Post Reply 
Linh Tinh
Author Message
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #71
RE: Linh Tinh
MA,

Đi chơi hay không cũng tuỳ mình phải không sis? Khổ một nỗi thiên hạ cứ thúc hối "bây giờ còn đi đứng được nên đi du lịch cho đã, mai mốt ngồi một chỗ tiếc!"

Vợ chồng cô E bạn chị đi không tốn tiền máy bay nên đi dài dài, còn mình mỗi lần đi là phải lo đủ chuyện. Nào là lo cho XX ở nhà một mình được an toàn, lo mua vé, sắm quần áo để đi chơi. Nói thiệt nha, nếu XX nằm xuống, ngộ đi sửa mắt to get rid hai cái valises. Bây giờ không sửa được vì còn phải bơi mỗi ngày.
10-24-2011 12:19 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
maritza Offline
Moderator
*****

Posts: 42,021
Joined: Aug 2010
Post: #72
RE: Linh Tinh
Sao không sửa được chị ? Sợ bơi , nhiễm trùng đó hả ?
Thì nghĩ bơi một hai tuần đi , cho đẹp đi đã !!!! Wink
10-24-2011 05:18 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #73
RE: Linh Tinh
(10-24-2011 05:18 PM)maritza Wrote:  Sao không sửa được chị ? Sợ bơi , nhiễm trùng đó hả ?
Thì nghĩ bơi một hai tuần đi , cho đẹp đi đã !!!! Wink

Cái này là mượn cớ để cope out thôi MA. XX không chịu cho sửa. Sợ tui sửa xong đẹp wa' ỗng thấy già. Vậy chứ lại không cho ngộ để tóc bạc. Smile
(This post was last modified: 10-24-2011 08:49 PM by isabella.)
10-24-2011 05:32 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #74
RE: Linh Tinh
Cô em mới điện thoại kể chuyện nhà nhỏ em khác có ma. Tui có ba đứa em gái ở cách tui không xa mấy. Cả ba mợ này hay tin dị đoan, bói toán đủ thứ. Tụi nó tin có ma dữ lắm. Hồi trước con út có giữ hộ con mèo cho người bạn, bà Jade, em kế tui cho biết nhà nhỏ út có ma nhập vào con mèo. Hêheheh, tui hỏi nó "Sao Jade biết?" "Ơ, em nói cái gì nó mấp máy cái miệng để nhái lại!" Trời đất ui, mèo nhiều khi nó kêu nhưng không ra tiếng, bà em tui tin là ma nhập. Cô em út vội vàng đem con mèo đi trả lại co chủ nó. Giờ tới cô em áp út. Nó kể là lóng này con chó con của nó cứ chơi trong bóng tối, dường như có một người đang chơi với nó. Áp út tui kêu con chó không thèm chạy tới. Nó kết luận là nhà nó có ma của nguòi hàng xóm mới chết năm ngoái.

Nó kể cho Jade nghe, Jade khuyên nó đi xin nước thánh về rảy trong nhà. Áp út ra nhà thờ xin được một chai nước thánh, rảy khắp nhà. Tối đó con chó đi tìm bạn nhưng không thấy (ma sợ không dám vào nhà) đành phải chới với chủ nó là Áp út.
(This post was last modified: 10-25-2011 04:55 PM by isabella.)
10-25-2011 04:52 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #75
RE: Linh Tinh
Mới ngày nào tóc dài mạt bầu bĩnh bi giờ già khằn, cổ có gân thấy phát rầu. Đòi đi sửa mặt XX nhất định không chịu, buồn mênh mông!
(This post was last modified: 10-26-2011 01:24 PM by isabella.)
10-26-2011 12:30 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #76
RE: Linh Tinh
Hàng năm cứ độ thu về, nhiều khu vườn của Pensacola và Gulf Breeze được tô điểm bằng nhứng cây hồng đầy trái vàng ươm. Người Mỹ không biết ăn hồng nhưng lại thích trồng hồng mềm. Hình như có một số biết ăn như bà hàng xóm nhà tôi, ngày xưa chồng bã đi Hải quân có ở bên Nhật nên bà trồng trước nhà một cây hồng mềm.

Tôi học cách làm hông khô qua Good House Keeping nên lúc nào cũng đi tìm hông mềm về phơi. Tôi chỉ cho con bạn bên Sacto, nó cũng đi lùng hồng vè phơi, năm nào cũng chất đầy freezer. Tui tuy cận thị nặng nhưng chỗ nào có trái cây, xa cách mấy tui cũng thấy. Nhà nào có cây hồng thế nào cũng có tui tới gỏ cửa xin.

