Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #511
RE: Linh Tinh
nothing. Just want t create an extra page
12-31-2014 11:29 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 42,029
Joined: Aug 2010
Post: #512
RE: Linh Tinh
New year - New page ! HappyNY
01-01-2015 12:34 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #513
RE: Linh Tinh
Năm nay vợ chồng tui xài tiền cho xe cũng bộn. Năm 2014 Chiếc Subaru Forester của tui được 3 năm, XX bàn đi mua cái mới. Tui muốn thử xe hiệu Ford vì tui chán cái Forester 2011 cái trunk phải mở bằng tay, nặng gần chết .
Sáng thứ hai, tui xách xe chạy lại Anderson Subaru, lượn tới lượn lui, mấy cha salesman thấy tui làm lơ, có lẽ họ nghĩ tui là đàn bà, nói chuyện phí công.was
Chán, tui chạy qua World Ford. Vừa ra khỏi xe có một cô nàng chạy ra chào hỏi niềm nở. Tui hỏi thăm về Ford SUV. Cô ta cho tui chạy thử một cái. Cô nàng nói nếu trade in, họ có thể trả cho tui 17K cho chiếc Forester. Nhưng họ đòi chiếc Ford hơi cao nên tui làm kế hoãn binh, nói với cô bé tôi cần phải suy nghĩ thêm. Bỏ đi nhưng long vẫn áy náy vì it khi có đàn bà bán xe ở dealers, muốn giúp nó nhưng không thích chiếc xe, làm sao đây???
Về nhà buổi chiều nhận được email của Adam, thằng nhỏ bán xe ở Sanderson. Nó mời tui tới coi xe. Sáng thứ ba, tui chạy lại Anderson, Thằng Adam đứng đó chờ , Nó lăng xăng dẫn tui đi coi xe mới . Dẫn tới một chiếc Forester màu bronze metallic, nó nói" This is your car" / Thằng này qua chủ quan, nó không đợi tui lụa chọn gì hêt, tự quyết định dùm. "How would you know I will like this one"? "You will" " Does the trunk open automatically"? "yes". Khi nhìn cái sticker tui hơi ngại, Gì mà nó đòi tới 32K , chiếc Lincoln Towncar hồi xưa cũng chỉ có 27K.
Sau khi kiểm soát cái xe, tui thích cái màu này nên bang long mua. Lọt tọt voà văn phòng làm giấy tờ. "In my old Forester I have an 110V outlet" "Oh, so you want to have and outlet íntalled in your vehicle again huh"? "Of course". Tui trả lời. Thăng Adam ngồi viết viết tính tính một hồi ngẩng lên "như vậy phải thêm $400 nữa" "À mà anh trả cho cái 2011 Forester bao nhiêu vây." "$12K" . Adam ngồi tính toán một chặp, tui hỏi "Would you kill me if I walk out of here"? Adam giật mình "Why"? " I want more for the traded in and I don't want to pay extra for the outlet."
Nói xong, tui đứng lên xách bóp rục rich đi ra. Nó níu tui lại, "Ok, Ok, I'll give you $14,000. for your Forester and no charge for the outlet". Cuối cùng kì kèo tới lui, tui trả thêm cho dealer hơn 19K để lấy cái xe mới.
Lúc đó là tháng 5, 2014, chiếc này đời 2015, tốt hơn chiếc cũ vài điểm: trần xe cao hơn nên khi tui đội nón chui vô không đụng, hatch có nut mở tự động, tui không phải vật lộn mỗi lần mở hay đóng.
Lái xe về nhà long vẫn thấy guilty vì không mua chiếc xe SUV Ford cho con bé.
(This post was last modified: 09-20-2015 03:50 PM by isabella.)
09-19-2015 09:58 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #514
RE: Linh Tinh
Cái tui ngán nhất sau khi mua xe mới là phải program cho cửa nhà xe. Lúc nào cũng cần hai người unless you can run and climb the ladder very fast. XX phải leo thang lên đứng gần cái opener, mở nó ra để thấy đèn, tui ngồi trong xe trước nhà, bấm nút trên kiếng, chờ cho nó nhấp nháy mới ra hiệu cho XX bấm nút . Cuối cùng cũng xong. Kế đo tui phải pair điện thoai với Bluetooth trong xe, set ngày giờ.
Máy của S .Forester rất mạnh, đạp nhẹ môt cái là xe vọt thật nhanh. Sau khi qua chỗ quẹo nó cũng vọt. Bởi vậy mới thử lái nó lần đầu tiên, tui thích liền.
Cũng tại cái màn vọt nhanh của chiếc Forester, mới mua xe được 1 tuần, tui ghé tiệm kia giao lại cuốn sổ cho cô khách hang để quên . Ra về trên đường Davis quẹo phải qua đường Ảirport. Bỗng dung tui thấy đèn xanh quay quay, xe cảnh sát hụ, tui tạt vô lề đường, thằng Highway patrol tiến tới, tui quay cửa kiếng xuống "What wrong officer"? "You ran 50 miles on 35 miles road". "Huh? I did not." "Yes you did." Oh well, nó nói vậy mình có cãi cũng bằng thừa. "Tui cần phải đi tiểu, làm ơn cho tui đi rồi tính". Nó cũng không chịu, cuối cùng tui nói nó đi vào Stapples parking lot để thanh toán. Thế là nó cho tui một ticket $256.
