngồi nghe bã nói một hồi tui chán luôn". "Tại bã có chồng con là bác sĩ phải nói chứ bộ" '"Biết rồi, nhưng ở địa vị tôi, tui cũng chả thèm nói làm gì"!
Ngồi nghĩ lại, chính ra tui thấy gặp mấy người nổ lại an toàn hơn, mình giữ được bí mật của mình vì họ bận nổ. Tui ghét mấy người cứ căn vặn hỏi về đời tư của tui.
11-03-2012 03:14 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,554
Joined: Apr 2011
Post: #300
RE: Linh Tinh
Hôm qua sinh nhật XX chả biết mua gì tặng ỗng. Đòi dẫn đi nhà hàng cũng làm biếng, tui ở nhà làm cho ỗng cái bánh chocolate, làm respberies sauce, rack of lamb. Tính làm rib roast nhưng ỗng sợ nhiều mỡ.
Cái máy rửa chén lại bị hư, kêu thợ tới sửa nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy sửa cũng tốn gần như mua máy mới nên định cuối tuần ra Lowe's hay Sears mua cái khác cho xong. Chưa biết mua hiệu nào.
Mấy hôm nay trời trở lạnh nhưng tui và XX vẫn bơi mối ngày nhờ hồ tắm có nước ấm và nhà che. XX thích nước thật ấm, khoảng 92 độ, còn tui thích nước cỡ 89 độ bơi mới dễ. Nóng quá bơi khó. Bơi xong tui thích tắm ngoài trời mặc dù lạnh. TRời lạnh, đứng duói vòi nước nóng khiên tui tưởng tượng mình đang ở Aspen ngồi trong hot tub, chung quanh là tuyết. XX ghét lắm, tui để cho ỗng tắm trong nhà.
Mỗi lần bơi tui lại cám ơn trời là tụi này không dọn ra condo. Nếu ở condo đâu có đi ra đi vào hồ bơi tự do, lúc nào cũng phải bận quần áo đàng hoàng, đâu có đứng tắm ngoài trời được. Nội cái màn dùng phòng tắm tui đã thấy mất tự do rồi, nói gì khi leo ra hồ tắm phải bận quần áo đi trở lên nhà, lại còn rủi gặp hằng xóm phải chào nữa. Thật là hú hồn.
11-17-2012 05:49 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)