Có một lần trên đường Lillian có một cây hồng sai trái, tui với mấy con em đi hái sạch bách. Sau này tui ngu, dẫn mấy nhỏ VN đi hái, năm sau tui nó tới trước hái hết trơn. Nhưng không sao, tui lúc nào cũng biết chỗ hái hồng.

Bà hàng xóm dọn đi bán nhà cho người khác, nhà này không biết ăn hồng nên năm nào tui lãnh hết. Nhưng tui là người lịch sự Smile không bao giờ hái hết cây, để dành cho ai muốn hái thì hái.

Tui không thích hồng dòn gì mấy nhưng can nhà cũ của vợ chồng nhỏ Tép có nguòi Mỹ ở, ba cây hồng dòn nó trồng năm nào bây giờ trái ra xum xuê. Tui ghé lại xin một ít, tự nhủ đợi tuần sau cho nó chín thêm sẽ tới hái thêm một ít cho mấy nhỏ ngoài tiệm nails. Ai dè, thứ hai vừa rồi, ai đó tới vặt trụi lũi nguyên ba cây không còn một trái. Tui lái xe về nhà buồn da diết.

Lát nữa qua bên hàng xóm hái ít hồng về phơi.
10-28-2011 02:04 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #77
RE: Linh Tinh
Bị mời đi ăn đám cưới. Không tránh được vì cả hai họ đều là khách hàng. Đám cưới mời 4 giờ chiều hôm nay, chủ nhật, 30 tháng 10. Ban đầu tui tính đi sớm ghé nhà ông em cho nó ít sate, lạp xưởng tui làm nhưng sực nhớ hôm nay tui phải bơi.

Phoned cho cô em dâu nói không qua, nó la làng "em hái sẵn cho chị một ít chanh và qúit, đang chờ chị tới lấy!" "Ok vậy chi ghé sau khi ăn đám cứ"

Hai giờ kém 5 tui bắt đầu bới, 2 giờ 20 bơi xong. Tắm rửa, gội đầu vào nhà vẫn còn sớm lần chần đúng 3 giờ 30 lên đường. Tới hội trường nhà thờ (ở đây người Việt hay thuê hội trường của mấy nhà thờ để làm đám cưới) đúng 4 giờ chiều, trước cửa hội trường chỉ có loe nghoe vài chiêc xe, có vài người đứng nói chuyện, hút thuốc. Where is the wedding? Chán quá, tui chạy lại nhà thằng em. Ngồi tán dóc với cô em dâu, ra coi vườn nhà nó. Trời ơi, cây dấm tui cho nó cùng một lượt với mấy cây ở nhà, không biết nó trồng sao cây cao gấp đôi của tui.

Anyway, nhìn đồng hồ thấy gần 4 giờ 30, tui từ giã, chạy trở lại đám cưới. Sân nhà thờ lúc này đầy xe, kiếm chõ đậu rất khó. May thay tui có bảng disable nên còn một chố. Tưởng là trế nhưng không. Vẫn còn chỗ ngồi mặc dù không được ngồi gần người quen. Tui hỏi mấy người ngồi cùng bàn, họ tới lúc 4 giờ rưỡi.

Trên sân khấu MC đang còn giới thiệu bà con đàng trai, đàng gái. May mắn cả hai bên không đông bà con nên cuộc giới thiệu cũng ngắn.

Món đầu tiên được dọn sau khi tui ngồi được 20 phút, gỏi sứa, tôm and ngó sen. Ngó sen hới cứng. Tui tí xíu. Sau đó tới xúp măng cua, tui ăn một vá/ Món thứ ba là bánh bao, dọn chung với chim cút quay, chạo tôm, tôm bọc trứng cút. Món này tui thích nên làm 2 cái bánh bao, trứng cút and chạo tôm. Tới món tôm hùm xào gừng, tui ăn một miếng thấy không ngon nên stopped.

Trên sân khấu mấy người ca sĩ hát dỡ ơi là dỡ, lai thêm một ông hát cải lương diễu vô duyên tàn bạo. Hội trường ồn ào không nói chuyện được với ai hết nên tui quyết định ra về. Sau khi giao bao tiền mãi lộ cho người bạn đưa dùm, tui mượn cớ lái xe buổi tối không được, chuồn sớm.

Về tới nhà mới 6 giờ rưỡi, đủ thời giờ dọn cơm cho XX ăn.