(This post was last modified: 09-27-2015 01:51 PM by isabella.)
09-20-2015 03:56 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #515
RE: Linh Tinh
Phải đem giấy phạt ra toà đo sãnh trình với TRaffice office. Ở đây họ làm giấy tờ xon, thu tiền , dặn tui đi về ghi danh học lớp lái xe cho đàng hoàng xong trở lại để họ xoá điểm. Lặn lội trên mạng kiếm chỗ ghi danh học. Hết $25. Học xong, lấy chứng chỉ đem lại toà. Sau đó gửi cho Bảo hiểm để premium không bị tăng.
Chuyện này XX hoàn toàn không biết vì tui dấu, không cho ỗng hay để ỗng khỏi lo.
XX có chiếc xe mùa từ hồi 2004, cũng 9 năm rồi nên có một bộ phận bị hư. Ông thợ chuyên sửa xe bị ung thư chết nên XX đành phải đem xe xuống tận Destin cho người ta sửa. Sau khi sửa xong, thay bộ phận mới tốn hết $4,500. họ dụ khị XX mua chiéc mới. Thế là ngài traded in chiếc 911 lấy chiêc Boxster convertible. Xe chạy ngon nhưng chỉ vỏn vẹn hai choox ngồi, không có chỗ nào để nhà lý, dù chỉ là cái áo lạnh.
Ỗng lái được gần 1 năm, lại chán, chạy lại dealer đổi lấy chiếc Cayman. Tui thích cái này hơn vì phía sau có chỗ cho mình để đồ lặt vặt. XX bắt tui dượt lái chiếc này vì ỗng sợ rủi có gì xảy ra tui biết đường mò. Ông này thât tiếu lâm. Bao nhiêu năm nay tui chuyên mướn xe đi mối lần du lịch trên đất Mỹ, lái xe lạ là nghề của tui mà ỗng còn lo, thấy thương ỗng hết sức.
(This post was last modified: 11-17-2015 12:16 PM by isabella.)
11-17-2015 11:48 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #516
RE: Linh Tinh
Mấy tháng nay XX hay bị hết hơi. Đang làm gì một lúc phải nghỉ để lấy hơi. Leo bực tam cấp có ôm đồ nặng lên muốn không nổi. Từ ngày thay cái pin mới cho máy trợ tim ỗng bị như vậy. Đi BS họ test lung tung, nói là tim ỗng có cai valve bị dầy, máu thông qua khó. Họ quyết định cho ông đi mổ tim.
Nghe cái vụ open heart surgery này sao tui lo quá. Ông xã con bạn bên LA cũng mổ tim, hơn một năm mới khoẻ lại. Nó nói chăm mệt lắm, nó bị sút can. Nghe vậy mình cũng hy vọng, nếu ỗng đi mổ, những ngày ỗng năm bệnh viện, tha hồ nhịn ăn.
Người ta hẹn ngày đi mổ là 11/3. Trước đó một ngày phải vào BV làm lab (thử máu, EKG, etc.) Sáng ngày 3 hẹn là phải có mặt ở nha thương lúc 5 giờ sáng. Khoảng 3 giờ chiều ngày 2 tây, BV gọi nói đổi giờ có mat là 7 giờ sáng, hai vợ chồng mừng quá. % giờ chiều lại có y tá của bac sĩ Bailey(ông này sẽ mổ cho XX)điện thoại nói là người ta phải dẹp ngày mổ. Sáng hôm sau, văn phòng BS mới phoned cho biết là cái máy heart&lung bị trục trặc, phải kiếm cái khác. Họ hẹn lại 11/12 sẽ mổ.
Nguyên tuần lễ trước ngày đi mổ, XX chỉ cho tui cách xài máy giặt, cách cắm điện vào chiếc Cayman (xe ít chạy nên phải có điện để khỏi bị hết juice), check portfolio. Ỗng ký sắn mấy cái checks để tui trả bill, nếu có chứ ỗng lo đóng tiền bảo hiểm xe, nhà hết trơn.
Tối ngày 11, BV lại điện thoại nói phải vào lúc 5 giờ sáng để làm lab trở lại, cái kia cũ rồi. Thế là vợ chồng tôi phải để alarm 3 giờ . XX long này chậm chap nên cần nhiều thời giờ để sửa soạn - tắm xong thoa xà phòng diêt trùng . Tính mình sẽ phải ngồi trong nhà thương rất lâu, tui lo nấu xôi, làm cà phê để trong thermos, vài cuốn tiểu thuyết để đọc. Ông em rể xin đi theo để yểm trợ tinh thần nhưng tui không cho. Tui ghét ngồi chờ ở nhà thương với người nhà. Mất công nói chuyện. Ngồi đọc sách hay ngủ thích hơn.
XX nói tui làm tài xế, ỗng không có hứng lái. Tụi này đi chiếc Subaru của tui cho rộng rãi. Lên xe lúc 4 giơ rưới. Đường xá còn tối thui, lâu lâu mới có một vài chiếc xe chạy qua. Tôi quẹo qua đường sô 9 bị xe lửa chận, phải làm U turn đồi đường vì không muốn chờ. XX lại được dịp phê bình cách lái xe của tui tưng bừng. Tui cáu lắm nhưng làm thinh, chả thèm nói lại cho mất công. Cuối cùng cũng tới Bệnh viện đúng 5 giờ sáng, chay vô ghi tên xong vào lab lấy máu .
(This post was last modified: 11-21-2015 01:11 PM by isabella.)
11-18-2015 12:02 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #517
RE: Linh Tinh
Tới bệnh viện, ghi danh xong xuối, vô lab lấy máu xong di lên lầu, cardiac center. Y tá dẫn tụi này vào phòng để sửa soạn. Gắn kim để lát nữ chuyền nước biển, máu tiếp tế, etc.
Một y tá nam vào cạo người XX sạch bách. Ông bác sĩ gây me vào tuyên bố "máu của ông không đủ hồng huyết cầu chưa chắc bác sĩ B. có chịu perfom hay không"
BS B. vào giải thích là ông xã bị Anemic, hồng huyết cầu thấp, ỗng không dám môt vì rất nguy hiểm.
BS B. lại thêm "có thể ông yếu đi vì thiếu máu chưa chắc tại tim". Xong BS đề nghị XX nên gặp hematologist . Nghe vậy tui thấy có hy vọng vì tui ngán cái màn chăm nuối quá xá.
Con bạn bên LA hù, bà bạn dưới S. Fl cũng hù là cực lắm. Tui đã đi hỏi mấy home healthcare để coi có cần mướn người tới phụ hay không.
Vậy là vợ chồng tui khăn gói ra về. Chạy qua VF cám ơn mọi người chúc lành.
Đang làm xôi vị (xôi náu hồi sáng không ăn), ông em rể d. thoại "Em chờ trên ICU cả 30 phút không thấy ai hết" Trời đất ơi, mình đã dặn là không được vào, ông nội vẫn lò tò vào.

Bà bạn dưới DT. Walton điện thoại cho biết ông chồng bã mới qua đời tối hôm qua, XX buồn vì chưa đi thăm ông kia được.


Quote:Mình đang hy vọng không có ỗng ơ nhà để nhịn ăn cho xuống cân. Con bạn đang than lo cho chồng nó sút cân giờ ốm nhom, mình cũng mong chăm XX để sút cân. Ai dè! Mình nói với XX là tối mai mình phải nhịn ăn tối vì mỗi lần ăn xong lại đau bụng. Đi làm ultra sound chả thấy gì hết.
Quote:Last edited by Isabella; 11-13-2015 at 04:37 AM.

Quote:Last edited by Isabella; 11-13-2015 at 04:37 AM.
(This post was last modified: 11-22-2015 12:13 AM by isabella.)
11-21-2015 01:12 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #518
RE: Linh Tinh
Tối thứ tư, trước ngày đi mổ, bà vợ ông Tom, bạn của vợ chồng tôi điện thoại cho biết Tom mới qua đời. Tôi lại ra dấu cho XX biết. BÃ lại dặn tôi là đừng cho XX hay, sợ ông lo. Hình như là ý của Tom hay sao nên hôm sau BS không mổ cho XX.
XX quen ông Tom này cũng hơn 20 năm nay. Ỗng rất giỏi về computer nên mỗi lần có chuyện gì, XX điện thoại nhờ ỗng giúp. Sau này hai vợ chồng ỗng và tụi tôi thay phiên nhau đi ăn sang mỗ chủ nhật. Không ngờ cũng gần 20 năm đi ăn brunch, đa sô ở IHOP. Tom bị bệnh phổi vì ngày xưa hút thuốc nhiều. Mấy năm sau này, phổi của ỗng bị dày cứng lại, không thở được ông ta phải dùng bình dưỡng khí. Như vậy chứ vẫn chịu khó đi ăn brunch mỗi tháng với vợ chồng tôi.
(This post was last modified: 11-21-2015 10:37 PM by isabella.)
11-21-2015 10:33 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 42,029
Joined: Aug 2010
Post: #519
RE: Linh Tinh
Vậy là ox chi chưa mỗ hả , chị Isa ?
Bữa giờ có theo dõi , hồi hộp theo chị , mà không hỏi , sợ mất công chị vào trả lời !
Ông Tom tội há ! Gần đi rồi mà cũng còn nghĩ cho bạn !
11-21-2015 11:41 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #520
RE: Linh Tinh
MA,
Yes, ổng không được mổ. Nhưng chị nghĩ nếu mổ rồi vần không tiến triển cũng phí. Bây giờ XX đang uống iron. Nếu không có kết quả, người ta sẽ IV cho đi thẳng vào máu.
11-22-2015 12:13 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 4 Guest(s)