Từ ngàyqua Mỹ, chỉ có đám cưới mấy đứa cháu họ là tui ngồi tới giờ chót, còn mấy đám cưới người ngoài, tui toàn bỏ đi về sớm nên không biết kết quả ra sao.
10-30-2011 09:31 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #78
RE: Linh Tinh
Ghé tiệm bông chơi bà chủ tiệm hỏi tui đi ăn đám cưới có vui không! xong bã hỏi tui có bao nhiều người tham dự. Tui đoán cỡ 200, bã cười "300 người đó chị, họ mướn tới hơn 300 khăn bọc ghế. Wow! Cứ tính đổ đồng mỗi người đi $80. (tại có nguòi cho it, có nguòi cho nhiều) đám này thu vào ít nhất cũng $24,000 dễ dàng.

"Như vậy đem về chắc bà phải giặt mấy cái bọc đó?" "Có chứ! ông xã em giặt hết 1 trăm, về em với nhỏ làm công ủi xong xếp cũng trần ai!"

"Mà sao bà biết cái vụ cho mướn bọc ghế hay vậy?" Tui tò mò

"Đi ăn cưới ở thấy người ta làm, em đặt ở VN may gửi qua. Đỡ lắm chị. Lóng này hàng ế ẩm, nhờ mấy cái lặt vặt như vậy mới có đồng ra đồng vào!"

Vợ chồng Trần qua Mỹ theo diện HO đâu khoảng 1997. Ông bã có nguời chỉ cho nghề bán hoa giả ngoài chợ trời, riết có đủ tiền mướn tiệm, sau mua một cửa hàng thật lớn, bán đủ loại hoa bằng lụa, cây giả, bàn ghế nhập cảng từ VN, xe gắn máy, etc. Mấy năm trước hàng bán chạy, từ ngày kinh tế xuông dốc hàng chậm hẳn. Họ có hai người con học thành tài làm rất nhiều tiền nhưng không muốn nhờ con nên tìm đủ cách để giữ cửa tiệm.
(This post was last modified: 11-04-2011 12:16 AM by isabella.)
11-04-2011 12:03 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #79
RE: Linh Tinh
XX lóng này hay đọc số lộn quá trời. Hôm bữa tui Omaha steak quảng cáo một bữa tiệc TG chỉ có $149. Ỗng hí hửng kêu tui "Mình nên mua của tụi này để you khỏi mất công quay gà tây, chỉ có $49.00 thôi" Tui bắt ổng coi lại đàng hoàng, lúc đó mới ngớ người ra.

Lấy ông chồng lớn tuổi, lúc còn trẻ không sao, tới khi già mới mệt. Nhưng tui tự an ủi, nếu cả hai đứa cùng già hết, ai chăm ai đây????
(This post was last modified: 11-04-2011 12:17 AM by isabella.)
11-04-2011 12:16 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
isabella Offline
Outstanding member
*****

Posts: 2,547
Joined: Apr 2011
Post: #80
RE: Linh Tinh
Chủ nhật vừa rồi phải đổi giờ, lùi lại một tiếng. Tui có hẹn với vợ chồng cô H lúc 10 giờ. 8 giờ 30 sáng, đang sửa soạn ngồi xuống ăn điểm tâm, bỗng dưng có một chiếc xe đậu trước drive way. XX bắt đầu nổi xùng, làm như trời sắp sập không bằng "Someone in front, goddamm it blah! blah!" "Ông làm chư tận thế tới nơi, họ tới sớm hơn giờ hẹn tui sẽ nói họ lát nữa trở lại chớ có gì khó khăn đâu. Quit being ridiculous!" Tui xùng tiết vừa bực minh XX khó chịu,vừa bực minh mấy nguòi khách hàng không biết điều.

Họ bấm chuông, tui mở cửa :"Tới gì sớm vậy? Chị hẹn 10 giờ mà!" Cô H cười hì hì "Tụi em tới sơm chút!" Tui cáu tiết nhưng vẫn cười (lóng này tui tập làm con người kiên nhẫn, hiền dịu) "Nhưng bây giờ mới 8:30 thôi, tuần này phải lùi lại 1 tiếng!" Nhỏ H. Giật miinh "Em quên cái vụ đổi giờ!" "OK, bây giờ chị phải ăn sáng, hai vợ chồng đi đâu đi, 9:30 trở lại nghe!"

Ngồi xuống ăn sáng "Ông thấy không, đâu có chết chóc gì đâu mà ông cuống qúit lên!" Im lặng.

XX thấy tui làm ra tiền rất vui nhưng lại ghét có người tới nhà. Mỗi lần có khách hàng tới, hắn thở ngắn than dài phát mệt. Nhiều khi tui muốn mở văn phòng chỗ khác nhưng như vậy lại phải lên xe tới sở, đi cả ngày mới về. Nội nghĩ tới đó tui ớn.Tui thích làm việc ở nhà, khỏi phải dress up, có thì giờ chạy ra vườn, ra bếp.
11-07-2011 10:42 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Post Reply 


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 3 Guest(s)